Liverpool chỉ được khúc giữa

Ngọc Trung Ngọc Trung
14:01 ngày 17-09-2017
Nếu ví một đội bóng như một con cá với ba khúc đầu, giữa và đuôi thì Liverpool chỉ được khúc giữa, tức khâu kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công.
Liverpool chỉ được khúc giữa
HLV Sean Dyche hét lớn "Bình tĩnh lại nào" đồng thời ra hiệu cho các học trò phải thi đấu chậm lại. Ông nhìn đồng hồ, phút 36 của trận đấu. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, vị chiến lược gia 46 tuổi đã yêu cầu các cầu thủ Burnley phải lựa chọn lối đá phòng ngự kín kẽ, bao bọc xung quanh khung thành Nick Pope để chống chọi những đợt tấn công như sóng trào của đội chủ nhà.

Nhưng ngay bây giờ đây, Burnley đang bị cuốn vào cơn cuồng loạn của Liverpool. Đó là những đợt lên bóng với tốc độ chóng mặt xuất hiện không ngừng nghỉ, những cú sút xuất hiện từ mọi cự ly, được thực hiện bởi mọi cầu thủ. Sadio Mane vắng mặt vì án treo giò nhưng sự trở lại của Philippe Coutinho giúp cỗ máy Klopp xây dựng vẫn vận hành trơn tru dù có tới 7 sự thay đổi.

Các cầu thủ đội chủ nhà làm chủ hoàn toàn trận đấu, thậm chí Joel Matip nhảy múa quanh khu vực vòng cấm địa đối phương cứ như thể một tiền đạo chứ không phải một trong hai trung vệ. Nhưng, như mọi khi, khúc giữa của Liverpool rất ngon lành nhưng khúc đầu và khúc cuối lại dở ẹc, nếu ví đội bóng này như một con cá. Khúc giữa là kiểm soát thế trận và tổ chức tấn công. Khúc đầu là khâu dứt điểm. Khúc cuối là hàng phòng ngự.

Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Klopp đánh giá: "Chúng tôi có 7 sự thay đổi nhưng mọi thứ vẫn thật sự trôi chảy. Chúng tôi cho thấy thế nào là bóng đá tấn công, kiểm soát và áp đảo. Chúng tôi tạo ra rất nhiều cơ hội, không phải đội bóng nào cũng làm được điều đó. Nhưng có một thực tế, chúng tôi đã hòa".

Liverpool áp đảo hoàn toàn đối phương nhưng bàn thắng là thứ xa xỉ
Liverpool áp đảo hoàn toàn đối phương nhưng bàn thắng là thứ xa xỉ

"Chúng tôi thất vọng và cảm thấy nản lòng vì tất cả đều đã chứng kiến những gì đội bóng này làm được. 7 sự thay đổi nhưng vẫn chơi thứ bóng đá ấy một cách trơn tru. Đừng nghĩ đó là điều hiển nhiên. Nó rất hiếm thấy và thật tuyệt vời. Rõ ràng chúng tôi là một đội bóng chất lượng, bây giờ chúng tôi phải sử dụng chất lượng ấy một cách nhất quán và có kế hoạch", ông tiếp tục.

Burnley nhập cuộc với sự thận trọng tối đa trên chảo lửa Anfield. Tuy vậy, ngay ở đợt lên bóng đáng chú ý đầu tiên, họ đã có bàn thắng. Một đường bóng dài vượt tuyến theo đúng phong cách Anh. Robbie Brady chiến thắng Trent Alexander-Arnold trong pha tranh chấp bóng bổng. Chris Wood lao vào cướp bóng hai, đối đầu với Matip và Klavan. Thực tế, tiền đạo của Burnley đã hút cả hai hậu vệ Burnley để Scott Arfield băng lên dứt điểm tung lưới Liverpool.

Burnley mở tỷ số trước Liverpool

Klopp thừa nhận: "Liệu Trent có thắng được trong pha tranh chấp đầu tiên? Câu trả lời là có. Sau đó, Joel Matip khó có thể phá bóng tốt hơn bởi vì rất dễ phạm lỗi. Klavan cũng có mặt ở đó để bọc lót nhưng bóng đi chệch hướng, rất khó nói. Robertson đã thấy Arfield thâm nhập nhưng pha bóng quá nhanh vì Burnley đã tập thành thục kiểu phối hợp này. Đó là những gì họ làm. Một bàn thắng tuyệt vời. Tất nhiên, chúng tôi cũng có thể phòng ngự tốt hơn".

Chính Klopp thừa nhận Liverpool mất điểm do lỗi của chính Liverpool
Chính Klopp thừa nhận Liverpool mất điểm do lỗi của chính Liverpool

Dù vậy, Liverpool cũng sớm có được bàn thắng san bằng tỷ số chỉ 3 phút sau đó nhờ pha xử lý cá nhân cực hay của Mohamed Salah. Một pha khống chế bóng dài và dứt điểm cực nhanh và gọn. Bàn thắng ấy đã kích thích sự phấn khích ở các cầu thủ chủ nhà. Thống kê cho thấy, Liverpool tung ra tổng cộng 30 cú dứt điểm.

Salah gỡ hoà cho Liverpool

Nhưng, đổi lại Liverpool chỉ có 1 bàn thắng. Không chỉ vậy, Burnley dù chỉ tung ra tổng cộng 5 cú dứt điểm nhưng 4 trong số đó đi trúng đích và nhiều pha bóng nếu không có may mắn, The Kop đã phải nhận thêm bàn thua. Một kịch bản và kết quả tương tự trận hòa Sevilla 2-2 hồi giữa tuần.

Thế nên, Klopp mới bảo: "Đó là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi chịu trách nhiệm vì những gì đã xảy ra". Và có lẽ chừng nào Klopp giải quyết dứt điểm được hai vấn đề dứt điểm của hàng công và tập trung của hàng thủ thì Liverpool mới đủ sức cạnh tranh danh hiệu. Nếu không, họ mãi là chú ngựa ô trong top 6 Ngoại hạng Anh.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x