Liverpool khó mơ Champions League khi còn vấn đề ở cả công lẫn thủ

Quang Hoà Quang Hoà
15:56 ngày 14-09-2017
Sự hưng phấn của Liverpool trong ngày trở lại Champions League đã bị dội một gáo nước lạnh khi họ để Sevilla cầm chân với tỷ số 2-2. Với những vấn đề ở cả hàng phòng ngự lẫn tấn công được bộc lộ, thật khó để tin rằng Lữ đoàn đỏ có thể gặt hái được thành công ở sân chơi này.
Liverpool khó mơ Champions League khi còn vấn đề ở cả công lẫn thủ
Tuy Liverpool cũng chọc thủng lưới đối phương 2 lần, nhưng không thể nói họ đã có một thế trận tấn công như ý. Trước Sevilla, bất kể Liverpool chơi phản công hay tổ chức vây hãm khung thành bằng những pha phối hợp phức tạp, họ vẫn không khiến hàng thủ đội khách gặp nhiều rắc rối.

Minh chứng rõ nét về việc Liverpool tấn công rất thiếu hiệu quả là cả trận họ tung ra tới 24 cú dứt điểm mà chỉ có 2 lần thành công. Trong khi đó, Sevilla mỗi hiệp có đúng 1 cú dứt điểm trúng đích nhưng tất cả đều được chuyển hóa thành bàn thắng.

Không chỉ thua xa Sevilla về độ hiệu quả trong khâu dứt điểm, Liverpool cũng phòng ngự rất hớ hênh. Thế nên ngay cả khi ghi được 2 bàn, đội chủ nhà vẫn không thể kiếm trọn 3 điểm.

Sự thụ động và thiếu tập trung trong phòng ngự của Liverpool bị đối phương khai thác chỉ sau 5 phút bóng lăn. Trong tình huống dẫn đến bàn thắng của Wissam Ben Yedder, rất nhiều cầu thủ áo đỏ đã tập trung ở khu vực trước cầu môn đội nhà. 


Tuy nhiên, Emre Can và Joe Gomez lại quá chậm chạp trong việc ngăn Sergio Escudero thoát xuống bên cánh trái. Về phần mình, Dejan Lovren còn đáng trách hơn khi không thể phá bóng để Ben Yedder dễ dàng ghi điểm từ cự ly gần.

Bình luận về pha bóng trên, HLV Juergen Klopp chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận: "Bàn thua đầu tiên đến trong tình huống các tiền vệ của Liverpool hoàn toàn có thể dễ dàng phá bóng ra xa khỏi khung thành".

"Khi Emre tỏ ra chậm hơn so với cầu thủ đối phương, tôi đã linh cảm chuyện không hay xảy ra với đội bóng của mình. Tiếp đó đến lượt Dejan có pha phá bóng không hoàn hảo. Tôi sẽ phải phân tích lại pha xử lý này, nhưng nhìn chung sự tập trung là điều chúng tôi còn thiếu".

Khi Liverpool ghi liền 2 bàn nhờ công của Roberto Firmino (21') và Mohamed Salah (37') để đảo ngược tình thế ngay trong hiệp 1, lại tạo ra vô số cơ hội và còn bỏ lỡ một quả penalty, ít ai có thể nghĩ họ lại đánh rơi chiến thắng. Với thế trận như thế, đáng ra Liverpool phải ghi thêm vài ba bàn thay vì để cho đối phương san bằng cách biệt.


Đáng tiếc, rút cục điều mà Lữ đoàn đỏ không mong muốn lại xảy ra. Được hỏi về bàn thua thứ 2, HLV Klopp thẳng thắn thừa nhận: "Về bàn gỡ hòa 2-2, thành thực mà nói tôi không hiểu tại sao Liverpool lại để lọt lưới. Đó không phải là lỗi phòng ngự cơ bản, nhưng chắc chắn chúng tôi phải cải thiện điểm yếu này".

Qua chia sẻ của chiến lược gia người Đức, cũng như cái cách Liverpool bất lực trong việc thổi bay phòng tuyến của Sevilla, có thể thấy đội bóng này vẫn còn nhiều việc để làm nếu muốn tiến xa ở một sân chơi đỉnh cao như Champions League. Nên biết, Sevilla kiếm được 1 điểm tại Anfield ngay cả khi thực tế cho thấy họ vẫn ở cách sự hoàn hảo rất xa.

Tất nhiên, một Sevilla không ở mức độ đáng sợ nhất còn lâu mới có thể sánh được với những ông lớn cỡ Real, Barca hay Bayern. Vậy nên khi Liverpool không thắng nổi Sevilla khá tầm thường, chẳng hiểu bằng cách nào họ có thể chinh phục giải đấu vốn không dành cho những đội vẫn còn lộ gót Achilles.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Nhiều “sao mai” lộ ra từ U23 Việt Nam sau giải châu Á Nhiều 'sao mai' U23 Việt Nam lộ diện sau U23 châu Á 2024

    U23 Việt Nam đã dừng bước tại tứ kết VCK U23 châu Á 2024, đồng thời lỡ cơ hội giành vé dự Olympic Paris 2024. Nhưng qua những trận đấu vừa qua, đã lộ diện nhiều cái tên đáng kỳ vọng.

  • Joao Cancelo chết vì ảo tưởng sức mạnh Joao Cancelo, 'chết' vì ảo tưởng sức mạnh

    Hậu vệ Joao Cancelo đi đến đâu cũng gây rắc rối từ Man City tới Bayern và giờ là Barcelona. Anh ta mắc bệnh ngôi sao, ảo tưởng sức mạnh, lúc nào cũng tưởng mình đá hay như một tiền đạo. Chính điều này đã khiến sự nghiệp của Cancelo xuống dốc.

  • Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi Arsenal vs Tottenham: Thắng hoặc trắng tay, Pháo thủ chọn đi

    Với việc Liverpool tự loại mình khỏi vòng chiến sau trận thua Everton 0-2, cuộc đua vô địch Premier League chỉ xoay quanh Arsenal và Man City. Tuy nhiên Pháo thủ cũng phải đá tại sân của Tottenham và họ có áp lực phải thắng bởi chỉ một kết quả hòa cũng mang lại lợi thế tâm lý rất lớn. Trận đấu này không chỉ đơn thuần là cuộc chiến giữa một đội tranh vô địch và một đội tranh vé Champions League. Tottenham chắc chắn sẽ quyết tâm đập tan hy vọng vô địch Premier League lần đầu tiên sau 20 năm của Ar

  • Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU Lỗi của Andre Onana? Không, lỗi của MU!

    MU lại tự hủy hoại khi lặp đi lặp lại sai lầm khiến HLV Erik ten Hag tiến gần thêm đến đoạn đầu đài khi để Burnley gỡ hoà 1-1. Thủ môn Onana phạm lỗi dẫn đến quả phạt đền, nhưng nhìn kỹ hơn, Andre Onana cũng chỉ là nạn nhân của lỗi hệ thống từ toàn bộ hàng thủ MU.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x