Pep Guardiola, hãy biết quen với thất bại

Kinh Thi Kinh Thi
09:45 ngày 27-04-2017
Pep Guardiola đã trắng tay thật rồi. Có thể hơi lạ, khi đây là lần đầu tiên HLV nổi tiếng nhất thế giới chuẩn bị kết thúc mùa bóng mà không có danh hiệu nào.
Pep Guardiola, hãy biết quen với thất bại
Nhưng, sẽ chẳng có gì là lạ nếu như mùa bóng 2016/17 của Pep được diễn giải theo một cách khác: Manchester City năm nay không vô địch giải nào. Với tổng cộng 4 lần VĐQG, 1 lần đăng quang trên đấu trường châu Âu - ở trận địa C2 đã bị xóa sổ cách nay gần 20 năm, đấy đâu phải là CLB lớn, là “siêu CLB” như người ta thường nói về Barcelona hoặc Bayern Munich!

Vậy thì, còn có một cách nói nữa. Năm nay, HLV Pep Guardiola không được hưởng lợi để có danh hiệu nào từ CLB của mình. Xét về truyền thống, Man City thua cả Malmo, Brugges hoặc Panathinaikos ở đấu trường C1/Champions League, nói gì đến Porto hoặc Monaco, và tất nhiên càng không thể đứng cạnh những Real, Bayern, Barca, M.U. 

Ở đấu trường VĐQG, Man City thua hẳn đội sắp rớt hạng Sunderland về số lần đăng quang. Tiền tỷ của các ông chủ Ả Rập bất quá chỉ giúp Man City lọt vào hàng ngũ đội mạnh ở Premier League trong vài năm nay. Họ chỉ tranh chấp, chứ không được gần như đảm bảo, hoặc có sẵn khoảng 50% khả năng vô địch, như Bayern ở Bundesliga hoặc Barca ở La Liga.


Khi tiến gần đến ngưỡng cửa chung kết Cúp FA thì Man City gục ngã dù chơi hay hơn. Vâng, dù là Pep đi nữa, cũng phải có lúc trở thành nạn nhân của sự may rủi. Nhưng, vấn đề ở đây là gì? Bóng đá còn có truyền thống, có sự may rủi, có kịch tính... Nếu ở đâu đó, người ta có thể đơn giản dùng tiền chiêu mộ nhiều cầu thủ giỏi và yên tâm, tin chắc vào ngôi vô địch, thì bóng đá hẳn đã hết cái để xem. Không có điều gì được đảm bảo trong môn bóng đá. 

Nếu vẫn yêu nghề, còn nhiều nhiệt huyết, nói chung là còn làm việc thật nhiều năm nữa, Pep sẽ còn nếm trải tình cảnh trắng tay thêm nhiều mùa nữa, chứ chẳng riêng gì mùa này. Nhưng người ta vẫn sẽ ghi nhận cái giỏi của ông, vẫn xem ông là một trong những HLV hàng đầu thế giới. Đấy là những câu chuyện khác nhau.

So với kình địch Pep Guardiola, HLV Jose Mourinho thành danh sớm hơn, và cũng nếm mùi đau khổ trong nghề huấn luyện sớm hơn. Bây giờ, M.U của Mourinho đang đứng trước kịch bản tiền hung hậu kiết. Họ đã tìm lại được thế so kè, hoàn toàn có thể vươn lên Top 4 Premier League vào cuối mùa bóng, chưa kể khả năng vô địch Europa League. Chiến thắng trên trận địa châu Âu, M.U sẽ gia nhập hàng ngũ hiếm hoi các đội có đủ 3 cúp, đồng thời có vé dự Champions League mùa tới.


Nhưng đừng nói trước điều gì. Giả sử thầy trò Mourinho vấp ngã ở Europa League và cũng không vào nổi Top 4 Premier League, thì đấy cũng chỉ là chuyện bình thường. Khác biệt trong hoàn cảnh giả định ấy chỉ là: Mourinho sẽ không hụt hẫng như Pep, vì ông từng trải hơn, đã có kinh nghiệm thất bại nhiều hơn. Có vẻ như Mourinho gần đây... ít nói hẳn, là vì lẽ ấy. Ông không nói nhiều trước và sau trận M.U thắng Chelsea vừa qua.

Không nói thì sẽ không sai, hoặc không rơi vào tình huống bẽ bàng. Trước trận derby Manchester, Sergio Aguero bên phía Man xanh liên tục “chọc quê” M.U. Khi được hỏi ai hay hơn giữa những Ibra, Pogba, De Gea trong hàng ngũ M.U, Aguero nói: “Tôi chẳng thấy ai hay”. Cũng có lúc, anh nói M.U chẳng có cầu thủ nào đủ khả năng đá chính cho Man City. 

Ngộ nhỡ M.U chiến thắng, ngôi sao Argentina sẽ nói điều gì tiếp theo? Aguero thậm chí quên béng cái điều mà không ít người đã nói từ lâu, chẳng qua đến giờ mới được xác nhận: Pep Guardiola trắng tay trong mùa bóng này vì trong tay ông... chỉ là Manchester City - chứ không phải là đội bóng danh tiếng nào!
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
<

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x