Riyad Mahrez: Từ thiên đường xuống địa ngục

NGHI KỲ
10:06 ngày 13-06-2017
Mùa Hè trước, Riyad Mahrez là tâm điểm của các câu chuyện chuyển nhượng. Những lời chào giá tới tấp gửi đến Leicester từ khắp châu Âu. Không chỉ Liverpool, Tottenham, Arsenal, ngay cả Barcelona cũng muốn có Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2015/16.
Riyad Mahrez: Từ thiên đường xuống địa ngục
Thế nhưng vào ngày cuối của kỳ chuyển nhượng Hè 2016, Mahrez gây bất ngờ khi quyết định ở lại sân King Power. Anh bị thuyết phục bởi chủ tịch Vichai Srivaddhanaprabha, rằng sẽ được ra đi sau khi cống hiến thêm 1 mùa giải nữa. Cầu thủ người Algeria không ngờ, quá nhiều thứ sẽ thay đổi chỉ sau 1 năm. 

Vào tháng 5/2017, ngay khi kết thúc mùa giải 2016/17, Mahrez đã yêu cầu được ra đi. Chủ tịch Vichai không phải kẻ thất hứa. Ông sẵn sàng lắng nghe mọi đề nghị dành cho ngôi sao 26 tuổi. Thế nhưng, cho đến nay, theo xác nhận của chính Mahrez trên kênh truyền hình Elheddaf của Algeria, “vẫn chưa xuất hiện đề nghị chính thức nào”. 

Theo giới truyền thông xứ sương mù, Chelsea, PSG và Monaco có sự quan tâm đặc biệt với tiền vệ 26 tuổi. Trong khi đó, Arsenal và Barcelona cũng sẵn sàng trở lại thương vụ dang dở mùa Hè trước. Tờ Express thậm chí còn nói rằng, Lionel Messi đang thúc giục BLĐ Barca đưa Mahrez về Nou Camp. Chỉ có điều, tất cả vẫn chỉ là đồn thổi. “Sau khi trải nghiệm mọi thứ, đây là thời điểm thích hợp để tôi rời King Power”, Mahrez nói, “Song có sự khác biệt lớn giữa tin đồn chuyển nhượng và thực tế bởi không đội bóng nào hành động để có tôi”.  

Không khó để lý giải tại sao. Vào mùa trước, Mahrez gây ấn tượng mạnh bởi 17 bàn thắng và 11 pha kiến tạo tại Premier League. Bước vào mùa 2016/17, phong độ của anh sa sút thảm hại. Cầu thủ 26 tuổi chỉ ghi 6 bàn tại Premier League, trong đó có một nửa đến từ chấm phạt đền, và vỏn vẹn 3 lần kiến tạo. Đối mặt với tương lai mù mịt, có lẽ quyết định tốt nhất lúc này với Mahrez là tiếp tục ở lại Leicester.   

Hàng ế giá cao
Một trong những lý do khiến Mahrez “ế” là Leicester phát giá quá cao, tới 50 triệu bảng, cao hơn năm ngoái 10 triệu bảng. Hiện cầu thủ 26 tuổi đang thương lượng để Leicester giảm giá, nhưng rất khó khi ràng buộc hợp đồng còn tới năm 2020. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Chelsea quyết săn James Rodriguez, bám riết Alex Sandro Chelsea quyết săn James Rodriguez, bám riết Alex Sandro

    Chelsea đang thể hiện lại sự bạo chi như ngày đầu tỷ phú Roman Abramovich tới Stamford Bridge. Với tuyên bố sẵn sàng chi 70 triệu bảng, The Blues không có đối thủ trong cuộc đua giành James Rodriguez. Ngoài ra họ còn tiếp tục theo đuổi Alex Sandro sau khi mức giá 52 triệu bị từ chối.

  • Xác định các đội dự vòng loại Champions League 2017/18 Xác định các đội dự vòng loại Champions League 2017/18

    Với việc mùa giải 2016/17 gần như đã khép lại trên toàn châu Âu, chỉ còn rất ít CLB vẫn còn cạnh tranh cho suất dự Champions League mùa tới.

  • “Newcastle vô địch Premier League, tại sao không?” “Newcastle vô địch Premier League, tại sao không?”

    Sau một mùa chơi ở giải hạng Nhất, Newcastle của HLV Rafa Benitez đã giành quyền lên Premier League. Chiến lược gia người Tây Ban Nha vừa dành cho Daily Mail bài phỏng vấn độc quyền.

  • Chuyển động Ngoại hạng Anh 12/6: Vợ Fabinho mang tin vui cho M.U Chuyển động Ngoại hạng Anh 12/6: Vợ Fabinho mang tin vui cho M.U

    BongdaPlus tổng hợp những thông tin liên quan tới chuyển nhượng và các hoạt động bên lề của các đội tại Ngoại hạng Anh trong 24h qua.

  • Smalling trước nguy cơ phải rời M.U vì Lindelof Smalling trước nguy cơ phải rời M.U vì Lindelof

    Theo Daily Star, trung vệ Chris Smalling nhiều khả năng là cái tên đầu tiên phải rời M.U ngay trong kì chuyển nhượng Hè 2017 sau khi Victor Lindelof cập bến Old Trafford. Trong khi đó, Phil Jones sẽ được giữ lại nhờ sự đa năng.

  • Hart thừa nhận sự nghiệp tại Man City đã khép lại Hart thừa nhận sự nghiệp tại Man City đã khép lại

    Thủ thành Joe Hart thừa nhận, tương lai của anh tại Man City gần như đã tan biến khi đội bóng chiêu mộ "người gác đền" mới Ederson.

  • Morata sắp phá kỷ lục chuyển nhượng của Torres: “Cậu bé” là “cậu bé” nào? Morata sắp phá kỷ lục chuyển nhượng của Torres: “Cậu bé” là “cậu bé” nào?

    Chỉ 1 năm sau khi chi 30 triệu euro để mua lại Alvaro Morata từ Juventus, Real Madrid đang có khả năng kiếm được gấp hơn 2 lần nếu bán tiền đạo này cho Man United. Nếu vậy, Morata cũng sẽ vượt Fernando Torres để trở thành cầu thủ người Tây Ban Nha đắt giá nhất lịch sử.

  • Với Lindelof, M.U bớt xấu xí Với Lindelof, M.U bớt xấu xí

    Man United đã có Victor Lindelof, và mức phí 30,7 triệu bảng biến anh trở thành hậu vệ đắt giá nhất lịch sử Quỷ đỏ. Với những gì đã thể hiện trong màu áo Benfica, có rất nhiều điều đáng để chờ đợi ở bản hợp đồng đắt đỏ này.

  • M.U phải chi ra bao nhiêu để có được Lindelof? M.U phải chi ra bao nhiêu để có được Lindelof?

    Cùng tìm hiểu số tiền cụ thể mà Man United phải chi cho Benfica để có được trung vệ Victor Lindelof.

  • Man United phải mua bằng được Morata Man United phải mua bằng được Morata

    Giới hâm mộ Man United đang rất sốt ruột trong những ngày này, khi báo chí liên tục đưa tin về Alvaro Morata và Victor Lindelof, theo kiểu họ đã “ở rất gần” Old Trafford. Vì sao M.U phải mua bằng được Morata, và nếu mua được thì đội hình chính của Jose Mourinho mùa tới sẽ như thế nào?

  • Zlatan Ibrahimovic chia tay M.U: Ra đi như kẻ trượng phu Zlatan Ibrahimovic chia tay M.U: Ra đi như kẻ trượng phu

    Ibra sẽ không ở lại Old Trafford thêm ngày nào nữa. Có một chút cảm giác dang dở trong cuộc chia tay, bởi Ibra, theo người ta nói, còn có thể đóng góp cho M.U nhiều hơn nếu không chấn thương nặng. Nhưng từ góc nhìn của cả Ibra lẫn đội bóng và các CĐV, thì chẳng còn thời điểm nào thích hợp để chia ly hơn lúc này.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x