Max Allegri & lời nguyền Champions League

Lâm Phong
21:37 ngày 22-02-2017
Khi so sánh Max Allegri với những chiến lược gia người Italia vĩ đại khác như Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello… thật dễ dàng nhận ra sự khác biệt. Trong khi những tên tuổi nói trên đã ít nhất 1 lần bước lên đỉnh Champions League, thì Allegri mới dừng ở ngôi á quân. Và để sánh vai với các tượng đài ấy, ông sẽ phải làm điều đó ngay trong m
Max Allegri & lời nguyền Champions League

Rào cản của quá khứ

Champions League là mảnh đất của những lời nguyền. Song song với lời nguyền “chưa từng có CLB nào bảo vệ thành công chức vô địch”, không nhiều người biết giải đấu này còn tồn tại một lời nguyền dành cho những HLV, và nó đã tồn tại suốt cả chiều dài lịch sử Cúp C1/Champions League.

Lời nguyền đó như sau: Nếu một HLV để thua trận chung kết Cúp C1/Champions League đầu tiên trong sự nghiệp thì phải cố vô địch trong 2 mùa tiếp theo, nếu không sẽ không bao giờ có cơ hội được bước lên bục vinh quang. Theo thống kê, đã từng có 35 HLV chịu cái dớp đen đủi ấy và nếu Allegri không thể vô địch Champions League mùa này, ông có thể sẽ trở thành nạn nhân thứ 36 phải đối đầu với lịch sử.

Allegri đã cùng Juventus vào chung kết Champions League mùa 2014/15 và thua Barcelona 1-3. Ở mùa Champions League kế tiếp, ông dừng bước ở vòng 1/8, và đây chính là mùa cuối cùng trong lời nguyền “phải vô địch trong 2 năm kế tiếp”. Dĩ nhiên, ai cũng khao khát ngai vàng Champions League. Nhưng đối với một chiến lược gia sinh ra tại Italia - quốc gia vô đối về số lượng HLV đã từng vô địch C1/Champions League - như Max Allegri, thì áp lực ấy còn lớn hơn gấp bội. 


Cựu HLV của Milan gần như đã có tất cả. Ông đã 3 lần vô địch Serie A, 2 lần giành Coppa Italia, 2 lần đoạt Siêu Cúp Italia, đã từng nhận giải HLV xuất sắc nhất năm. Thứ duy nhất mà Allegri còn thiếu để có thể đứng trong ngôi đền huyền thoại với những Carlo Ancelotti, Nereo Rocco, Fabio Capello, Arrigo Sacchi, Giovanni Trapattoni... chính là danh hiệu Champions League. Mà như đã nói ở trên, nếu không vô địch mùa này, Allegri sẽ đứng trước lời nguyền đã tồn tại suốt chiều dài lịch sử của giải đấu.

Tất nhiên, những cột mốc sinh ra là để phá vỡ, lời nguyền nào cũng có thể được hóa giải. Nhưng làm được điều đó là không dễ. Đơn cử như cái dớp chưa đội nào bảo vệ được chức vô địch Champions League, dù là Barca hùng mạnh hay ông vua của giải đấu là Real Madrid.

Allegri có đủ tố chất của nhà vô địch?

Đó là chưa kể, theo đánh giá của giới chuyên môn, để bước lên đỉnh cao Champions League, Max Allegri còn thiếu khá nhiều tố chất. Tố chất đầu tiên và cũng là quan trọng nhất chính là khả năng bảo toàn thành quả. Những đội bóng của Allegri có thể chơi rất hay trong một trận đấu, nhưng khả năng bảo toàn thành quả kém luôn khiến ông phải thót tim hoặc tệ hơn là thua trận.

Một trong những ví dụ điển hình nhất là thời Allegri còn dẫn Milan đá Champions League 2011/12. Rossoneri chơi trận lượt đi vòng 1/8 với Arsenal tuyệt hay, thắng vùi dập tới 4-0. Nhưng ở trận lượt về, không còn ai nhận ra Milan nữa. Họ thua liên tiếp 3 bàn trong hiệp 1 và phải đối diện với vô số cơ hội nguy hiểm mà Pháo thủ tạo ra ở 45 phút còn lại. Milan năm đó chỉ may mắn mới sống sót trước Arsenal ở vòng 1/8 và rồi bị Barcelona loại ở tứ kết.


Đến Juventus, điểm yếu này lại khiến Allegri trắng tay ở Champions League. Hẳn NHM vẫn còn nhớ trận đấu ở vòng 1/8 giữa Juventus và Bayern mùa trước. Juve hòa 2-2 với Bayern ở lượt đi. Lượt về, họ chơi tuyệt hay ở hiệp 1, ghi liền 2 bàn thắng và gần như đã nắm chắc cơ hội đi tiếp. Nhưng chỉ trong 17 phút cuối, Juve thua liền 2 bàn, trong đó có bàn thua ngớ ngẩn ở phút 90, do Patrice Evra chần chừ không chịu phá bóng. Rốt cuộc Juventus chia tay Champions League sau khi thua thêm 2 bàn trong hiệp phụ.

Theo lý giải của giới chuyên môn, việc những đội bóng của Allegri tỏ ra mong manh ở những trận đấu lớn một phần đến từ những điều chỉnh thiếu hợp lý của Allegri trong thời khắc quyết định. Đơn cử như trận gặp Bayern năm ngoái, không ai hiểu tại sao Allegri lại rút Alvaro Morata ra sân trong lúc anh đang đá rất hay, gây được áp lực khiến Bayern không dám dâng cao. 

Những quyết định mơ hồ của Allegri có thể chưa gây hại trong những trận cầu nhỏ ở Serie A. Nhưng khi bước ra sân chơi lớn như Champions League và đặc biệt là trước những đối thủ lớn, những sai lầm nhỏ cũng có thể sẽ trừng phạt Allegri.

HLV Italia vô đối về số lần vô địch Cúp C1/Champions League


Trong tất cả các quốc gia, Italia là nền bóng đá sản sinh ra nhiều nhà vô địch trên ghế HLV ở Cúp C1/Champions League nhất. Trong 61 năm lịch sử của giải đấu, các HLV Italia đã 11 lần bước lên bục vinh quang. Đó là Ancelotti (2003, 2007, 2014), Rocco (1963, 1969), Sacchi (1989, 1990), Trapattoni (1985), Capello (1994), Lippi (1996) và Di Matteo (2012).
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x