Thua FK Rostov, Bayern hết cửa cạnh tranh ngôi đầu với Atletico

Phong Linh
05:52 ngày 24-11-2016
Bayern Munich đã có một màn trình diễn thảm họa tại Nga vào rạng sáng nay, khi chịu thất bại trước “chú lùn” Rostov 2-3, qua đó gần như hết hy vọng bám đuổi Atletico trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng, đồng thời tiếp tục lún sâu vào khủng hoảng.


BÀN THẮNG
Rostov: Azmoun (44’), Poloz (49’, pen), Noboa (67’)
Bayern: Douglas (36’), Bernat (52’)

VIDEO: Rostov 3-2 Bayern Munich

Dù chỉ phải làm khách của đội bóng yếu Rostov và trong tư thế đã giành vé đi tiếp, nhưng Bayern phải thi đấu với tâm lý nặng nề. Thầy trò HLV Carlo Ancelotti vừa để thua đại kình địch Dortmund ở Bundesliga, đồng thời không thể sảy chân nếu muốn tiếp tục nuôi hy vọng vượt qua Atletico trong cuộc đua giành ngôi đầu bảng D tại Champions League.

Chính vì vậy, Bayern đã thi đấu rất căng cứng trong cái rét thấu xương tại Rostov. Hùm xám vẫn kiểm soát thế trận, song tấn công bế tắc và rời rạc. Trong khi đó, hàng thủ của họ thi đấu rất mong manh, thiếu sự tập trung. 

Ngay ở phút thứ 9, Bayern đã nhận được sự cảnh báo đầu tiên, khi Cesar Navas đầu qua tầm kiểm soát của thủ thành Sven Ulreich, rất may bóng đi nhẹ và Juan Benat đã kịp phá bóng ngay trước vạch cầu môn.


Trong khi đó, trên mặt trận tấn công, Bayern gặp rất nhiều khó khăn trước hàng thủ dày đặc của Rostov. Các chân sút của đội bóng Bundesliga thường xuyên phải chọn giải pháp sút xa cầu may, hoặc phải dứt điểm trong tư thế khó trong vòng cấm. 

Dẫu vậy, Bayern vẫn có được bàn mở tỷ số ở phút 36 nhờ một sai lầm phá bóng của một hậu vệ Rostov, vô tình trở thành pha mồi bóng ngon ăn cho Douglas Costa tung ra cú sút trái phá ngay trước khung thành.

Tưởng như sau bàn mở tỷ số, các đôi chân của dàn sao Bayern sẽ được cởi trói và bay bổng hơn. Tuy nhiên, những khoảng trống mênh mông ở hàng thủ đã khiến Hùm xám phải trả giá. Trước khi hiệp 1 kết thúc, Rostov đã cân bằng được tỷ số. Từ đường chuyền hỏng của Douglas, tiền đạo Serdar Azmoun đã đối mặt với thủ thành Ulreich sau khi lừa bóng qua cả Boateng để dứt điểm gọn gàng vào lưới.

Thủ thành Ulreich và hàng thủ Bayern vừa có trận đấu thảm họa trên sân của Rostov
Thủ thành Ulreich và hàng thủ Bayern vừa có trận đấu thảm họa trên sân của Rostov

Bayern còn có một hiệp 2 tồi tệ hơn. Khi họ vẫn chưa nóng máy sau giờ giải lao trong cái lạnh khoảng -50C, họ đã bị vượt lên dẫn trước. Boateng phạm lỗi lộ liễu trong vòng cấm, khiến Hùm xám bị thổi phạt đền. Tiền đạo Dmitry Poloz của chủ nhà đã không khó giành chiến thắng trên chấm 11m sau đó. Chỉ 3 phút sau, Benat đã giúp Bayern đưa trận đấu trở lại thế cân bằng, với cú sút trái phá tung nóc lưới ở góc hẹp. 

Tuy nhiên, một đêm tồi tệ vẫn chưa chấm dứt với Bayern. Sự thiếu cân bằng trong lối chơi khiến hàng thủ của họ thường xuyên chao đảo trước mỗi đường lên bóng của đội chủ nhà. Để rồi, từ một tình huống như vậy, Thiago Alcantara đã phạm lỗi ngay trước vòng cấm, giúp Rostov có một quả đá phạt trực tiếp rất thuận lợi. Christian Noboa đã khiến cả đội hình đắt giá của Bayern phải ngơ ngác với cú đá phạt rất kỹ thuật nâng tỷ số lên 3-2 cho đội bóng Nga ở phút 67. 

Bayern tất nhiên vùng lên và đẩy cao nhịp độ tấn công sau đó, nhưng sự hiệu quả thì không được cải thiện. Các đường lên bóng của Bayern gần như đều bị chững lại trước vòng cấm địa đối phương. Chính vì vậy, họ không tạo được cơ hội thực sự nào, để rồi phải kết thúc trận đấu với thất bại đầy ác mộng trên đất Nga.

Ở trận đấu diễn ra cùng giờ, Atletico đã dễ dàng đánh bại PSV với tỷ số 2-0 để độc chiếm ngôi đầu với 15 điểm, hơn đội xếp thứ 2 Bayen 6 điểm trong khi chỉ còn 1 lượt nữa là khép lại vòng bảng.

VIDEO: Atletico Madrid 2-0 PSV



ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Rostov: Dzanaev, Kalachev (Terentjev 87’), Mevlja, Cesar Navas, Granat, Kudryashov, Erokhin, Gatcan, Noboa, Azmoun (Grigorev 82’), Poloz (Ezatolahi 90’+3).
Bayern: Ulreich, Bernat, Badstuber, Boateng (Hummels 58’), Rafinha, Douglas Costa, Lahm, Thiago, Renato Sanches (Muller 73’), Ribery, Lewandowski.

Bayern lần thứ hai không thắng 3 trận liên tiếp
Bayern vừa trải qua trận không thắng thứ 3 liên tiếp, khi trước đó đã bị Hoffenheim cầm hòa 1-1 và thua Dortmund 0-1 tại Bundesliga. Đây đã là lần thứ hai thầy trò HLV Ancelotti trải qua chuỗi 3 trận không thắng mùa này, trước đó là mạch trận bị Atletico đánh bại, Cologne và Frankfurt cầm hòa. Chưa hết, Bayern vừa lần đầu bị thủng lưới ở 6 trận sân khách Champions League liên tiếp kể từ năm 2003. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x