Một đội bóng cần có một thủ lĩnh, là người có thể xốc dậy toàn đội trong lúc khó khăn. Vấn đề lớn từ thất bại của Liverpool ở chung kết Europa League 2016 là họ không có một thủ lĩnh thực thụ, một Steven Gerrard ngày xưa.
Người đó không thể là HLV, vì dù tài ba cách mấy thì Juergen Klopp cũng không trực tiếp xỏ giày vào sân, thấy được những vấn đề thực tế trên sân của Liverpool như cách Gerrard đã làm ở trận chung kết Champions League mùa 2004/05. Hôm ấy, Milan dẫn 3-0 sau hiệp 1, nhưng Gerrard và đồng đội đã vùng dậy với 6 phút xuất thần để gỡ hòa 3-3, trước khi thắng trên chấm luân lưu.
Gerrard nhiều lần đóng vai trò thủ lĩnh giúp đồng đội vượt qua cửa tử. Ngoài chung kết Champions League 2005, hay trận gặp Olympiakos ở vòng bảng (cũng mùa 2004/05) và chung kết FA Cup 2006. Đó là những trận cầu khó có thể xóa nhòa trong ký ức NHM, đặc biệt với các fan của The Kop. Ngoài Gerrard, Những cầu thủ vĩ đại khác có phẩm chất tương tự có thể kể đến Roy Keane, Diego Maradona hay Zinedine Zidane…
Bây giờ, khi Gerrard đã chia tay, Liverpool có thể trông chờ vào ai? Không thể là James Milner, một người cần cù bù khả năng. Cũng không thể là Jordan Henderson, người giữ băng thủ quân của Liverpool mùa này, nhưng không đá chung kết Europa League do chấn thương. Henderson cần thời gian để chứng tỏ mình, nhưng có thể không bao giờ anh đạt tới đẳng cấp của Gerrard, một trong những tiền vệ hay nhất, đồng thời cũng là thủ quân xuất sắc nhất trong lịch sử bóng đá Anh.
Liverpool là một cỗ máy đang dần hoàn thiện, nên rất cần một lá cờ đầu kết dính tất cả mắt xích, biết làm những việc mà những người khác không làm được trong lúc khó khăn nhất. Ngoài ra, đó còn là người có thể truyền thông điệp về mặt tâm lý, giúp đồng đội tự tin, kiên nhẫn rồi dần tìm ra lối thoát trong cửa tử. Nhìn sang Sevilla, chúng ta thấy Coke, một cầu thủ gần như “vô danh” chưa lọt vào danh sách những ngôi sao đỉnh cao, nhưng tiền vệ này đã biết toả sáng đúng vào lúc đội bóng cần một người hùng.
Rất tiếc, Liverpool lại không có một người như Coke. Trong hiệp 2 trận gặp Sevilla, khi The Kop sụp đổ bởi bàn gỡ 1-1 của Kevin Gameiro thì cả 11 cầu thủ Liverpool trên sân đều rơi vào tình trạng hoảng loạn. Emre Can là người mắc sai lầm trực tiếp trong bàn thua thứ 3 khi chuyền bóng thẳng vào chân đối phương. Moreno không còn biết đứng ở vị trí nào trên sân.
Khi đó, không ai trong số các học trò của Klopp tại Basel biết làm cái điều mà Gerrard thường làm là đứng dậy hò hét để giúp các đồng đội lấy lại tinh thần. Họ như rơi vào trạng thái… “hoang mang style”, như một ban nhạc mà từng thành viên không còn biết phối hợp nhịp nhàng với nhau, hỗ trợ nhau, dìu bước nhau. Thay vào đó, mỗi người chơi một phách trong bản rock đầy hỗn loạn.
VIDEO: Đừng khóc, Liverpool
Ngay cả cầu thủ sáng tạo, xuất sắc và được trông đợi nhất mà Liverpool có được như Coutinho cũng mất hút, chỉ còn là cái bóng mờ của chính mình. Nếu có 1 thủ lĩnh như Gerrard, kể cả những cầu thủ không quá nổi trội như Luis Garcia hay Dirk Kuyt trước đây cũng sẽ biết cách tỏa sáng, chứ đừng nói tới gương mặt sáng giá như Coutinho.
Một trận chung kết một cúp châu Âu có thể là quá sức với rất nhiều thành viên hiện nay của Liverpool. Họ cần kinh nghiệm và sự dẫn dắt của một cá nhân từng trải, xuất sắc và có uy tín. Liverpool ở thời kỳ hậu Gerrard (và Luis Suarez) đang dần dò dẫm đi tìm một chân dung như thế. Hy vọng, trong tương lai không xa nhân vật đó sẽ xuất hiện, với nguồn cảm hứng và sức sống bất tận như thủ quân vĩ đại Gerrard từng thể hiện trong những năm tháng vinh quang cùng đội chủ sân Anfield.
Định mệnh đã an bài Sevilla phải là “trùm” ở Europa League. Từng lên đá ở Champions League mùa này, nhưng số phận vẫn buộc họ phải trở lại Europa League để thực hiện sứ mệnh bảo vệ ngai vàng. Để rồi rạng sáng qua, Sevilla đã đánh bại Liverpool 3-1 để lần thứ 3 liên tiếp đăng quang.
Với chiến thắng của Sevilla trước Liverpool ở chung kết Europa League 2015/16, HLV Unai Emery đã sánh kịp huyền thoại Giovanni Trapattoni về số lần vô địch Cúp UEFA/Europa League.
Trước trận chung kết Europa League 2015/16, ít ai biết Coke là ai. Tất nhiên anh không phải là Koke của Atletico, càng chẳng phải hãng nước ngọt có ga nổi tiếng của Mỹ.
Sevilla lần thứ 3 liên tiếp vô địch Europa League, danh hiệu Champions League 2015/16 cũng chắc chắn thuộc về một đội bóng Tây Ban Nha. Chưa bao giờ châu Âu chứng kiến một sự áp đảo khủng khiếp đến thế.
Tiền vệ Philippe Coutinho của Liverpool vừa lâm vào cảnh dở khóc dở cười. Khi đang thất vọng tràn trề vì đội nhà để thua Sevilla 1-3 trong trận chung kết Europa League, anh còn phải nhận lời chụp hình “tự sướng” với một CĐV ngay trên sân.
5 lần gần nhất vào tới trận chung kết, Juergen Klopp đều thất bại. Tuy nhiên lần gục ngã này, có khi lại tốt cho tương lai của ông thầy người Đức ở Liverpool.
Trọng tài chính Jonas Eriksson đã khước từ 3 quả phạt đền của Liverpool khi bóng liên tục chạm tay cầu thủ bên phía Sevilla, nhưng nếu xem kĩ lại băng ghi hình, quyết định của vị "vua áo đen" này ở trận chung kết Europa League là hoàn toàn chính xác.
Khoảng 40 phút trước trận Sevilla đánh bại Liverpool 3-1 vào đêm qua (chung kết Europa League 2015/16), một số CĐV 2 đội đã lao vào choảng nhau làm náo động cả một góc khán đài. Sau đây là những hình ảnh về vụ ẩu đả kéo dài tới vài phút, trước khi một lượng lớn cảnh sát chống bạo động được huy động để giải tán đám đông.
Theo đánh giá, tiền vệ thủ quân Coke của Sevilla là cầu thủ chơi hay nhất trận chung kết Europa League. Trong khi đó, hậu vệ Alberto Moreno của Liverpool là người tệ nhất.
Không từ ngữ nào có thể diễn tả nổi sự sung sướng, hạnh phúc của Sevilla trong lần đăng quang thứ 3 liên tiếp tại Europa League, đồng thời là lần thứ 5 trong vòng 10 năm qua.
VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Ghi bàn
U23 Uzbekistan: Norchaev (45+2')
Thẻ đỏ
Aiman Yahya (Saudi Arabia, 2 TV, 45’+6 và 71’)
Xem Trực tiếp Thể thao đỉnh cao trên FPT Play, tại: https://fptplay.vn/
Thắng cách biệt 2-0 trong trận đấu được chơi hơn người từ phút 71, U23 Uzbekistan đã giành vé vào bán kết trong cuộc đối đầu bị cắt vụn bởi quá nhiều tiểu xảo với U23 Saudi Arabia.
Bongdaplus cập nhật danh sách 4 đội vào bán kết U23 châu Á 2024. 3 đội tốt nhất giành vé vào thẳng Olympic Paris 2024. Đội còn lại tranh vé vớt với đại diện châu Phi.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn