Benfica chờ một cuộc 'chảy máu' mới

Khánh Phong
09:17 ngày 15-05-2017
Ngay sau đêm đăng quang, việc đầu tiên mà các sếp ở Benfica phải làm là lên danh sách những cầu thủ ngôi sao mà họ chắc chắn không thể giữ được và tìm phương án thay thế. Đó là một công việc mang tính... truyền thống vào mỗi cuối mùa ở sân The Light.
Benfica chờ một cuộc 'chảy máu' mới
Những đội bóng ở Bồ Đào Nha như Porto, Sporting Lisbon hay Benfica muốn thành công được thì không có cách nào khác ngoài việc chấp nhận chuyện “bán máu” sau mỗi mùa giải là điều hiển nhiên. Trước đây, Porto đã làm rất tốt điều này khi vừa thống trị giải VĐQG Bồ Đào Nha, vừa thu được những khoản tiền lớn từ việc bán ngôi sao cho các ông lớn. 

Bây giờ, tới lượt Benfica làm được điều tương tự. Từ năm 2010, sau khi bán siêu sao Di Maria cho Real Madrid, Benfica liên tục bán đi những cầu thủ tốt nhất trong mùa Hè, nhưng chưa bao giờ đứng ngoài Top 2 ở giải VĐQG, và họ vừa ăn mừng chức vô địch thứ tư liên tiếp.

Mùa này cũng không thể là ngoại lệ. Ngay từ trước khi mùa giải kết thúc rất lâu thì người ta gần như đã xác định được danh sách những ngôi sao sẽ rời Benfica. Đó là các hậu vệ Victor Lindelof, Nelson Semedo, Alejandro Grimaldo, tiền vệ Franco Cervi hay tiền đạo Raul Jimenez. 

Đấy là những cái tên đã được các ông lớn như M.U, Arsenal, Barca... liên hệ từ lâu. Benfica, nếu tiếp tục duy trì được phong độ trên bàn đàm phán, có thể thu trên 100 triệu bảng từ những cái tên này.

Tất nhiên, chẳng ai muốn phải bán đi những ngôi sao sáng nhất của mình. Nhưng với những đội bóng như Benfica thì điều đó lại không thể tránh khỏi. Điều quan trọng là cần phải thích nghi được với thực tế. Và họ đã và đang làm quá tốt điều đó.

Mỗi năm ít nhất 2 siêu sao


Từ 2010 đến nay, Benfica hầu như năm nào cũng “có dính dáng” tới một vài vụ bom tấn. Chính xác thì họ đã có mặt trong 12 vụ chuyển nhượng lớn trong gần 7 năm qua.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Ảnh chế: Mourinho tham bát bỏ mâm Ảnh chế: Mourinho tham bát bỏ mâm

    Đưa đội hình phụ và chấp nhận thất bại trước Tottenham, Mourinho và các học trò đã chính thức buông giải Ngoại hạng Anh để tập trung cho trận chung kết Europa League sắp tới.

  • Sturridge tỏa sáng để rồi chia tay? Sturridge tỏa sáng để rồi chia tay?

    Chấn thương của Roberto Firmino đã mở ra cánh cửa trở lại đội hình chính cho Daniel Sturridge. Và anh kỷ niệm dịp này với bàn mở tỷ số tuyệt đẹp.

  • Bí quyết của Chelsea: Muốn hoàn hảo, phải tập cật lực Bí quyết của Chelsea: Muốn hoàn hảo, phải tập cật lực

    “Kéo cưa lừa xẻ. Ông nào khỏe thì ăn cơm vua. Ông nào thua về bú tí mẹ”. Chelsea vô địch Premier League ngay mùa giải đầu tiên của HLV Antonio Conte trước hết nhờ vào một yếu tố: khỏe!

  • Arsenal & chút ánh sáng cuối đường hầm Arsenal & chút ánh sáng cuối đường hầm

    Dù là vô tình hay hữu ý, Arsenal cũng đã thắng 5 trong 6 trận gần nhất, từ khi HLV Arsene Wenger chuyển sang sơ đồ 3-4-3. Pháo thủ vẫn chưa hết hy vọng lọt vào Top 4. Nỗ lực “còn nước còn tát” của thầy trò HLV Wenger trong giai đoạn cuối mùa thật đáng tôn trọng.

  • Kết quả & bảng xếp hạng 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sau lượt trận tuần qua Kết quả & bảng xếp hạng 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sau lượt trận tuần qua

    BongdaPlus cập nhật kết quả và bảng xếp hạng 5 giải đấu hàng đầu châu Âu sau lượt trận cuối tuần qua.

  • Ronaldo cân bằng kỷ lục tồn tại nửa thế kỷ của huyền thoại người Anh Ronaldo cân bằng kỷ lục tồn tại nửa thế kỷ của huyền thoại người Anh

    Cú đúp vào lưới Sevilla giúp Cristiano Ronaldo đạt thêm một cột mốc chói lọi vào bảng thành tích cá nhân đồ sộ của mình.

  • M.U không muốn chơi bóng ở Ngoại hạng Anh M.U không muốn chơi bóng ở Ngoại hạng Anh

    Thừa nhận thất bại trước Tottenham, HLV Jose Mourinho cũng khẳng định đấu trường quốc nội không phải ưu tiên của M.U vào lúc này.

  • Real, đã đến lúc bán Bale Real, đã đến lúc bán Bale

    Việc mua Gareth Bale với giá 100 triệu euro từng là một thương vụ có ý nghĩa thời đại với Real Madrid. Đó là một bước đi mang tính chiến lược lớn của chủ tịch Florentino Perez. Tuy nhiên, thương vụ không thành công. Ngôi sao người Xứ Wales ghi được 22 bàn ở mùa đầu, tức mùa 2013/14, song đều không thể chạm mốc 20 bàn ở cả 3 mùa còn lại.

  • Vòng 37 La Liga: Real và Barca cùng bứt tốc Vòng 37 La Liga: Real và Barca cùng bứt tốc

    Cả Real Madrid lẫn Barcelona đều giành chiến thắng đậm đà 4-1 trong chặng song mã ở cuộc đua vô địch La Liga vào rạng sáng nay. Song Kền kền trắng rõ ràng mới là đội thực sự vui mừng với kết quả này.

  • Vòng 37 Ligue 1: Monaco chạm một tay vào chức vô địch Vòng 37 Ligue 1: Monaco chạm một tay vào chức vô địch

    Monaco đã có chiến thắng tưng bừng ngay trên sân nhà trước Lille để qua đó vẫn nắm cho mình quyền tự quyết tới chức vô địch Ligue 1 mùa này.

  • Chelsea & đế chế Roman Abramovich Chelsea & đế chế Roman Abramovich

    Với danh hiệu Premier League vừa giành được, Chelsea là đội giàu thành tích nhất xứ sương mù kể từ năm 2003, khi Roman Abramovich mua lại CLB. Ông chủ người Nga đang tạo ra “đế chế xanh” ở nước Anh khi Chelsea đã thâu tóm được 14 danh hiệu trên mọi đấu trường và vượt qua quyền lực cũ là Man Utd.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x