EURO diễn nghĩa Hồi 4: Xuất điềm lạ, bố con cùng mất chức - Tụ Paris, hai bốn đội đua tranh

TƯ MÃ HÓA
13:49 ngày 10-06-2016
Cuối năm Ất Mùi, tức năm Michel Platini thứ 9 kể từ khi nhân vật này lĩnh ấn Tướng Quốc UEFA, khắp châu Âu xuất hiện lắm điềm tượng quái dị.

Cung FIFA ở Thụy Sỹ, nơi Sepp Tham Vương Blatter - nghĩa phụ của Hoàng Thái tử Platini - làm việc bỗng sụt một góc ở hướng Đông Nam. Điều tra cho thấy không có dấu hiệu “rút ruột công trình”. Ai nấy đều lấy làm lạ.

Trong một lần thiết triều, Blatter bị một con rắn xanh, to bằng bắp chân, toàn thân loang lổ hoa văn hình tờ ngân phiếu 500 euro từ đâu xuất hiện, quấn lấy chân, rồi bò vào miệng khiến Blatter kinh sợ thổ ra 3 đấu huyết. 

Thái y và lực lượng security chưa kịp cứu giá thì từ đâu nhảy ra một tay diễn viên chạy đến phía Blatter, vừa chạy vừa vung tung tóe hàng xấp euro in ở Hàng Mã, miệng la lớn: Ăn đi, ăn đi. 

Còn bên ngoài trụ sở UEFA bỗng đùn lên một cục thịt kỳ dị, trông giống hệt cái sọ dừa, không mắt, mũi, tai mà chỉ có cái mồm suốt ngày đòi ăn. Ai đi qua đều bị cục thịt leo lẻo: “Cho tao ăn tiền, cho tao ăn tiền. Hai triệu đô. Hai triệu đô”. Khắp kinh thành Paris, đám trẻ đánh giày dạy nhau hát đồng dao:

Đít dê đầu khỉ
Cha con cùng nghỉ
Bóng đá cấm chỉ
Thiên hạ thái bình

Khi đó, thiên hạ đại loạn, giá dầu thô lao dốc không phanh, chỉ số Down Jones, Nikkei, VN Index tụt thấp kỷ lục, giặc giã nổi lên như rươi. Ở miền đại mạc Trung Đông, xuất hiện giặc cờ đen IS hung hãn vô cùng, thề xuất binh đập tan châu Âu và kỳ EURO lần thứ 15 sắp diễn ra ở nước Pháp.


Tướng Quốc Platini hoảng hốt khôn cùng, liền mời quan chiêm tinh Nostradamus bốc quẻ xem lành dữ thế nào. Nostradamus dùng ống kính thiên văn Hubble chiêm tinh một hồi lâu, quay lại nói với Platini rồi cắp đít đi ngay: “Anh ạ, tình hình này thì bố em cũng bó tay, anh có mời Vanga hay Phan Thị Bích Hằng cũng thế”.

Nghe xong, Platini lập tức gọi Uber Taxi đến chầu Blatter. Vào đến nơi, thấy cha nuôi thần sắc vàng võ, tinh thần suy sụp, Platini bèn khóc rống lên: 
- Cha con ta phen này chết không có đất chôn. Cũng tại bố tham quá, giá như hồi đó đừng tham quyền cố vị, nhả cái ghế cho tay Bin Hammam, cầm vài tỉ euro hạ cánh an toàn có phải sướng không? 

Blatter cũng khóc tu tu như trượt đăng cai World Cup: 
- Bố tiên sư anh, tôi không nghĩ đến anh thì đâu đến nỗi. Cũng định về rồi, nhưng nghĩ anh còn non dại, làm sao đấu được với tay cáo già AFC kia nên mới gượng thêm nhiệm kỳ nữa để cơ cấu anh vào thay ghế. Con ơi, ghế chủ tịch FIFA của ta tiêu rồi.

- Ôi bố ơi, thế bố tưởng ghế chủ tịch UEFA còn chắc. Ghế thì ít, đít thì nhiều, hận này biết bao giờ nguôi. Bố con ta ngã ngựa phen này, bao nhiêu thằng mổ lợn ăn mừng.

Quả nhiên, chỉ sau đó ít lâu, Blatter và Platini bị phế truất, buộc xuống làm thứ dân, tống vào lãnh cung và cấm tham gia bóng đá. Quân các xứ nghe tin Platini bị phế, ngôi báu bỏ không, liền ầm ầm khởi cuộc binh đao, khiến lê dân hao tiền tốn của vì tiền vé, tiền phí truyền hình không biết bao nhiêu mà kể.

Đến tháng 6/2016, từ 55 thành quốc, chỉ còn 24 đội quân mạnh nhất đủ sức tranh đấu. Tổng đàn UEFA, do các trưởng lão tạm chấp chính, liền kêu gọi 24 thành quốc ngưng chiến để cùng hội tụ ở Paris mở Quần Anh hội EURO 2016 từ ngày 11/6 đến 11/7. 
Lịch sử túc cầu ghi nhận đây là kỳ EURO “Loạn 24 sứ quân” đầu tiên trong lịch sử. 24 thành quốc chia thành 6 bảng, mỗi bảng 4 đội, giao chiến vòng tròn một lượt, chọn 16 thành quốc vào vòng 1/8, rồi vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Sự lằng nhằng của việc còn tới 16 đội ở vòng 1/8 đã làm rõ chữ “Loạn” kể trên.  

Nước Pháp, đất tổ của Tướng Quốc UEFA đời thứ nhất Henri Delaunay và Tướng Quốc đời cuối cùng Michel Platini, một lần nữa trở thành đấu trường sinh tử của màn thoán đoạt Vinh Quang tối thượng giữa 24 kẻ ôm mộng “đuổi hươu EURO, hỏi đỉnh World Cup”. 
Kinh đô Paris hoa lệ với dòng sông Seine thơ mộng bỗng đục ngầu sóng gió. Binh mã xứ Pháp và Romania rầm rập kéo vào, mở đầu cuộc chiến mà sau này lịch sử sẽ gọi là “Cuộc chiến 30 ngày”. 

Thật là: 
Loạn sứ quân, quỷ thần kinh khiếp
Pháp - Romania khai chiến đêm nay

Cục diện cuộc chiến thế nào, xin mời đọc hồi sau sẽ rõ!

- XEM THÊM

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x