Có fan rủng rỉnh hầu bao thì bạo tay chi đậm để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn, vé vào sân... Đơn cử như CĐV 52 tuổi có tên Steve Field đã bỏ ra 3.200 bảng để sang Pháp, trong đó tiền vé vào sân đã ngốn hết… 2.100 bảng.
Thực tế, giá vé gốc của trận đấu này được BTC bán ra trước đó chỉ dao động từ 135 đến 475 euro/vé. “Có thể mọi người nghĩ tôi điên khùng khi bỏ ra số tiền lớn đến như vậy. Song đây là sự kiện trọng đại chỉ một lần trong đời”, Steve quả quyết, “Tất nhiên là tôi không muốn bỏ lỡ cơ hội tuyệt vời này”.
Dẫu vậy không phải fan nào cũng có điều kiện như Steve. Bởi rất nhiều CĐV khác đã lựa chọn những phương tiện di chuyển có giá bình dân hơn, đặc biệt một số fan còn dự định sẽ di chuyển trên những chiếc xe bus chạy liên tục 24/24 giờ để kịp đến Lyon trước thời điểm diễn ra trận đấu.
Đáng nói hơn không ít fan dù chẳng thể mua được tấm vé vào sân nhưng vẫn nhất quyết xách balô tới Pháp. Hãy cùng lắng nghe lời chia sẻ từ Samantha Bright, một fan 32 tuổi: “Tôi sẽ tới Lyon để cảm nhận không khí và hát vang những ca khúc cổ động Xứ Wales. Tôi sẽ tới một quán bar dõi theo đội nhà thi đấu qua màn hình tivi. Với tôi thế là hạnh phúc lắm rồi”.
Ngoài chuyện xoay xở để tìm phương tiện đi lại, những công chức cũng đã phải tìm mọi cách để thu xếp thời gian. Theo lời từ fan cuồng có tên Peter Humphreys, anh ta đã quyết định cộng dồn hết ngày phép trong năm để có thêm thời gian ở lại Pháp.
Cũng may là sếp của Peter rất thông cảm và tạo điều kiện cho anh “bám trụ” lâu dài tại Pháp. Thế mới thấy chuyện fan Xứ Wales xoay xở tới Pháp cũng muôn hình vạn trạng với đủ sắc thái khác nhau.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn