Sự lạc quan của Louis van Gaal đã bốc hơi sau trận thua của M.U trước Sunderland. HLV người Hà Lan buộc phải thừa nhận mọi thứ đã đi sai. Với vẻ thất vọng không che giấu và khuôn mặt của kẻ tuyệt vọng, người ta tự hỏi tại sao Van Gaal vẫn ngồi trên băng ghế huấn luyện của M.U?
Có một nét mới trong cuộc trả lời báo giới của Van Gaal. Sau thất bại trên sân Ánh sáng cuối tuần qua, chiến lược gia 64 tuổi này không còn đưa ra lời bào chữa mà chấp nhận rằng M.U “không thể đối phó với áp lực” từ Sunderland, đội bóng xếp thứ 19 trên BXH và đang tìm kiếm phép màu để trụ hạng. Rõ ràng M.U đã chơi mà không hề có chiến lược cụ thể. Họ đi những bước dò dẫm, tự phát và sau đó mắc sai lầm. Đó là một tập thể nhạt nhẽo và tầm thường.
Sau một vài bước ngắn mang cảm giác di chuyển về phía trước, Quỷ đỏ ngay lập tức bị kéo ngược lại, gần hơn đến vòng xoáy đen tối. Cho đến lúc này, không ai còn tin Van Gaal sẽ đảo ngược tình hình, biến M.U trở thành đội bóng cạnh tranh chứ chưa nói là tìm lại vinh quang xưa cũ. Đã hơn một lần HLV người Hà Lan nói về sự bất lực và sau diễn biến đêm thứ Bảy vừa qua, với cụm từ “thất vọng” được nhắc lại tới 3 lần trong buổi họp báo ngắn, ông chính thức không còn tin vào năng lực bản thân.
Vậy, vì lẽ gì M.U vẫn cứ mắc kẹt với Van Gaal, người đã cạn kiệt ý tưởng và khô héo trên băng ghế chỉ đạo? Hết sức khó hiểu khi nhà Glazer và vị Phó chủ tịch điều hành Ed Woodward mãi lần lữa trong việc sa thải Van Gaal. Họ cố đẩy quả bóng sang phía nhà cầm quân người Hà Lan. Nhưng tin xấu cho tất cả, ông ta lại chưa sẵn sàng từ chức.
CUỘC RÚT LUI ĐƯỢC CHÀO ĐÓN
19 tháng đã trôi qua mà M.U dưới triều đại Van Gaal không lưu lại bất cứ ấn tượng nào tốt đẹp. Đội bóng này đã không chơi tốt hơn, mà còn có xu hướng ngày một tồi tệ thêm. Tuy nhiên, chắc chắn các CĐV M.U sẽ dành lời cảm ơn sâu sắc trong trường hợp Van Gaal tự nguyện rời nhiệm sở.
Nếu đây là Van Gaal của 15 năm trước, quyết định từ chức sẽ sớm được ông đưa ra. Còn bây giờ, khi tất cả đều mong đợi điều đó thì ông vẫn bướng bỉnh và thách thức sự kiên nhẫn của NHM. Có thể HLV 64 tuổi này không muốn từ giã sự nghiệp huấn luyện theo cách ê chề như hiện nay. Ông vẫn luôn nghĩ về việc hoàn thành bản hợp đồng với M.U, sau đó cùng Trust (vợ) đi tới “thiên đường” (tên căn biệt thự ở Bồ Đào Nha).
Thế nhưng, kết thúc bi thảm khó tránh khỏi ở M.U và ít nhất, nếu rút lui, Van Gaal sẽ được nhớ đến với một HLV đầy tự trọng và biết nhận trách nhiệm. Trong quá khứ, ông từng tuyên bố “khi không còn gì để tiếp tục, từ chức là quyết định tốt nhất cho tất cả”. Bỏ qua kết quả, đó là cuộc chia tay trong danh dự với tư thế ngẩng cao đầu của một người biết chấp nhận sự thật.
Giờ đây, NHM hy vọng rằng chút kiêu hãnh ấy vẫn còn tồn tại ở Van Gaal. Vào một ngày không xa, ông sẽ nói như tại Barcelona năm 2000: Tôi đi đây, xin chúc mừng!
Van Gaal từng 6 lần từ chức
Trong sự nghiệp huấn luyện kéo dài 25 năm, Louis van Gaal đã 6 lần đưa đơn từ chức. Tuy nhiên, chỉ 2 trong số đó xuất phát từ thất bại (Barcelona năm 2000 và ĐT Hà Lan 2003). Còn lại, 3 lần khác là sau những thành công (Ajax 1997, AZ Alkmaar 2008, ĐT Hà Lan 2014) và 1 lần vì bất đồng quan điểm (Ajax 2004 trong tư cách GĐKT).
Bàn thắng của Danny Welbeck ở phút bù giờ thứ 5 trận Arsenal - Leicester tối qua có thể sẽ là bước ngoặt trong cuộc đua vô địch Premier League mùa này...
Trong khi Espanyol vật lộn với cuộc chiến trụ hạng tại Tây Ban Nha thì ở Anh quốc, cựu HLV Mauricio Pochettino của họ đang khẳng định vị thế của một nhà cầm quân hàng đầu Premier League.
2 bàn thắng của Harry Kane và Christian Eriksen giúp cho Tottenham có chiến thắng quan trọng trước Man City. Đây là chiến thắng thứ 5 liên tiếp của đội bóng thành London ở Ngoại hạng Anh.
Sau những trận đấu thất vọng gần đây, Liverpool đã có được chiến thắng đậm 6-0 trước đối thủ yếu Aston Villa. Một chiến thắng quan trọng, giúp thày trò Juergen Klopp xốc lại tinh thần cho giai đoạn quyết định của mùa giải.
Trong trường hợp HLV Jose Mourinho được bổ nhiệm dẫn dắt M.U thay Louis van Gaal, những cầu thủ như Juan Mata, Marouane Fellaini... có thể sẽ bị tống cổ khỏi sân Old Trafford.
Ngay trên sân Emirates của Arsenal, Leicester đã vượt lên dẫn trước nhờ pha lập công trên chấm phạt đền của Jamie Vardy. Tuy nhiên, quyết định thổi phạt đền của trọng tài Martin Atkinson chưa hẳn đã chính xác.
HLV Arsene Wenger tin rằng sự vươn lên của Leicester ở mùa giải năm nay có thể sẽ kết thúc sự thống trị truyền thống của nhóm 4 đội dẫn đầu Ngoại hạng Anh.
Nếu có ai đó để Tottenham phải sợ hãi đêm nay, đó chắc chắn là Sergio Aguero. Và nếu cần ai đó để làm chỗ dựa cho Man City trong bối cảnh khó khăn hiện tại, một lần nữa vẫn là tiền đạo người Argentina.
Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn đã có 50% tấm vé tới Olympic Paris 2024. Phía trước là U23 Iraq đầy tham vọng nhưng U23 Việt Nam cũng đã sẵn sàng làm nên bất ngờ.
Nhận định bóng đá trận Inter vs Torino diễn ra vào lúc 17h30 ngày 28/4 ở vòng 34 Serie A. BongdaPlus phân tích thông tin lực lượng, đội hình dự kiến, soi kèo nhà cái, dự đoán tỉ số.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn