Từ Kane, Vardy đến Marcus Rashford: Những ngôi sao không mời mà đến

Vịnh San
05:30 ngày 01-04-2016
Chúng ta đang sống trong một thế giới của những giá trị nhân tạo. Ở thời đại này người ta tự tin rằng có thể tạo ra thiên tài bóng đá, giống như dây chuyền sản xuất thịt hộp vậy. Điều này là có thật? Ồ không. Hàng tá cầu thủ được giới thiệu mỗi năm nhưng không ai đáng được coi là ngôi sao, trong khi thiên tài lại là ai đó bị lãng quên.
Từ Kane, Vardy đến Marcus Rashford: Những ngôi sao không mời mà đến

ĐI LÊN TỪ ĐỊNH KIẾN

Vào những ngày này, Harry Kane là ngôi sao sáng nhất Premier League. Tiền đạo của Tottenham nhận đủ những ca tụng, một số nói anh là Alan Shearer mới, số khác lại nói, anh tương tự như Romario và Ronaldo. Từ Gianluigi Buffon đến Paul Scholes, từ Alan Sugar, một doanh nhân đến Jude Law, ngôi sao Hollywood đều nhận mình là fan lớn của Kane. 

Có thể hơi quá, nhưng với việc Kane ghi tới 42 bàn thắng trong 2 mùa giải qua - nhiều hơn bất kỳ ai khác tại Premier League, và trên đường trở thành cầu thủ người Anh đầu tiên sau 15 năm giành danh hiệu Vua phá lưới thì việc hào phóng lời khen một chút chẳng hại gì. 

Thậm chí, nếu bảo đây là một thiên tài, một vị cứu tinh đưa người Anh ra khỏi cơn mê muội và chiến thắng EURO 2016 cũng không ai phản đối. Thành thật mà nói, Kane thực sự xuất sắc. Tuy nhiên, cách đây 2 năm (2014), nếu nói những điều này, hầu hết sẽ cho rằng bạn bị điên. Phải đợi đến trận thứ 9, Kane ghi bàn đầu tiên ở Premier League và khi ấy, đã sắp bước sang tuổi 21.

Cùng độ tuổi này (20 tuổi 253 ngày), Michael Owen đã ghi được 50 bàn thắng sau 98 trận, trong khi Wayne Rooney có 42 bàn với 132 trận. Trước đó 1 năm, Kane cũng nhận được một số lời tán thưởng. Các chuyên gia đánh giá rằng tiền đạo này có thể chất, tốc độ, sức mạnh chỉ ở mức trung bình và chưa biết cách kiểm soát cơ thể của mình. 


Mặc dù vậy, anh có thể chơi tốt ở... Championship hoặc ở Cardiff hay Hull City nếu họ cần một chân sút dự bị. Nếu chăm chỉ, Kane có thể trở thành một người như Steven Fletcher, tiền đạo đang được Sunderland cho mượn tại Marseille (chứ không phải Shearer hay Ronaldo).

Những người có dịp theo dõi Kane trong thời gian dài đều có chung nhận xét: Có thể hơi khắc nghiệt đối với một cầu thủ trẻ, nhưng rõ ràng anh ta không có bất cứ chút triển vọng nào. Giống như phần lớn các cầu thủ đã tốt nghiệp Học viện Tottenham khác trong nhiều năm, Kane chỉ ở mức trung bình. Là một tiền đạo nhưng anh ta loay hoay với trái bóng và bất lực để tạo ra mối đe dọa, dưới mọi hình thức. 

Chris Miller, blogger và fan của Spurs đã thấy Kane chơi bóng từ năm 15 tuổi nhớ lại, đó là một cầu thủ di chuyển lúng túng, rườm rà và phải quan sát thật kỹ thì mới thấy, dường như anh ta cũng có chút khả năng.

8 tuổi, Kane được đưa về Học viện của Arsenal và ở đó một năm trước khi bị thải loại. Wenger dĩ nhiên không kịp nghe đến cái tên này còn các HLV ở Hale End sẽ nói rằng, đứa trẻ này không có tương lai. Cậu ta nhỏ con và trông chậm chạp, hai thuộc tính giá trị nhất trong việc phát triển thanh niên. 

Alex Inglethorpe, cựu giám đốc Học viện của Tottenham cũng đồng tình với nhận xét ấy. Điều duy nhất giữ Kane ở lại là tính thật thà và luôn cố gắng để vươn lên. Anh thực sự chăm chỉ và bị ám ảnh về một sự hoàn thiện bản thân.

Khi những người khác đi về, Kane vẫn tập luyện trên sân với khối lượng thậm chí còn nặng nề hơn phiên đào tạo chính thức. Theo phương pháp Coever nổi tiếng, mỗi cầu thủ trẻ phải chạm bóng 10.000 lần mỗi ngày. Với Kane, con số này có thể lên đến 15.000 hoặc 20.000. 

VIDEO: Jamie Vardy và 10 điều bạn chưa biết



TÌM KIẾM TÀI NĂNG LÀ MỘT TRÒ MAY RỦI 

Jamie Vardy là câu chuyện tương tự. Tiền đạo của Leicester đứng ngay sau Kane về số bàn thắng (19) và ở tuổi 29, tổng số bàn ghi được tại Premier League là 24. Khi Jermain Defoe, một chân sút chỉ ở dạng khá, ở độ tuổi đó đã có 84 bàn cả thảy. Hoặc như John Terry, một trung vệ, ghi được 35 bàn khi 29 tuổi. Bây giờ, có rất nhiều thông tin nói rằng Chelsea, M.U hoặc Arsenal, thậm chí cả Real Madrid và Barcelona đều muốn có Vardy. 

Câu hỏi đặt ra là, tại sao không một ai nhìn thấy khả năng của tiền đạo này trong một thập kỷ qua? Khi 15 tuổi, Vardy bị Sheffield Wednesday thải loại và trôi dạt ở những giải nghiệp dư, làm thêm giờ trong nhà máy để kiếm sống suốt những năm sau đó. Làm thế nào Leicester đã nhìn ra các phẩm chất của cầu thủ này vào năm 2012, trong khi những CLB khác thì không?


Marcus Rashford là một trường hợp khác. Tiền đạo trẻ của M.U chứng tỏ là một viên ngọc ngay trong lần ra mắt và vẫn giữ được vẻ lấp lánh cho đến nay. Thế nhưng vì sao không ai biết đến tài năng của Rashford cho đến khi Martial bị chấn thương và anh đột ngột được triệu tập? Trước đó đã có rất nhiều bài báo đưa ra danh sách những cầu thủ trẻ mà Van Gaal có thể chọn, tất cả đều không có tên Rashford. 

Trong số các tài năng ở Học viện M.U, tiền đạo 18 tuổi không phải cầu thủ được dự kiến sẽ tỏa sáng. Vào năm 2015, nếu ai đó được nhắc đến nhiều nhất ở Carrington thì phải là Callum Gribbin - đồng hương Salford của Paul Scholes, có những bước chạy và chân trái của Ryan Giggs, sự tự tin của Eric Cantona cùng những đường chuyền kiểu Michael Carrick. 

Rõ ràng, hầu hết đều không nhận thức đầy đủ về tài năng của Rashford. Mọi thứ chỉ được sáng tỏ khi Van Gaal sử dụng tiền đạo này một cách hú họa bởi đội hình bị chấn thương tàn phá nghiêm trọng. 

Trong mắt ông ta khi ấy, có lẽ Rashford cũng giống như Nick Powell, Donald Love, Regan Poole, Borthwick-Jackson, James Weir hay Will Keane. Tức là, đưa vào cho đủ quân số và chơi trò roulette, hy vọng một vài trong số họ sẽ bất ngờ tỏa sáng.

VIDEO: Rashford và những khoảnh khắc đáng nhớ trong màu áo M.U



Kane, Vardy và Rashford tất cả đều không đi theo lộ trình mà Rooney, Owen đã trải qua. Bởi vì họ không được “cơ cấu” để trở thành ngôi sao. Hai người đầu vượt qua định kiến bằng những nỗ lực vượt bậc tự thân còn người sau là một sự tình cờ. 

Một lần nữa, nỗ lực tìm kiếm thiên tài là vô vọng và sự can thiệp của khoa học cũng không giúp ích gì trong việc dự đoán một đứa trẻ liệu có trở thành nhân vật lớn hay không. Đó là một công việc mang tính may rủi và tùy thuộc vào bản thân cầu thủ, liệu họ có muốn trở thành thiên tài hay không. 
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x