Phạm Văn Phong: Người hùng của Sài Gòn FC

Đỗ Tuấn
10:25 ngày 16-10-2022
Sau trận hoà 1-1 với Viettel trên sân nhà Thống Nhất vào tối 14/10, thật không ngoa khi nói thủ môn Phạm Văn Phong là người hùng của Sài Gòn FC, bởi không có sự xuất sắc của anh, đội chủ nhà khó giữ lại 1 điểm.
Thủ môn Phạm Văn Phong: Người hùng của Sài Gòn FC

1. Ở trận đấu với đối thủ Viettel, dẫu được chơi trên sân nhà nhưng Sài Gòn FC vẫn được nhận định là đội “cửa dưới”. Điều đó cũng dễ hiểu, bởi thầy trò HLV Phùng Thanh Phương đang nằm chót bảng, trong lúc Viettel ở nhóm đầu, thậm chí đang cạnh tranh ngôi vô địch. 

Vào trận đấu, dẫu Sài Gòn FC sớm có bàn mở tỷ số ở phút 13 từ quả phạt đền, nhưng Viettel mới là những người nắm thế trận và liên tục dồn ép đội chủ nhà vào thế chống đỡ cực kỳ vất vả và nếu không có sự xuất sắc của thủ môn Văn Phong, lưới của Sài Gòn FC không chỉ rung lên 1 lần từ quả đá phạt thần sầu của Geovane ở phút 21. 

Đặc biệt, những phút bù giờ cuối trận đấu, chàng thủ thành quê ở Thái Bình đã có 2 pha cứu thua “thuộc dạng không tưởng” như chính lời bình luận của cựu tuyển thủ Đặng Phương Nam, qua đó giúp cho Sài Gòn FC chia điểm với Viettel khi cầm hoà 1-1. Sau trận đấu, các khán giả của Sài Gòn FC trên khán đài liên tục kêu tên “Văn Phong, Văn Phong” như một sự tưởng thưởng và cả cám ơn những màn thể hiện xuất sắc của anh trong trận đấu.

Sau trận đấu, trò chuyện cùng người viết, Văn Phong bày tỏ: “Đội nhà đang khó khăn quá nên bọn em đều phải nỗ lực hết mình anh ạ. Trận nào cũng phải căng sức như chung kết nên hơi mệt, nhưng cuối trận giành được 1 điểm hoặc chiến thắng giúp anh em quên đi tất cả mệt nhọc và rất vui. Hôm nay, Sài Gòn FC có 1 điểm trước Viettel là tuyệt vời rồi. Bọn em vẫn còn những trận đấu vất vả phía trước và cố gắng để đội nhà trụ lại V.League”.

2. Không chỉ trận đấu với Viettel, rất nhiều trận đấu trước đó thủ thành họ Phạm này đều có sự thể hiện rất ấn tượng, nhưng do CLB Sài Gòn quá yếu nên có những lúc phải nhận những trận thua thuộc dạng… sấp mặt. Dẫu thế, Văn Phong vẫn luôn là điểm tựa cực kỳ tin cậy của các đồng đội như chính tiền vệ Nguyễn Hữu Sơn chia sẻ: “Có Văn Phong trấn thành, bọn em luôn rất yên tâm. Dưới góc nhìn của em, cậu ấy là một trong những cầu thủ có phong độ ổn định nhất của CLB Sài Gòn, tính từ năm 2020 đến nay”.

Nhân chuyện Hữu Sơn nhắc đến mùa giải 2020, tôi lại nhớ đến năm ấy chính là thời điểm thủ thành này được đôn lên bắt chính thay cho thủ môn số 1 lúc ấy là Tống Đức An bị dính chấn thương và thật bất ngờ khi sự thể hiện của Văn Phong đã khiến giới chuyên môn thích thú. Sở dĩ nói thế, bởi sau 11 vòng đấu đầu tiên của mùa giải năm ấy, Văn Phong đã góp công lớn vào chuỗi trận bất bại của đội nhà và chỉ lọt lưới đúng 6 bàn. 

Văn Phong liên tục làm nản lòng các chân sút của Viettel   	Ảnh: Minh Tuấn

Cũng vì thành tích ấn tượng ấy, nên nhiều người đã nghĩ đến việc HLV Park Hang Seo sẽ ghi tên Văn Phong lên ĐTQG, nhưng tiếc thay nhà cầm quân người Hàn Quốc này đã gần như chẳng chú ý đến anh. Mãi đến sau đó 1 năm, tức tháng 5 năm 2021, Văn Phong mới được gọi lên đội tuyển, nhưng sau đó lại được trả về CLB, khiến nhiều người cảm thấy tiếc cho chàng thủ môn được đánh giá là có phong độ ổn định thuộc dạng nhất nhì V.League.

3. Hôm qua, tức sau trận hoà 1-1 với Viettel, hỏi Văn Phong mơ ước gì? Khi ấy chàng thủ môn đã bước sang tuổi 29 này thổ lộ: “Em chỉ mong CLB Sài Gòn của mình trụ lại V.League vào cuối mùa và nếu có thêm một mơ ước, em chỉ ước mình sẽ lại được khoác trên mình chiếc áo ĐTQG và được ra sân thi đấu ở một trận đấu chính thức. Đấy là niềm mơ ước lớn nhất của tất cả cầu thủ như em”.

Nghe lời thổ lộ của Văn Phong, người viết có thể cảm nhận được nỗi khát khao cháy bỏng của chàng thủ môn này, dẫu thực tế anh đã không còn quá trẻ. Tuy nhiên, nếu biết được cuối mùa giải này Văn Phong sẽ kết thúc hợp đồng với Sài Gòn FC, nhưng chính bản thân anh và các đồng đội vẫn đang nỗ lực hết sức để giúp đội bóng này trụ hạng, mới thấy anh yêu nó đến dường nào. Vì như chính Phong chia sẻ: “Em về khoác áo Sài Gòn FC từ năm 2017, hơn 5 năm gắn bó với đội bóng nên tình cảm nhiều lắm. Năm tới, dẫu chưa biết có tiếp tục đồng hành cùng nhau hay không, nhưng em và các đồng đội vẫn luôn nỗ lực hết mình để Sài Gòn FC phải ở lại V.League”.

Đến thời điểm này, V.League 2022 còn 7 trận sẽ kết thúc, nhưng thực tế Sài Gòn FC sẽ chỉ thi đấu 6 trận với những đối thủ thực sự khó nhằn. Tuy nhiên, mọi người vẫn tin Văn Phong và các đồng đội sẽ có thể giúp đội bóng này trụ hạng an toàn vào cuối mùa. Riêng mơ ước được khoác áo đội tuyển, có lẽ điều ấy cũng sẽ sớm quay lại với chàng thủ môn người Thái Bình này thôi, nếu anh vẫn luôn nỗ lực và giữ phong độ như thời điểm hiện nay.

Cứ mãi như thế, Văn Phong nhé!

Chưa có duyên với đội tuyển
Từng có mặt ở đội tuyển U23 Việt Nam dưới thời HLV Toshiya Miura năm 2015, nhưng gần như chẳng ai nhớ đến thủ môn thứ ba Phạm Văn Phong lúc ấy đang chơi ở CLB Đồng Nai. Thậm chí, bản thân anh còn không nhớ rõ được gọi lên đội U23 lần ấy nhằm chuẩn bị cho sự kiện gì, vì “tôi có được ra sân lần nào đâu nên cũng chẳng có ấn tượng” như chính Phong thổ lộ. 

Sau lần ấy, Văn Phong đã gần như quên hẳn ước mơ lên tuyển, thậm chí giờ đây khi đã từng 1 lần được gọi lên ĐTQG vào năm 2021, nhưng anh vẫn cho rằng bản thân chưa có duyên với đội tuyển.

 

Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

  • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
  • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
  • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
  • Giá: 98.000 đồng.

ĐẶT MUA NGAY
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
37
+61
86
2
36
+58
85
3
37
+43
79
4
37
+20
68
5
36
+12
63
6
36
+12
57
7
35
+19
54
8
36
-4
54
9
37
-12
52
10
36
-4
48
11
37
-12
48
12
37
-13
46
13
37
-7
44
14
36
-8
43
15
36
-6
38
16
36
-10
35
17
36
-21
26
18
36
-32
25
19
36
-33
24
20
36
-63
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x