Vardy ăn mừng ý nghĩa sau bàn thắng "giải khát"
Tiền đạo Jamie Vardy của Leicester đã có một pha ăn mừng ngậm ngón tay sau khi ghi bàn vào lưới Sevilla ở lượt đi vòng 1/8 Champions League.
Ở trận lượt đi vòng 1/8 Champions League nói trên, Vardy đã rút ngắn cách biệt xuống còn 1-2 sau pha cắt và dứt điểm cực nhanh. Được hỏi tại sao lại ăn mừng bằng cách ngậm ngón tay, cầu thủ người Anh này cho biết: "Pha ăn mừng này là để dành cho con trai tôi, Finley".
"Có lẽ giờ này con tôi rất buồn ngủ, nhưng tôi muốn dành tặng bàn thắng cho thiên thần nhỏ của tôi. Hôm nay Danny Drinkwater đã có pha kiến tạo tuyệt hảo. Cậu ấy đã dọn cỗ để giúp tôi ghi bàn".
"Cả đội đều đã nỗ lực hết sức, thậm chí còn cố gắng chơi với 110% khả năng trước Sevilla. Tuy Leicester không tránh được thất bại khi ra về nhưng cuộc chơi vẫn chưa kết thúc", Vardy kết luận.
Được biết, trước khi chọc thủng lưới Sevilla ở trận đấu nói trên, Vardy đã không có pha dứt điểm trúng đích nào trong suốt 380 phút. Bàn thắng vừa rồi giúp anh chấm dứt quãng thời gian "tịt ngòi" ở mọi sân chơi kéo dài 748 phút.
Cách đây 4 năm 315 ngày, khi Vardy ghi bàn thắng cuối cùng ở giải nghiệp dư, ít ai dám nghĩ đêm qua anh lại lập công ở đấu trường danh giá Champions League.
Nguồn Bongdaplus
- 02:38 VIDEO bàn thắng U23 Uzbekistan vs U23 Saudi Arabia: 2-0
- 60:00 Bình luận U23 Việt Nam vs U23 Iraq: Đội hình ra quân, Vĩ Hào, Văn Trường đá chính
- 08:17 Tin nóng BĐVN 26/4: U23 Việt Nam và điểm tựa có thể khiến Iraq phải 'đau thêm một lần'
- 02:16 VIDEO bàn thắng Futsal Việt Nam vs Futsal Kyrgyzstan: 2-3
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn