Vì bóng đá, các CĐV cuồng nhiệt Việt Nam bất chấp hiểm nguy!

NGỌC ANH
07:38 ngày 04-07-2016
Từng có mặt trực tiếp ở các kỳ World Cup hay EURO, nhóm CĐV Việt Nam đã có những trải nghiệm thú vị tại ngày hội bóng đá lớn nhất châu Âu lần này. Họ lên đường với tất thảy đam mê và không quan tâm đến những hiểm nguy...

ĐƯỢC ĐÓN TIẾP NHƯ KHÁCH VIP

Giới mộ điệu bóng đá Việt Nam không lạ gì nhóm CĐV nổi tiếng với những cái tên lừng danh như Hoàn “pháo”, Sáng “Củ Chi”, Quê “râu”... Họ là những người luôn xem bóng đá là niềm đam mê lớn nhất cuộc đời, từng tay xách nách mang để có mặt bằng được ở những sự kiện bóng đá lớn hành tinh. Thế nên, tất nhiên là họ không thể bỏ qua EURO 2016 - sự kiện bóng đá lớn nhất năm nay đang diễn ra tại Pháp. Nhiều người trong họ không biết ngoại ngữ, nhưng bằng niềm đam mê bất tận vẫn quyết định lên đường sang Pháp ngay từ cuối tháng 6/2016. Không thông thạo địa bàn và ngoại ngữ, nên thông qua các kênh khác nhau, họ được bạn bè khắp nơi giúp đỡ nhiệt tình. 

CĐV Quê “râu” kể: “Trước khi sang Pháp, chúng tôi đã chuẩn bị rất kỹ nhưng vẫn lo lắng vì ngoại ngữ yếu, đường sá lại quá lạ lẫm nên buộc phải dặn người nhà là liên tục trực điện thoại để có gì khó khăn thì còn điện về Việt Nam nhờ “phiên dịch giúp”. Nhưng khi sang đến nơi, chúng tôi mới thấy sự lo lắng đó là hơi thừa. Tình cờ gặp anh bạn quốc tịch Pháp nhưng công tác tại Bỉ và khi biết chúng tôi là “khách lạ”, anh ấy hủy luôn lịch làm việc để làm hướng dẫn đoàn. Lịch trình đi lại, nơi ăn ở đều do anh bạn này giúp đỡ. Quả là may mắn chứ không thì chúng tôi không biết xoay xở thế nào!”.

Những tấm vé xem bán kết và chung kết quý giá

Theo Quê “râu” thì người bạn đó đang làm Chủ tịch công đoàn ngành giáo dục tại Bỉ, kinh tế khá giả nên “chăm sóc” rất kỹ những người bạn yêu bóng đá đến từ Việt Nam: “Không chỉ đặt phòng ở trong suốt hành trình tại Pháp cho chúng tôi, anh ấy còn đặt vé vào sân cho chúng tôi. Thú thực, cất công sang Pháp mà không có vé vào sân thì buồn lắm, bởi chúng tôi chứng kiến giá vé chợ đen lên đến hàng chục ngàn USD/vé mà chỉ bán trong phút chốc là hết! Cảm giác có vé vào sân chẳng khác nào như khách VIP tại Pháp. Các bạn có tin được không, chúng tôi đã mua được vé xem trận chung kết tại Paris đấy. Thật hạnh phúc phải không?!”, anh Quê “râu” chia sẻ.

SUÝT BỊ NHẬN NHẦM... LÀ ĐỐI TƯỢNG KHỦNG BỐ

Trong các trận đấu tại Việt Nam, CĐV Quê “râu” rất nổi tiếng với chùm râu quai nón và bộ quần áo trắng toát giống hệt người Tây Á. Nhưng ở Pháp lần này, CĐV đang làm nghề sản xuất than tổ ong này đã không dám mang bộ “trang phục huyền thoại” bởi lo ngại sợ bị dò xét kỹ càng. Anh kể: “Tôi không mặc bộ quần áo màu trắng theo kiểu đàn ông Tây Á, nhưng bộ râu vẫn còn nên khi vào các sân bóng ở đây, cảnh sát Pháp liên tục hỏi tôi “đến từ nước nào?”, “cho xem hộ chiếu?” và đưa cả máy soi điện tử rồi nhân viên an ninh trực tiếp khám người. Họ bảo rằng, trông tôi giống đối tượng khủng bố nên phải kiểm tra cặn kẽ!”.


Trước khi EURO 2016 khởi tranh, nước chủ nhà luôn đề cao vấn đề an ninh lên hàng đầu bởi trước đó đã có vài vụ đánh bom xảy ra. “Hệ thống an ninh xung quanh các sân vận động tại Pháp được siết chặt, chúng tôi phải qua 4 vòng kiểm soát, cảnh sát luôn kề súng bên tay, họ đi tuần liên tục. Điều kiện đảm bảo tốt như vậy thì sao mình phải sợ”, anh Quê “râu” chia sẻ sau khi vừa rời sân Stade de Bordeaux, nơi diễn ra trận Đức và Italia!

Hoàn “pháo” choáng với pháo sáng tại Pháp
Đã từng chứng kiến nhiều vụ đốt pháo sáng ở sân cỏ quốc nội, nhưng CĐV Hoàn “pháo” không khỏi choáng trước sự cuồng nhiệt cũng như cách đốt pháo sáng tại Pháp. Anh kể rằng, những người đốt pháo sáng thường tập trung ở khu vực fanzone và sau mỗi bàn thắng lại có hàng trăm quả pháo sáng được đốt. Đặc biệt, khi trận đấu đã kết thúc cả tiếng đồng hồ thì các CĐV vẫn tập trung ngoài cổng sân để đốt pháo sáng nhằm giải tỏa cảm xúc.

Ông Bảo “khoằm” mê Đức


Dù đang bận dẫn dắt XSKT.CT thi đấu tại V-League, nhưng HLV Vũ Quang Bảo tiết lộ, ông vẫn cố gắng xem trực tiếp hoặc xem lại các trận đấu của EURO 2016. “Tôi thích và mê mẩn cách Đức đang thể hiện! Họ không chỉ hay về phòng ngự, mà tấn công cũng rất sắc. Theo dự đoán của tôi, năm nay Đức sẽ giành chức vô địch”, nhà cầm quân này cho biết. Ông cũng cho rằng, EURO năm nay các đội bóng mang đến những chiến thuật khác nhau nhưng không nhiều cái mới, nhất là lối chơi phòng ngự phản công. HLV Vũ Quang Bảo khẳng định, nếu là một đội bóng yếu thì chỉ còn một cách là chơi phòng ngự phản công, chứ không thể dồn lên đá “chết bỏ”, và Italia là điển hình...

Tuyển thủ Trần Đình Hoàng: “Đức hay đấy, nhưng…”


“Sau khi thắng Italia, mọi người đều chọn Đức làm ứng cử viên lớn nhất cho chức vô địch EURO năm nay! Nhưng cũng cần phải nói lại là, họ đã thắng may mắn và để lên ngôi thì vẫn cần thêm nhiều may mắn nữa. Nhắc đến đây, tôi nghĩ họ không thể đọ sự may mắn với Bồ Đào Nha và Xứ Wales được. Nhìn lại vòng bảng, vòng 1/8 hay tứ kết, có lẽ hai đội bóng mà tôi đề cập ở trên luôn gặp những sự may mắn hiếm có. Có lẽ vì thế mà nếu họ vào chung kết và một trong hai cái tên này lên ngôi thì đấy là ý trời. Hãy cứ đợi xem!”, tuyển thủ Trần Đình Hoàng với một góc nhìn khá “duy tâm”.

Không có nước mắt cho Italia
Trong trận tứ kết EURO 2016 giữa Đức và Italia, rất nhiều CĐV Azzurri tại Việt Nam đã tụ tập để cổ vũ cho HLV Conte và các học trò. Thế nhưng, điều kỳ diệu đã không đến với Italia khi họ gục ngã trên chấm luân lưu. Cuộc phiêu lưu của đội bóng Thiên thanh đã kết thúc không như mong đợi. Thế nhưng, đa số các tifosi đều tỏ ra không quá thất vọng về đội bóng mà họ mến mộ. “Đức rất mạnh, tôi đã nghĩ đến một kết quả xấu hơn cho Italia. Tuy nhiên, Italia đã làm được hơn thế khi kéo đối thủ đến chấm luân lưu 11m. Ở đây thì hên - xui, thế nên việc đội bóng của tôi dừng chân ở tứ kết cũng chẳng có gì phải buồn! Điều quan trọng là một tương lai đã mở ra với ĐT Italia vì đội có nhiều cầu thủ còn trẻ nhưng đầy tài năng”, CĐV Ngọc Mai chia sẻ.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x