Thư giãn: John Lennon và Liverpool

Kỳ Lâm
14:20 ngày 08-12-2015
Tròn 35 năm ngày thủ lĩnh John Lennon của ban nhạc huyền thoại The Beatles bị ám sát bằng 5 phát súng trước tòa nhà Dakota (New York) bởi fan cuồng Mark David Chapman. Tuy nhiên, số phận của CLB Liverpool vẫn bị ảnh hưởng nặng nề bởi những lời tiên tri của “Thánh John” thông qua các ca khúc của mình.
Thư giãn: John Lennon và Liverpool
Nước Anh chẳng là gì nếu không có thành phố Cảng Liverpool, nơi khởi sinh 2 niềm tự hào vĩ đại: CLB Liverpool và ban nhạc The Beatles. Một đằng thỏa mãn cơ bắp, phục vụ các hooligan (một đặc sản khác của Liverpool và bóng đá Anh); một đằng xoa dịu tinh thần của những người yêu nhạc toàn cầu.

Nên nhớ, chính The Beatles và John Lennon đã khai sinh hội chứng cuồng ở mức độ sâu rộng như The Beatlemania vào thập niên 1960, rất sớm so với hội chứng Beckhamania hay Messi-mania sau này, tất nhiên cả Beck và Leo đều thua xa về tầm ảnh hưởng, tác động xã hội hay mức độ cuồng. Cuồng đến độ giết cả thần tượng để mãi mãi độc chiếm thì Leo và Beck cũng “quỳ từ xa mà gọi bằng bố”.

Thuở dọc ngang giang hồ của The Beatles và Liverpool trải dài từ đầu 1960 đến giữa thập niên 1980. Trên sân cỏ và trên sàn diễn, trên sóng vô tuyến hay dải tần radio, đâu đâu cũng chỉ thấy The Beatles hay Liverpool.

Hai cái tên vĩ đại chiếm lĩnh hoàn toàn thập niên 70 80 của nước Anh
Hai cái tên vĩ đại chiếm lĩnh hoàn toàn thập niên 70 80 của nước Anh

The Beatles đánh chiếm mọi giải thưởng âm nhạc, trở thành ban nhạc vĩ đại nhất mọi thời đại, bán hơn 1 tỉ album trên phạm vi toàn cầu, được nữ hoàng Anh phong “Hiệp sỹ đế chế” cho toàn bộ 4 thành viên. Trong khi đó, Liverpool giẫm đạp châu Âu với biệt danh khét tiếng “Lữ đoàn Đỏ”, thâu tóm 4 Cúp C1 trong vòng 7 năm và hàng chục danh hiệu khác.

Liverpool trở thành đội bóng vĩ đại nhất nước Anh còn John Lennon được tôn xưng “vĩ đại hơn cả Chúa” - người có cậu con trai tên là Leo Messi hiện đang đá cho Barcelona. Rõ ràng, cả Liverpool và The Beatles là 2 binh đoàn chủ lực cho làn sóng xâm lược của văn hóa Anh ra toàn cầu, những điều mà K-Pop và K-League với những “ộp pa, ộp pô” đang cố làm với châu Á.  
 
Cái chết của John vào ngày 08/12/1980 đánh dấu sự tan rã hoàn toàn của The Beatles, còn thảm họa “Heysel” của Liverpool vào năm 1985 đánh dấu kỷ nguyên bóng tối của đội bóng này từ đó đến tận ngày nay, ngoài trừ một vài lần “hồi quang phản chiếu” một cách hiếm hoi như hồi 2005.

Đấy chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên nhưng thật thú vị, chúng ta có thể hoàn toàn dùng ca khúc của The Beatles để kể câu chuyện của The Kop, đặc biệt trong kỷ nguyên tăm tối. 

Bài hát truyền thống của Liverpool là “You will never walk alone” có thể lấy từ niềm cảm hứng “Abbey Road” của The Beatles với hình ảnh 4 anh chàng đi chân đất băng qua đường Abbey. Sự nuối tiếc dĩ vãng vàng son ở giải VĐQG Anh thấm đẫm trong hit “Yesterday”. Kỷ nguyên Premier League đầy tủi nhục, đau đớn và đành bất lực, ngậm ngùi than vãn “Let it be” và mặc kệ đời.

Hẳn Steven Gerrard đã hát lạc giọng “Dont let me down” khi bị trượt vỏ chuối trong trận then chốt với Chelsea. Lúc đó, anh rất cần một người để “I want to hold your hand” mà đứng đứng dậy. Nhưng chẳng có ai nên anh đành chấp nhận “A hard day’s nigh”, rời khỏi “Strawberry Field forver”.

Gerrard và cú trượt chân tai hại
Gerrard và cú trượt chân tai hại

Liverpool đã để mất khá nhiều hảo thủ như Torres hay Suarez, những người có thể biến “A day in a life” của CĐV thành ngày hội ăn mừng chức vô địch Ngoại hạng, điều mà “It won't be long”. Đến bây giờ, các CĐV vẫn mong chờ những người hùng “Come back”.

Nhưng tất cả chỉ là vô vọng, “Tomorrow never knows”, chẳng ai biết ra sao ngày mai. Tất cả chỉ biết cầu cứu “Help” và “Imagine” về một ngày mai rạng rỡ “Here come the sun”. Nhưng tình yêu của họ với CLB vẫn luôn luôn “All my loving”, thứ mà tiền bạc “Cant buy me love” suốt “Eight days a week”, ở “Here, there and everywhere”.   

Khi con tầu “Yellow Submarine” sắp chìm vì “Ngoài khơi xa, sóng to vãi lều. Có chú chim, có cá heo” thì một “Nowhere Man” đến. Đó là HLV Juergen Klopp, một người mang đến “Revolution”, biến lối chơi trở nên cuồng nhiệt như  “She loves you rock” trong “The Ballad of John and Yoko rock”. 

Và Liverpool đã trở lại con đường vinh quang, dẫu rằng đó vẫn là “The long and winding road”. Nhưng sau “Long, long, long” chờ đợi, “Good day sunshine” sẽ tới để mỗi Liverpudlian nói với CLB của mình rằng: “And I love her”.

* Bài viết thuộc mục Thư giãn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
35
+41
75
4
35
+21
67
5
32
+16
60
6
34
+1
54
7
34
+19
53
8
35
-9
49
9
33
+4
48
10
35
-7
46
11
34
-11
45
12
33
-2
44
13
35
-4
43
14
35
-13
38
15
35
-7
35
16
35
-11
32
17
34
-18
26
18
35
-30
25
19
35
-32
24
20
35
-62
17
  • Thư giãn: Con rùa thần thánh ở Premier League Thư giãn: Con rùa thần thánh ở Premier League

    Hồi xưa, có một con rùa thắng được cả con thỏ khi chạy đua, khiến con thỏ vô cùng kính nể. Ngày nay, ở Premier League, có một con rùa khiến mọi con thỏ đều ngán ngại.

  • Thư giãn: Những bí mật giật mình Thư giãn: Những bí mật giật mình

    Cầu thủ chính là những đối tượng bị tìm kiếm nhiều nhất trên các trang mạng “18+”. Tuy nhiên, 5 cầu thủ thuộc Top 5 tìm kiếm nhiều nhất lại tương ứng những xu hướng sex giật mình.

  • Thư giãn: Ai là cao thủ 2015 Thư giãn: Ai là cao thủ 2015

    Cuối năm 2015, đỉnh núi Mont Blanc cao ngút ngàn, phủ đầy tuyết trắng đứng ngạo nghễ. Trong không gian tĩnh mịch, bỗng xuất hiện 5 bóng người phi thân vun vút như sao băng giữa rừng thông. Đến một hẻm núi có 5 mỏm đá, họ dừng lại và nhảy vút lên trên từng mỏm đá.

  • Thư giãn: Messi, chớ nên sang Man City Thư giãn: Messi, chớ nên sang Man City

    Nghe tin anh Messi sắp sửa “gạt lệ, ôm quần sang Man City” lòng tôi bỗng xốn xang như Thúy Kiều ở lầu Ngưng Bích. Ừ thì với mức lương 3,2 triệu bảng/tháng thì đến tôi cũng sẽ ra đi, tuy nhiên, với Messi thì không nên bởi kẻo “tiền chưa đến, hối hận đã về”.

  • Thư giãn: Cầu thủ và chuyển giới Thư giãn: Cầu thủ và chuyển giới

    Chẳng cần chuyển giới mà một vài ngôi sao bóng đá cũng sở hữu tính cách chẳng thua gì các chị em...

  • Thư giãn: Bóng đá & người tình Thư giãn: Bóng đá & người tình

    Roman Abramovich luôn khao khát đội bóng của mình chơi một thứ bóng đá “sexy”. Ngài Sepp Blatter, trong muôn vàn ý tưởng kỳ quặc của mình, cũng từng yêu cầu các nữ cầu thủ phải “sexy” hơn để lôi kéo khán giả tới sân. Người ta vốn chỉ đòi hỏi sự “sexy” ở người tình, nay lại muốn có ở cả trong bóng đá. Vậy bóng đá liệu có giống người tình?

  • Thư giãn: Hỏi Xoáy Đáp Xoay phiên bản BongdaPlus Thư giãn: Hỏi Xoáy Đáp Xoay phiên bản BongdaPlus

    Bongda Plus hân hạnh giới thiệu chuyện mới “Hỏi Xoáy đáp Xoay” do M.C Phan Phong Trào và Giáo sư Kèo Chọn Sai đảm nhiệm. Mọi câu hỏi xin gửi về địa chỉ bientap@bongdaplus.vn.

  • Những bức ảnh nhạy cảm của sao bóng đá dễ sinh hiểu lầm Những bức ảnh nhạy cảm của sao bóng đá dễ sinh hiểu lầm

    Cristiano Ronaldo và Gareth Bale mới có hình ảnh ăn mừng bàn thắng rất nhạy cảm trong trận đấu tại vòng bảng Champions League giữa tuần qua. Tuy nhiên, đó không phải là lần đầu tiên những ngôi sao sân cỏ khiến NHM bất ngờ với những tình huống như thế này.

  • Thư giãn: Nếu Ronaldo sống ở Việt Nam... Thư giãn: Nếu Ronaldo sống ở Việt Nam...

    Rạng sáng mai, hàng chục triệu fan của Cristiano Ronaldo sẽ co ro ngồi trước màn hình ti vi để chứng kiến thần tượng run bần bật trên cỏ Shakhtar Donetsk vì thời tiết lạnh cóng. Nhưng dù thế nào, CR7 vẫn sẽ là tâm điểm chú ý của trận đấu, điều mà anh chẳng bao giờ có được nếu sống ở Việt Nam.

  • Thư giãn: Các ngôi sao bóng đá làm gì nếu bạn gái chết đuối? Thư giãn: Các ngôi sao bóng đá làm gì nếu bạn gái chết đuối?

    Cùng xem Ronaldo, Terry... xử lý thế nào nếu bạn gái của họ sắp đi chầu Hà Bá.

  • Thư giãn: “Mối họa Messi” của Wenger Thư giãn: “Mối họa Messi” của Wenger

    “Messi sẽ đến sân Emirates từ mùa sau”, “Messi sẽ hưởng lương 600 nghìn bảng/tuần” “Các CĐV của Arsenal sẽ góp tiền để trả lương cho Messi”… Ông Arsene Wenger có lẽ đang khấp khởi trước những thông tin trên, tuy nhiên, nếu đó là sự thật thì phần họa chắc chắn sẽ nhiều hơn phần phúc.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x