Thư giãn: Với Ronaldo, Messi chả là cái quái gì

Nhân dịp đầu Năm mới 2016, trong giấc ngủ mê mệt, PV Bóng đá & Cuộc sống đã phỏng vấn được Cristiano Ronaldo. Ngay lập tức, PV vội ghi lại cuộc trò chuyện hầu độc giả, kẻo lại giật mình tỉnh giấc.
Thư giãn: Với Ronaldo, Messi chả là cái quái gì
- Chào Cristiano Ronaldo, sức khỏe của anh thế nào?
+ Khỏe, đương nhiên là khỏe rồi. Tôi có gì ngoài sức khỏe đâu, à không tính tiền bạc, vẻ đẹp trai, sự nổi tiếng nha.

- Anh có thể nói rõ được hơn không vì thấy đồn anh suy sụp sau khi chứng kiến Messi ẵm QBV thứ 5.
+ Bịa đặt 100%. Quả bóng Vàng có là thứ gì đâu mà khiến tôi suy sụp? Vàng mất giá lắm rồi, chỉ để ném mèo, ném chó chứ chả được tích sự gì. Tôi đến khổ với mớ vàng SJC chôn đầu giường kia kìa. Mua van mua lạy, giờ bán cũng phải lạy van, chịu lỗ còn chẳng bán được. Báu bở gì. Tết này chớ dại mua vàng.

- Chết dở, không mua vàng thì mua gì hả anh? 
+ Mua bình cứu hỏa đi. Đợt này, mới chỉ ô tô phải trang bị bình cứu hỏa thôi. Sắp tới, xe máy, xe đạp, xe cút kít trẻ con đều phải trang bị bình cứu hỏa hết. Hãy nhìn vào thị trường với hàng chục triệu khách hàng tiềm năng thì sẽ thấy bình cứu hỏa sinh lời thế nào?

- Nhưng đâu phải lúc nào cũng là mùa hỏa hoạn mà phải trang bị bình cứu hỏa hả anh?
+ Ôi, tầm nhìn anh thấp như chiều cao thằng cha Messi. Lúc nào, chỗ nào mà chẳng tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ. Tháng Giêng thì cháy túi vì vật giá ăn Tết leo thang. Tháng Hai, tháng Ba thì cháy phòng nhà nghỉ vào các dịp Valentine hay 8/3. Tháng Tư, tháng Năm thì cháy lò luyện thi cấp tốc. 


Tháng Sáu, tháng Bảy đến lượt cháy nơi vui chơi Hè cho trẻ em, lẫn cháy phòng trọ cho thí sinh thi Đại học. Tháng Tám, tháng Chín chắc chắn lại cháy suất học trường điểm các cấp. Tháng Mười cháy suất vào biên chế cho sinh viên mới tốt nghiệp. Tháng Mười một, Mười hai lại cháy rừng, cháy chung cư… vì bước vào mùa khô. Đó là còn chưa kể đến các thứ cháy vãng lai như vaccine hay bình cứu hỏa đấy. 

- Nghe có lý quá, liệu quần lót C.R7 của anh có khả năng cháy hàng không để tôi đầu tư kiếm chút tiền còm nào?
+ Nếu anh găm hàng để luôn có quần lót mặc thì O.K, còn để kiếm lời thì nên nghĩ hướng khác. Ví dụ, tại sao không nghĩ về chuyện vé số nhỉ?

- Ôi không, tôi không chơi xổ số đâu.
- Anh nhầm rồi, ý tôi là làm nghề có liên quan đến vé số ấy, không phải mua xổ số đâu. Béo bở lắm. Một ông giám đốc của công ty xổ số có lương tháng mèng cũng phải trên nửa tỉ đồng. Cán bộ, công nhân viên cũng nhận lương vài chục triệu đến vài trăm triệu đồng. Thậm chí, bảo vệ thôi cũng ăn lương vài chục củ là bình thường. Đến cầu thủ chúng tôi còn thua xa. Có lẽ đợt tới tôi sẽ dồn tiền chạy suất lao công hay tạp vụ cho công ty xổ số của tỉnh nào đó thôi.

- Thế anh không theo đuổi nghề cầu thủ nữa à?
+ Bỏ luôn anh ơi, cho nó khỏe. Cầu thủ chỉ được cái danh, giải nghệ thì cũng chỉ làm HLV là cùng. Mà làm HLV thì thua xa chân bảo vệ công ty xổ số. Thu nhập kém, lại suốt ngày bị NHM chửi hay cầu thủ dọa bẻ ghế. Nói chung là bạc bẽo lắm cái nghề này. Để cho những bạn khuyết tật như Messi theo đuổi thôi.

- Anh vẫn hằn học với Messi quá?
+ Nào hằn học gì. Tôi thương cậu ấy lắm, đấy đợt vừa rồi tôi còn dạy cậu ta học tiếng Anh cơ mà. Sau này về hưu, công ty xổ số có mời đi tham quan, học tập ở nước ngoài thì cũng võ vẽ "Hello, How are you" vài câu mà giao tiếp chứ. Tôi nói thật, Messi chả là cái quái gì cả nếu tôi được làm chân bảo vệ công ty xổ số. 

- Anh nói nhiều đến công ty xổ số quá khiến tôi cũng phát thèm. Có lẽ cũng nên bỏ nghề phóng viên để bám vậy.
+ Đúng thế đấy, cầu thủ và phóng viên sao bằng nhân viên công ty xổ số cơ chứ. Hy vọng chúng ta sẽ là đồng nghiệp của nhau.

* Bài viết thuộc chuyên mục thư giãn
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

  • Thư giãn: Ai là soái ca làng bóng? Thư giãn: Ai là soái ca làng bóng?

    Trào lưu soái ca đang nở rộ khắp nơi. Hãy cùng BongdaPlus đi tìm những soái ca trên sân cỏ hiện tại.

  • Thư giãn: Sức mạnh của sự ảo tưởng Thư giãn: Sức mạnh của sự ảo tưởng

    U23 Việt Nam thua đối thủ mạnh Jordan 1-3. Lập tức, trên mạng xã hội, xuất hiện một cơn bão chỉ trích lối chơi, chiến thuật, các phương án nhân sự của thày trò HLV Toshiya Miura. Theo các nhà khí tượng mạng, điểm hình thành nên cơn bão này là sự ảo tưởng của đám đông.

  • Thư giãn: Khi ghép đầu người được áp dụng trong bóng đá Thư giãn: Khi ghép đầu người được áp dụng trong bóng đá

    Y học quốc tế sẽ chứng kiến ca phẫu thuật ghép đầu người đầu tiên vào năm 2017, thậm chí các bác sỹ Việt Nam cũng đủ khả năng làm điều này nếu hội tụ đủ 2 yếu tố: có người bị mất đầu và có người cho đầu. Điều này mở ra một kỷ nguyên mới trong bóng đá.

  • Thư giãn: Thôi em sợ Quả Bóng Vàng rồi Thư giãn: Thôi em sợ Quả Bóng Vàng rồi

    Cái gánh hát FIFA ngày càng bung bét. Show diễn đỉnh cao Gala Quả Bóng Vàng FIFA diễn ra trong bối cảnh ông chủ nhà hát Sepp Blatter be bét trong bê bối, còn nội dung vở diễn thì rất là kịch tính khi thật sự giàu tính “kịch”.

  • Thư giãn: Thất nghiệp có nên quỳ? Thư giãn: Thất nghiệp có nên quỳ?

    Đầu tuần này, một thanh niên gây sốc khi quỳ trên hè phố Hà Nội để xin việc. Lập tức cánh thất nghiệp sân cỏ bày tỏ phản ứng.

  • Thư giãn: Hãy tống Luis Suarez sang Việt Nam Thư giãn: Hãy tống Luis Suarez sang Việt Nam

    Quả đúng là “vợ bồ dễ bỏ, máu chó nan từ”. Một lần nữa tính “máu chó” của Luis Suarez lại phát tác khi nằng nặc đòi đánh một cầu thủ Espanyol. Xem ra, thẻ đỏ, án treo giò dài hạn, rọ mõm (điều khoản cấm cắn người trong hợp đồng ký với Barcelona) đều không ngăn được tính côn đồ của y. Bây giờ, chỉ còn một cách: Tống Suarez sang xứ ta.

  • Thư giãn: Benitez huyết lệ đề thư gửi bạc tình lang Perez Thư giãn: Benitez huyết lệ đề thư gửi bạc tình lang Perez

    Thư này gửi bạc tình lang Perez. Thư này chan chứa những tiếng thét. Thư này thiếp viết trong toilet. Thư này thiếp quyết tung lên net. Thư này, thư cuối không nói phét.

  • Thư giãn: Cái gì từ trên trời rơi xuống Thư giãn: Cái gì từ trên trời rơi xuống

    Các bạn độc giả vẫn còn nhớ bộ phim “Đến Thượng đế cũng phải cười” chứ? Một vỏ chai Coca-Cola thình lình rơi xuống làng của bộ tộc Sho ở sa mạc Kalahari khiến chàng thổ dân Xi tò mò? Đây là cái gì? Ai ném xuống? Đáng tiếc là anh Xi không xem Ngoại hạng Anh, nếu không anh sẽ hết thắc mắc ngay.

  • Thư giãn: Phỏng vấn một triết gia Thư giãn: Phỏng vấn một triết gia

    Đầu Năm mới, BĐ&CS đã tìm gặp và có cuộc phỏng vấn độc quyền với triết gia Bu Xa (xin đừng nói lái). Mời các bạn cũng nghe những trao đổi với triết gia.

  • Thư giãn: Mộng đẹp đầu Xuân Thư giãn: Mộng đẹp đầu Xuân

    Năm Mới, mỗi cầu thủ đều có khoảng thời gian riêng tư dành cho mộng đẹp của đời mình.

  • Thư giãn: Đến Van Gaal cũng thấy lạc quan Thư giãn: Đến Van Gaal cũng thấy lạc quan

    Lạc quan có lẽ là phẩm chất đáng giá nhất mà Thượng đế ban cho con người khi ngài nặn ra sản phẩm này từ đất sét. Nếu không có lạc quan thì làm sao có thể lý giải được sự biến đổi 180 độ trong thái độ của HLV Van Gaal, từ sẵn sàng từ chức đến sẽ không bao giờ ra đi, nhờ trận M.U hòa Chelsea.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x