Con số đáng chú ý 0 - Phi Sơn, tân binh sáng giá nhất TP.HCM, chưa ghi bàn thắng nào vào lưới FLC Thanh Hóa tại V.League 4 - Cả 4 bàn thắng tại vòng 1 đều được ghi trong vòng 6 mét trước cầu môn. 7 - Kể từ mùa trước, Ngân Văn Đại đều ghi bàn trong khu vực vòng cấm địa (7 bàn). Anh chưa nổ súng ngoài vòng 16m50 trở ra từ năm ngoái. 7 - Là số lần cứu thua của thủ môn Đặng Văn Lâm (Hải Phòng) ở vòng 1 V.League. Trong khi đó, HAGL dứt điểm 7 lần ở vòng 1 nhưng không thể có bàn thắng. |
Vòng 2 V.League: Hướng về Lạch Tray, chờ men say ở Thanh Hóa
Với rất nhiều những cầu thủ nổi tiếng và thời gian qua tạo được cơn sốt trong lòng khán giả, các đội FLC Thanh Hoá và HAGL đang nhận được nhiều sự quan tâm ở vòng đấu này. Tất cả đều đang háo hức chờ đón những cuộc đại chiến rất đáng xem vào cuối tuần này.
Đo sức nóng ở Lạch Tray
Ngay vòng 1, dù đá trên sân khách nhưng Hải Phòng đã nhận được sự cổ vũ của rất đông đảo khán giả. Theo thống kê, đã có khoảng 6.000 khán giả đến sân Hàng Đẫy cuối tuần trước để tiếp lửa cho thầy trò HLV Trương Việt Hoàng. Đấy là con số rất ấn tượng và lần này khi được đá trên sân nhà thì chảo lửa Lạch Tray sẽ càng thêm nóng rực. Người ta đến sân không chỉ cổ vũ cho đội bóng đất Cảng, mà còn muốn tận mắt chiêm ngưỡng những ngôi sao trẻ bên phía HAGL. Đấy chính là lý do khiến cho cặp đấu giữa Hải Phòng và HAGL rất đáng chờ đợi. Năm nay, Hải Phòng đã có nhà tài trợ chính và quan trọng hơn cả là bộ khung năm ngoái vẫn được giữ nguyên như thủ môn Văn Lâm, trung vệ Văn Phú, tiền vệ Quốc Trung và đặc biệt là cặp tiền đạo Stevens – Fagan, giúp cho đội bóng đất Cảng vẫn là cái tên đáng gờm ở V.League.
Ở vòng trước, Hải Phòng đã chơi khá tốt trước Hà Nội và chỉ do thiếu may mắn nên họ mới chấp nhận thua 0-1 trước đội chủ nhà. Nói thế để thấy rằng, Hải Phòng có lực tương đối mạnh và khi được đá trên sân nhà thì họ sẽ càng có nhiều cơ hội để giành được điểm số đầu tiên ở mùa này. Dù vậy, đối thủ mà các học trò của HLV Trương Việt Hoàng phải giáp mặt là đội bóng mang tên HAGL không hề dễ chịu chút nào. Dàn cầu thủ đang bước vào độ chín như Tuấn Anh, Văn Thanh, Xuân Trường, Công Phượng và Văn Toàn càng đá càng cho thấy sự sắc bén của mình. Ở vòng trước, HAGL đã áp đặt hoàn toàn thế trận trước B.BD và nếu thủ môn Tấn Trường không chơi xuất thần thì đội khách khó mà mang về nhà 1 điểm.
Chờ ứng viên vô địch FLC Thanh Hoá ra oai
Ở vòng 1, do bận đá AFC Cup 2018 nên FLC Thanh Hoá chưa thi đấu và vòng 2 này mới chính là trận mở màn V.League 2018 của đội bóng xứ Thanh. Thời gian qua, đội bóng xứ Thanh chính là cái tên gây chú ý nhất trên sàn chuyển nhượng với rất nhiều thương vụ mua sắm. Bất chấp, ở AFC Cup 2018, FLC Thanh Hoá thi đấu chưa được ưng ý nhưng không vì thế mà sự quan tâm dành cho họ nhạt phai. Cuối tuần này, thủ môn Tiến Dũng và các đồng đội sẽ có trận ra mắt khán giả nhà ở mùa giải mới và đương nhiên khán giả xứ Thanh cũng háo hức chờ đón trận đấu đầu tiên ở V.League của đội nhà.
Một chút khó khăn cho đội bóng đang ấp ủ tham vọng lần đầu vô địch V.League này khi đối thủ mà họ giáp mặt là TP.HCM. Đội bóng này có rất nhiều biến chuyển thời gian qua, từ việc HLV Toshiya Miura về dẫn dắt đến việc hàng loạt hảo thủ như Phi Sơn, Hải Anh, Ngọc Đức đến đầu quân nên tạo thành cái tên đáng gờm. Gặp FLC Thanh Hóa sẽ là màn ra mắt chính thức của HLV Miura nên sẽ tạo nên sức hút cực lớn với giới chuyên môn và NHM.
Guồng quay V.League đã bắt đầu lăn và vòng 2 này hứa hẹn sẽ tạo nên bữa tiệc cảm xúc đáng nhớ.
Nguồn Bongdaplus
- 04:32 Điểm tin 19/3: Real tính chiêu mộ Garnacho, West Ham sẵn sàng đón Maguire
- 08:09 MU đã thắng được Liverpool, Ten Hag không ngán đối thủ nào để vô địch FA Cup
- 08:11 HLV Troussier hớn hở tại sân bay, ĐT Việt Nam ăn nhẹ mỳ tôm trước khi sang Indonesia
- 01:54 Harry Kane và các tuyển thủ Anh phấn khích với mẫu áo mới ở EURO 2024
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn