Wenger thừa nhận Arsenal đã bị Chelsea bỏ xa

Việt Dũng Việt Dũng
15:36 ngày 17-05-2015
Dù vẫn còn hy vọng Á quân Premier League nhưng khoảng cách giữa Arsenal với đội đầu bảng Chelsea lúc này đã lên tới 10 điểm, nhiều hơn 3 điểm so với khoảng cách giữa họ và nhà vô địch Man City mùa trước.
Wenger thừa nhận Arsenal đã bị Chelsea bỏ xa
Arsenal đang tiến bộ, nhưng Chelsea còn tiến bộ nhanh hơn. Ngay cả khi giành thắng lợi trước M.U ở Old Trafford vào tối nay để chắc chắn giành vé vào thẳng vòng bảng Champions League mùa tới, Wenger vẫn còn nhiều điều phải làm bởi đối thủ cùng thành phố đang bỏ họ lại quá xa.

Nhận định và bình luận trước trận M.U-Arsenal


“Chelsea đã có bước nhảy vọt trong năm nay, họ mới chỉ thua có 2 trận”, Wenger nhận xét. “Đó là một sự cải thiện đáng kể so với chính họ mùa trước. Họ cực kỳ gắn kết ở hàng thủ, và lại còn có được Diego Costa. Cậu ta cùng Cesc Fabregas đã nâng tầm cả đội bóng”.

“Bạn sẽ cảm nhận rõ nhất sức mạnh của một đội bóng khi bạn đối đầu với họ. Tôi nghĩ Arsenal sẽ chiến đấu với họ và thu hẹp chênh lệch khoảng cách, bởi vì chắc chắn Liverpool cũng sẽ trở lại vô cùng mạnh mẽ”.

“Tôi biết chúng tôi đang tiến bộ, nhưng cần phải nhanh hơn nữa bởi Chelsea đã vượt quá xa, còn Man City và M.U thì ở ngay sau lưng. Chúng tôi chưa biết các đối thủ sẽ còn mạnh mẽ đến thế nào ở mùa tới. Chẳng ai biết trước được”.


Vì lẽ đó, Arsenal sẽ đầu tư nâng cấp đội hình ở kỳ chuyển nhượng Hè, với một số mục tiêu đã được xem xét từ lâu như Morgan Schneiderlin hay Petr Cech. Nhưng theo Wenger, điều quan trọng nhất là cần giữ được tinh thần thi đấu cũng như bản sắc đã thể hiện qua 2 mùa giải gần nhất.

“Đúng thế, chúng tôi sẽ tăng cường lực lượng, nhưng nói thì dễ, khi phải lựa chọn thực tế khó khăn hơn nhiều. Tôi biết mình cần bổ sung vị trí nào. Nhưng vẫn phải giữ được mối liên hệ giữa những cầu thủ đang có. Chúng tôi phải tìm ra được mẫu cầu thủ có thể hòa nhập với lối chơi của đội”.

“Điều quan trọng là ở những vị trí trọng yếu, bạn cũng cần có những mối liên hệ ăn khớp. Tôi đang nói về Chelsea. Họ sở hữu hàng thủ ổn định đã chơi cùng nhau 2, 3 năm nay. Và đó là lý do mà họ để lọt lưới ít bàn hơn những đội còn lại”.

Chuyển sang chủ đề về trận đại chiến với M.U ở Old Trafford, “Giáo sư” tâm sự rằng đôi lúc ông tự hỏi không biết cuộc sống của người đồng nghiệp cũ, Sir Alex Ferguson sau khi giải nghệ ra sao. Riêng ông, ông cảm thấy không thể thiếu những trận cầu đỉnh cao mỗi cuối tuần.

“Nhiều khi tôi nghĩ chẳng biết ông ấy làm gì cho hết ngày nhỉ”, Wenger nói về Sir Alex trước chuyến hành quân cùng Arsenal tới Old Trafford. “Nhưng ông ấy trông vẫn rất vui vẻ sau khi giải nghệ. Ông ấy đã may mắn, bởi có trò đua ngựa để theo đuổi. Khi thức dậy vào mỗi sáng, ông ấy có thể đi tới trường đua hoặc chuồng ngựa”.


Về phần mình, Wenger không có được niềm vui nào lớn hơn bóng đá, cho dù ở làng nhỏ ở Alsace-Lorraine nơi ông sinh thành, người ta rất yêu quý những chú ngựa. Yêu quý chứ không phải là cho chúng đua với nhau.

“Sở thích của tôi ư? Xem bóng đá. Tôi cũng yêu lũ ngựa, nhưng không muốn xem chúng chạy đua. Tôi yêu ngựa giống như một anh chủ trại vậy. Tôi thường cưỡi ngựa khi còn nhỏ, tất nhiên không phải bây giờ, lưng tôi không chịu nổi nữa đâu”.

Trở lại vấn đề chuyên môn, Wenger từng có lần nói về sự khác biệt giữa quyết định của các trọng tài khi M.U có và không có Ferguson, trong các trận đấu ở Old Trafford. “Chúng ta đang nói về chứng bệnh sợ Old Trafford. Còn quá sớm để nhận xét rằng nó đã thay đổi hay chưa. Chúng ta cần xem xét trong một thời gian đủ dài”.

“Nhưng quả thực, ở Manchester từng tồn tại ‘hội chứng’ ấy. Tôi không chắc Arsenal có được hưởng quả phạt đền nào ở đó không, nhưng tôi dám chắc chúng tôi đã phải hứng chịu không ít tình huống thổi phạt đền”.

“Old Trafford là nơi ông ấy thực sự có tầm ảnh hưởng lớn. Bạn cảm thấy sức ép từ ông ấy sau một thời gian dài thành công. Nhưng có lẽ Premier League hiện đại cũng đã thay đổi. Các đội bóng phải làm khách lúc này chẳng còn quá e ngại đội chủ nhà như trước đây nữa”.
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17
  • Khu trung tuyến M.U vs Arsenal: Kẻ thiếu đấu người thừa Khu trung tuyến M.U vs Arsenal: Kẻ thiếu đấu người thừa

    Trong các cuộc so tài giữa Man United và Arsenal, trận chiến khu trung tuyến thường diễn ra hết sức quyết liệt. Nhưng hiện nay, Quỷ đỏ tỏ ra yếu thế hơn, do vắng nhân tố quan trọng Michael Carrick. Ngược lại, Arsenal đang có quá nhiều tiền vệ đạt phong độ tốt, khiến HLV Arsene Wenger đau đầu chút ít khi lựa chọn người đá chính.

  • M.U & phương án thay De Gea: Sao không là Victor Valdes? M.U & phương án thay De Gea: Sao không là Victor Valdes?

    Thủ môn tất nhiên luôn là vị trí sống còn trong một đội bóng, nhưng M.U không nhất thiết phải cuống cuồng hỏi mua Hugo Lloris hay Petr Cech khi David de Gea đã đạt thỏa thuận cá nhân với Real và có thể sẽ ra đi.

  • Man City làm khách trước Swansea: Ngày về đầy cảm xúc của Bony Man City làm khách trước Swansea: Ngày về đầy cảm xúc của Bony

    Ngày Wilfried Bony gặp lại đội bóng cũ Swansea cũng sẽ là một ngày rất đặc biệt với tiền đạo người Bờ Biển Ngà này. Bởi, dù khẳng định rất yêu mến Swansea và luôn dành cho CLB này một vị trí trang trọng trong trái tim, nhưng Bony khẳng định anh quyết tâm lập công cho đội bóng hiện tại.

  • Van Gaal gửi tối hậu thư cho Di Maria Van Gaal gửi tối hậu thư cho Di Maria

    HLV Louis van Gaal của Manchester United vừa gửi đến tiền vệ Angel Di Maria một thông điệp rất rõ ràng. Theo đó, cầu thủ chạy cánh người Argentina cần phải nỗ lực hơn nếu muốn tiếp tục gắn bó với đội chủ sân Old Trafford.

  • Gerrard thua trận cuối ở Anfield: Không đau vì quá đau Gerrard thua trận cuối ở Anfield: Không đau vì quá đau

    Tiền vệ Steven Gerrard đã phải trải qua một cơn ác mộng đúng vào ngày anh rất cần chiến thắng trong lần cuối cùng thi đấu cho Liverpool tại Anfield. Không những không thể giúp đội nhà đánh bại được Crystal Palace, thủ quân của The Kop còn phải nhận thất bại vô cùng tủi hổ.

  • M.U vs Arsenal: Hình van Perise & bóng Giroud M.U vs Arsenal: Hình van Perise & bóng Giroud

    Với Arsenal, Robin van Persie là hình, còn Olivier Giroud là bóng.

  • Hàng công M.U: Không Rooney, ai sẽ ghi bàn? Hàng công M.U: Không Rooney, ai sẽ ghi bàn?

    Chấn thương chân sẽ khiến Wayne Rooney không thể đối mặt Arsenal - đối thủ yêu thích của anh tại Premier League và khiến M.U mất đi “sát thủ” số một trong mùa bóng này. Câu hỏi ai sẽ thay thế Rooney là đề tài được bàn tán nhiều nhất hiện tại.

  • Van Gaal bất ngờ khen Arsenal trước đại chiến với M.U Van Gaal bất ngờ khen Arsenal trước đại chiến với M.U

    Trước trận đại chiến với Arsenal vào đêm nay, HLV Louis van Gaal của M.U đã dành những lời khen ngợi đến phong cách chơi bóng của đối thủ, cho rằng ở một mặt nào đó họ còn mạnh hơn Chelsea.

  • Balotelli viết tâm thư, Cahill chia sẻ đầy xúc động về Gerrard Balotelli viết tâm thư, Cahill chia sẻ đầy xúc động về Gerrard

    Các đồng đội, đối thủ lẫn các cựu danh thủ đã dành cho tiền vệ Steven Gerrard những ngôn từ đẹp nhất để chúc mừng và cảm ơn anh sau những ngày tháng đã qua cùng Liverpool.

  • Cảm xúc ngày chia tay Gerrard át tâm trạng thất bại của Liverpool Cảm xúc ngày chia tay Gerrard át tâm trạng thất bại của Liverpool

    Trận thua bất ngờ với tỉ số 1-3 trước Crystal Palace không làm giảm đi cảm xúc dạt dào của các cầu thủ và CĐV Liverpool cho tượng đài Steven Gerrard, trong trận đấu cuối cùng của anh tại sân Anfield cho The Kop.

  • 19h30 ngày 17/5, Swansea vs Man City: Chữa bệnh nhớ nhà 19h30 ngày 17/5, Swansea vs Man City: Chữa bệnh nhớ nhà

    Phong độ yếu kém trên sân khách là một trong những nguyên nhân khiến Man City hụt hơi ở cuộc đua vô địch Premier League mùa này. Nhưng hiện tại đoàn quân của HLV Manuel Pellegrini đã sẵn sàng chữa căn bệnh nhớ nhà, nhờ phong độ thăng hoa của các trụ cột.

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x