Chung kết World Cup: 'Chung kết' Quả bóng vàng?

Việt Cường
Từ 05:55 ngày 13-07-2018
Năm nay, cuộc đua tới danh hiệu Balon d’Or (Quả bóng vàng) vẫn sẽ là sự cạnh tranh giữa CR7 và M10, theo đánh giá của các nhà cái. Nhưng M10 ở đây không phải là Lionel Messi, mà là Luka Modric và Kylian Mbappe, cũng là những người mang áo số 10.

Theo nhà cái Unibet, Ronaldo hiện vẫn một mình một ngựa trong cuộc đua tới danh hiệu Quả bóng vàng 2018 với tỉ lệ cược chỉ là 1/5, tức đặt 5 ăn 1. Theo sau nhưng không sát lắm là đồng đội của anh ở Real Madrid, Modric, ở tỉ lệ 5/1 (đặt 1 ăn 5). Messi, sau khi Barca gây thất vọng ở Champions League còn Argentina bị loại sớm ở World Cup, đã bị xem là kẻ ngoài cuộc (tỉ lệ là 20/1). Thay thế anh trong danh sách là tài năng trẻ Kylian Mbappe (12/1). Đêm Chủ nhật tới, Mbappe sẽ đối đầu với Modric. Một cuộc chiến bóng vàng?

Như các nhà cái đã đánh giá, Modric có lợi thế hơn hẳn so với đàn em người Pháp. Tiền vệ 33 tuổi, cũng như Ronaldo, đã cùng Real đoạt chức vô địch Champions League. Mà Champions League từ lâu đã được xem như tiêu chí đầu tiên phải xét đến trong các cuộc bình chọn. Trong khi đó, Mbappe “chìm” hơn trong màu áo CLB. PSG thâu tóm hết các danh hiệu quốc nội, nhưng ở Champions League, họ bị loại ngay từ vòng 1/8 bởi chính Real. Ở PSG mùa vừa rồi, Mbappe cũng không phải cầu thủ có nhiều đóng góp nhất. Cavani và Neymar đều ghi nhiều bàn hơn Mbappe.

Nhưng World Cup có vẻ là một bệ phóng tốt. Sau trận chung kết Champions League, Modric còn là kẻ ngoài cuộc, ở tỉ lệ 250/1. Nhưng sau trận đầu của Croatia ở World Cup, tỉ lệ này được hạ xuống còn 100/1 (“ăn” càng thấp thì khả năng xảy ra càng cao). Rồi 50/1, 20/1, và sau trận Croatia thắng Anh thì chỉ còn 5/1. Tương tự là Mbappe. Những màn trình diễn tốt cùng ĐT Pháp ở World Cup 2018 đã kéo tỉ lệ của anh từ 30/1 trước World Cup xuống còn 10/1 như hiện tại. Cả Modric lẫn Mbappe chắc chắn sẽ có những cú “đại nhảy vọt” sau trận chung kết. Người chiến thắng đủ khả năng áp sát, thậm chí vượt mặt Ronaldo!

Mbappe (trái) đã sẵn sàng đại chiến Modric
Mbappe (trái) đã sẵn sàng đại chiến Modric

Nhưng đối thủ lớn nhất của Modric hay Mbappe có lẽ không phải là Ronaldo. Trong “kỷ nguyên Ronaldo-Messi”, Quả bóng vàng bị chê là đã đánh mất đi ý nghĩa ban đầu. Những yếu tố như phong độ, tầm ảnh hưởng với đội bóng, thành tích của đội bóng… đều bị bỏ qua… khi cần. Tất cả chỉ nhằm mục đích tôn vinh Ronaldo hoặc Messi, những thương hiệu toàn cầu. Năm 2010 vẫn được nhắc tới như là một “vết nhơ” trong lịch sử Quả bóng vàng. Năm đó, Tây Ban Nha vô địch World Cup, Hà Lan á quân. Inter của Wesley Sneijder, người đã có một kỳ World Cup rực sáng, đoạt cú ăn ba. Nhưng Sneijder chỉ về thứ tư. Hai trụ cột của Tây Ban Nha là Iniesta và Xavi chỉ về thứ hai và thứ ba. Giành chiến thắng là Lionel Messi, người cùng Argentina bị Đức vùi dập ở tứ kết (4-0).

Kết cục buồn đó cũng có thể lại ứng vào Modric hay Mbappe. Nhưng họ có quan tâm không? Có lẽ là không. Ronaldo hay Messi đâu có cơ hội tranh bóng vàng ở chung kết World Cup như họ.

Ronaldo lo lắng
Nếu World Cup 2018 dừng ở loạt trận thứ hai vòng… bảng, Ronaldo cầm chắc Quả bóng vàng 2018. Hai màn trình diễn ấn tượng trước Tây Ban Nha và Morocco đã kéo tỉ lệ cược của Ronaldo lên mức chả ai buồn đặt cửa, 6/17 rồi tới 1/10. Nhưng từ trận gặp Iran thì tỉ lệ “ăn” cửa Ronaldo cứ giảm dần. Tới bây giờ chỉ còn là 1/5.

Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x