ĐT Đức đã khép lại năm 2018 bằng trận hòa 2-2 với Hà Lan. Đây là một năm thi đấu đáng quên với “Cỗ xe tăng” khi họ phải nhận những kết quả tệ hại và tủi hổ.
Thành tích tệ hại trên sân cỏ
Đức bước vào năm 2018, năm có giải đấu lớn World Cup với niềm tin mạnh mẽ, bởi ở mùa hè 2017, “Cỗ xe tăng” đã lên ngôi tại Confed Cup dù chỉ đá với đội hình B. Thế nhưng, hồi chuông cảnh báo với Đức được reo ngay trước khi giải đấu trên đất Nga diễn ra. Die Mannschaft hòa 3 trận giao hữu đầu trong năm 2018, hòa Tây Ban Nha, thua Brazil và thậm chí bị Áo đánh bại. Trước khi bước vào World Cup 2018, Đức chỉ có 1 chiến thắng trước Saudi Arabia.
Sự chuẩn bị của Đức cho World Cup 2018 có chút gợn khi HLV Joachim Loew không triệu tập Leroy Sane – cầu thủ có mùa 2017/18 bùng nổ trong màu áo Man City. Nhưng dù vậy, không ai nghĩ Đức sẽ gặp khó trong bảng đấu chỉ có Mexico, Hàn Quốc cùng Thụy Điển, đặc biệt đặt trong bối cảnh “Cỗ xe tăng” luôn vượt qua vòng đầu kể từ năm 1938.
Thế nhưng, Đức đã bị Mexico đánh bại ở trận ra quân. Thất bại gây sốc nhất là trước Hàn Quốc và Đức trở thành đương kim vô địch tiếp theo bị loại ngay từ vòng bảng. Dĩ nhiên, thầy trò Loew đã phải đối diện sức ép và sự chỉ trích nặng nề từ dư luận nước nhà.
Đức bị loại đầy bất ngờ ở World Cup 2018
Chiến dịch World Cup tủi hổ khiến Đức không thể hờ hững với Nations League – giải đấu mà UEFA đưa ra để thay thế các trận giao hữu vô thưởng vô phạt. Thế nhưng, Nations League lại là nơi nhấn mạnh sự yếu kém của Đức trong năm 2018. “Cỗ xe tăng” phải nhận vé xuống hạng trong bảng đấu có Pháp và Hà Lan.
Nhìn lại cả năm, Đức chỉ có được 4 chiến thắng trong 13 trận đã đấu. Đội bóng của Loew chỉ ghi được 14 bàn trong khi lọt lưới 17 bàn. Đó là thành tích cực kỳ tệ hại với nhà vô địch thế giới năm 2014.
Năm
Thành tích (Thắng-Hòa-Thua)
Bàn thắng/Bàn thua
2014
11-4-2
37/15
2015
5-1-3
20/11
2016
10-3-3
34/10
2017
11-4-0
43/12
2018
4-3-6
14/17
Scandal của Oezil
Bên cạnh thành tích tệ hại trên sân cỏ, hậu trường của Đức còn không êm đềm. Trước thềm World Cup 2018, hai ngôi sao của Đức là Mesut Oezil cùng Ilkay Guendogan chụp ảnh chung với Tổng thống Recep Tayyip Erdogan của Thổ Nhĩ Kỳ. Chiếc áo của Guendogan, cầu thủ mang hai quốc tịch Thổ và Đức, tặng ông Erdogan có dòng chữ: “Tặng tổng thống của tôi với sự trân trọng”.
Hành động này của Oezil cùng Guendogan gây phẫn nộ trong dư luận Đức. Những nhân vật có tiếng tại Đức như Oliver Bierhoff và Ottmar Hitzfeld đều lên tiếng rằng Oezil không nên góp mặt trong đội hình dự World Cup 2018. Mọi việc càng thêm căng thẳng khi Đức bị loại sớm ở giải đấu trên đất Nga.
Oezil bị chỉ trích vì bức ảnh chụp chung với Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ
Như theo Oezil nói, anh đã trở thành “vật tế thần”. Vì thế, vào tháng 7/2018, tiền vệ của Arsenal tuyên bố giã từ ĐT Đức. Oezil tuyên bố anh cảm thấy bị phân biệt chủng tộc và không được tôn trọng.
Scandal Oezil vẫn chưa dừng tại đây. Trước những tuyên bố của tiền vệ 30 tuổi, một loạt đồng đội cũ của anh như Thomas Mueller, Manuel Neuer và Toni Kroos đã lên tiếng phản pháo. Vụ scandal của Oezil đã làm tăng độ buồn cho bức ảnh của bóng đá Đức trong năm 2018.
Trong trận đấu với ĐT Hà Lan, hậu vệ Joshua Kimmich của ĐT Đức đã có pha nhoài người ở phía sau hàng rào để ngăn đối phương gây nguy hiểm cho khung thành Manuel Neuer.
Trả lời phỏng vấn trên kênh truyền hình ARD, Arjen Robben thẳng thắn thừa nhận với Bayern bây giờ, không nên bàn đến khả năng vô địch Bundesliga 2018/19.
Marco Reus đang đạt được phong độ cao trong màu áo Dortmund và được khen ngợi là "có mùa giải tốt nhất". Nhưng trong sự nghiệp, không ít lần Reus đạt được đỉnh cao như thế.
Sau khi Đức chính thức xuống hạng League B của Nations League, thậm chí họ còn chưa đá lượt trận cuối, HLV Joachim Loew đã đưa ra thông điệp công khai về cuộc cách mạng nhân sự nhằm đưa “Xe tăng” trở lại đúng vị thế. Song cuộc cải tổ này hứa hẹn sẽ không dễ dàng khi cỗ máy sản sinh tài năng bóng đá Đức đang gặp vấn đề.
Sau khi ĐT Đức phải xuống chơi ở League B, HLV Joachim Loew thừa nhận trên tờ Die Welt rằng ông sẽ thay đổi toàn bộ chiến lược sử dụng nhân sự theo yêu cầu của LĐBĐ Đức (DFB). Sau 18 năm, bóng đá Đức lại phát động một cuộc cách mạng mới.
Rớt hạng cũng là... chuyện tốt! Ít nhất, đã xuất hiện một đề tài như thế trong làng báo Đức, với nội dung rằng một Mannschaft ở đẳng cấp “League B” (sắp tới) sẽ toàn tâm toàn ý hơn trong công cuộc cải tổ.
Serge Gnabry, Kai Havertz, Nico Schulz, Julian Brandt, Leroy Sane được đánh giá là 5 nhân tố sẽ mang đến làn gió tươi trẻ trong công cuộc cải tổ ĐT Đức của HLV Joachim Loew.
Năm 2018 là một cơn ác mộng của bóng đá Đức cấp đội tuyển quốc gia. Họ đã bị loại khỏi World Cup 2018 từ vòng bảng trên danh nghĩa nhà đương kim vô địch. Nhưng tại Nations League, tình hình cũng không khả quan hơn khi đang xếp bét bảng đấu. Và thủ phạm được vạch mặt chỉ tên chính là Pep Guardiola.
Chiến thắng 3-0 trước ĐT Nga ở trận giao hữu rạng sáng ngày 16/11 xác lập bộ mặt mới đầy sức sống của ĐT Đức. Đây là trận đấu mà HLV Joachim Loew chỉ còn dùng hai cầu thủ vô địch World Cup 2014 trong đội hình ra sân. Điều đó phần nào chứng tỏ, những thay đổi của Loew bắt đầu thu về kết quả tích cực.
Trong bối cảnh Bayern Munich đang thất thế trong cuộc đua tới ngôi vô địch Bundesliga, một số nguồn tin khẳng định BLĐ đội bóng này đã lên kế hoạch mời HLV Zinedine Zidane về thế chỗ Niko Kovac. Đây là giải pháp đúng đắn bởi có nhiều lý do chứng tỏ Zizou là sự lựa chọn hoàn hảo dành cho Bayern.
HLV Pep Guardiola vẫn chưa dám loại bỏ Liverpool khỏi cuộc đua vô địch, khi tin rằng Lữ đoàn đỏ vẫn có thể đánh bại Man City và Arsenal để bước lên ngôi cao nhất tại Premier League mùa này.
Thông tin Toà soạn
Tạp chí Điện tử Bóng Đá
Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh ThảoNguyễn Hà ThanhNguyễn Trung KiênVũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13 Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn