ĐT Tây Ban Nha: Đấu sĩ không gươm

Ngọc Trung
Từ 10:55 ngày 04-06-2018
Ở trận giao hữu với ĐT Thụy Sĩ rạng sáng nay, vấn đề nhức nhối ở ĐT Tây Ban Nha vẫn hiển hiện. Họ rất giỏi kiểm soát bóng nhưng chẳng biết dứt điểm.
Tiếng tù và và tiếng hò reo của khán giả vang động khắp đấu trường cổ kín, chú bò tót to lớn với cặp sừng nhọn hoắt hùng dũng bước ra sân khấu, ánh mắt long sòng sọc đằng đằng sát khí săn tìm con mồi. Sau một vài thủ tục, El Matador (đấu sĩ đấu bò) xuất hiện trong bộ trang phục bó sát và trên tay là lá cờ màu đỏ.

Bằng sự gan dạ và khôn khéo, anh dùng lá cờ dẫn dụ đối thủ lao vào tấn công rồi né tránh khéo léo bằng những bước nhảy uyển chuyển. Cứ mỗi lẫn El Matador lừa được chú bò hung hãn, cầu trường lại vang vọng tiếng vỗ tay. Chú bò dần kiệt sức. Rồi từ một lần dẫn dụ như vậy, El Matador bất thần rút thanh kiếm dài dấu sau lá cờ đâm một nhát chí mạng kết liễu chú bò hung hãn.

Kịch bản thường là vậy, nhưng đôi lúc cũng xảy ra tai nạn. Đấu sĩ sơ sẩy để chú bò dùng sừng kéo lê trên mặt sân hoặc hất tung lên trời như một con búp. Và đã có những El Matador đã tử nạn. Đó là trò thể thao truyền thống và mang tính biểu tượng của đất nước Tây Ban Nha mà hẳn bất kỳ ai đều từng xem qua.

Vì vậy, đội tuyển Tây Ban Nha cũng được ví von như một đấu sĩ đấu bò. Thú vị hơn, sự so sánh này không hề khiên cưỡng. Lá cờ đỏ mà ĐT Tây Ban Nha sử dụng trong các trận đấu là lối đá tiqui-taca đầy ma mị. Họ cầm bóng, chuyền bóng và di chuyển vừa để kéo giãn đội hình đối phương vừa khiến cầu thủ kiệt sức.

Tây Ban Nha luôn biết cách dẫn dụ đối phương bằng lối đá ban bật ma mị
Tây Ban Nha luôn biết cách dẫn dụ đối phương bằng lối đá ban bật ma mị

Đến thời điểm thích hợp, khi kẽ hở lộ ra, Tây Ban Nha như một đấu sĩ thực hiện cái lách mình nhẹ, dùng thanh gươm sắc nhọn đâm phập xuyên thân kết liễu đối thủ. Giai đoạn đỉnh cao với 3 danh hiệu liên tiếp, La Furia Roja luôn sở hữu những thanh gươm vô cùng sắc bén để ít khi xảy ra sơ suất. Đó là bộ đôi Fernando Torres và David Villa.

Tuy nhiên, khi hai tài năng này tàn lụi, khoảng trống lớn lộ ra. El Matador Tây Ban Nha vẫn khéo léo dùng lá cờ đỏ tiqui-taca dẫn dụ đối phương nhưng không có cách nào kết liễu khi trong tay thiếu thanh gươm đủ sắc bén. Để rồi đến thời điểm sơ sẩy, chính họ bị đối phương kết liễu. Điều đó đã xảy ra ở World Cup 2014, EURO 2016 và trận giao hữu rạng sáng nay với ĐT Thụy Sĩ.

Nếu những màn trình diễn tại quá khứ đã có thể đắp chiếu ngủ yên thì trận đấu rạng sáng nay dấy lên một mối quan ngại lớn. Trước Thụy Sĩ, Tây Ban Nha làm chủ hoàn toàn trận đấu. Các học trò của HLV Lopetegui kiểm soát bóng 65%, tung ra 14 pha dứt điểm (so với 2 của đối phương) nhưng trận đấu kết thúc với tỷ số 1-1.

Bàn thắng duy nhất của Tây Ban Nha được ghi do công một hậu vệ dự bị
Bàn thắng duy nhất của Tây Ban Nha được ghi do công một hậu vệ dự bị

Diego Costa, Iniesta, David Silva, Rodrigo, Thiago... phung phí hàng tá cơ hội ngon ăn, bàn thắng duy nhất của Tây Ban Nha được ghi do công của cầu thủ trẻ Alvaro Odriozola ở phút 29. Trong khi đó, bàn thua đến vào phút 65 sau một sai lầm của David De Gea.

Hẳn sẽ có người phản biện rằng dù sao đây cũng chỉ là trận giao hữu. Tuy nhiên, sự yếu kém ở khâu dứt điểm là vấn đề cố hữu của ĐT Tây Ban Nha chứ không phải hiện tượng nhất thời. Diego Costa, người thi đấu cao nhất vẫn cho thấy sự lạc lõng nhất định trong lối chơi chung của toàn đội. Trong khi đó, những Iniesta, Silva đều không phải mẫu tiền vệ săn bàn.

Nếu không giải quyết triệt để vấn đề này, trước những đối thủ già giơ như Brazil, Pháp, Đức... tại World Cup 2018, Tây Ban Nha sẽ chẳng khác gì những El Matador lúc sa cơ, bị đối phương dùng cặp sừng sắc nhọn kéo lê trên mặt sân rồi hất tung lên trời như một con búp bê.

Tây Ban Nha 1-1 Thụy Sỹ
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x