Gabriel Jesus, đáp án hoàn hảo cho bài toán “số 9” ở ĐT Brazil

Vịnh San
Từ 09:35 ngày 03-09-2016
Cuộc tìm kiếm “số 9” của ĐT Brazil cuối cùng cũng đã kết thúc. Gabriel Jesus đã có một khởi đầu hoàn hảo và đang trên đường tiếp nối những huyền thoại như Tostao, Careca hay Ronaldo.
Những năm qua, vị trí trung phong - niềm tự hào của nền bóng đá Brazil - đã bị thất lạc. Không ai còn nhìn thấy điều gì tương tự một Tostao sáng tạo, Careca toàn diện, Romario khéo léo hay Ronaldo toàn năng. Lần lượt Nilmar, Jo, Fred rồi Olivera được mô tả là “vũ phu bất tài” hoặc thậm chí là “những con lừa”. Đây là một phần nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ của Selecao.

Trong sự tuyệt vọng, bỗng xuất hiện cái tên Gabriel Jesus. Tiền đạo 19 tuổi bước ra từ Olympic và đi thẳng vào đội hình chính của Selecao với chiếc áo số 9 huyền thoại. Không mất quá nhiều thời gian để Jesus cho thấy, anh chính là những gì mà nền bóng đá Brazil tìm kiếm. Ngay trong trận ra mắt, anh góp công vào cả 3 bàn thắng. Đầu tiên là pha đi bóng dẫn đến quả penalty mà Neymar sau đó thực hiện thành công. Tiếp đến, Jesus tự mình ghi 2 bàn, với một pha đánh gót điệu nghệ và cú xoay người dứt điểm vào góc cao. 

Quá ngoạn mục. Tốc độ, kỹ thuật và khả năng săn bàn cực tốt của Jesus đã biến trận đấu thành show diễn của riêng mình, đồng thời gợi nhớ về những năm tháng đỉnh cao của Selecao, với các trung phong đẳng cấp thế giới. Họ không chỉ hiệu quả mà còn tạo ra những khoảnh khắc của nghệ thuật và sự lãng mạn.


Sống trong ám ảnh về một “số 9” quá lâu, người Brazil không khỏi lo lắng, liệu Jesus có chắc chắn là đáp án, hay chỉ giống như hiện tượng nhất thời? Tiền đạo huyền thoại Ronaldo đã đưa ra câu trả lời. Cách đây không lâu, cầu thủ ra đời vào cái năm Ronaldo ghi 47 bàn trong màu áo Barcelona (1997) đã nhận được những lời khen ngợi có cánh từ tiền bối: “Tôi nhìn thấy bản thân mình ở Jesus. Dù còn rất trẻ nhưng cậu ấy đã tạo nên những điều không thể tin nổi. Jesus có một tương lai tươi sáng và người hâm mộ sẽ còn bị mê hoặc bởi màn trình diễn mà cậu ấy mang tới”.

Trong màu áo Palmeiras, Jesus là chân sút hàng đầu của giải VĐQG Brazil 2016 với 10 bàn sau 15 trận. Anh tiếp tục tỏa sáng ở Olympic Rio với 3 bàn thắng, là một trong những người hùng mang về tấm HCV Olympic đầu tiên của bóng đá xứ Samba. Sau đó, màn trình diễn của anh thuyết phục Man City bỏ ra 27 triệu bảng đưa Jesus thành một phần của cuộc cách mạng mà Pep Guardiola đang thực hiện. Đây là một tài năng hiếm có, không ngừng gây kinh ngạc và đầy tự tin dù mới 19 tuổi. Một mẫu tiền đạo hiện đại, linh hoạt và năng động, di chuyển không bóng thông minh và luôn đặt lên đối phương khối áp lực cực lớn. 

Vì vậy, anh hoàn toàn phù hợp với các kế hoạch của Tite cũng như Pep. Kể từ mùa 2008/09 tới nay, không có một chân sút người Brazil nào trở thành Vua phá lưới trong 5 giải đấu hàng đầu châu Âu. Jesus có thể chấm dứt tình trạng này, song song với việc dẫn đường cho những chiến thắng tiếp theo của Selecao. 

Jesus trên con đường của Ronaldo
Có khá nhiều trùng hợp giữa trận ra mắt của Jesus và Ronaldo huyền thoại. Ngày 05/04/1994, Ro “béo” lần đầu khoác áo ĐT Brazil ở trận giao hữu gặp Iceland. Kết quả, Selecao cũng thắng 3-0 và anh tham gia vào cả 3 bàn. Anh mở tỷ số, tạo ra một tình huống penalty (Zinho ghi bàn) và đi bóng, dẫn đến pha lập công của Viola.   
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x