Không phải Argentina, Colombia giờ mới là đối trọng của Brazil

Trần Minh
Từ 10:08 ngày 06-09-2016
Bạn biết là mình đã già khi nói với những người nhỏ tuổi hơn: ngày xưa, Brazil - Argentina mới là cặp kỳ phùng địch thủ ở Nam Mỹ. Bây giờ, Brazil và Argentina đã không còn là cặp thư hùng số 1 ở Nam Mỹ nữa. Đối thủ số 1 của Brazil lúc này phải là Colombia, trong khi kình địch lớn nhất của Argentina lại là Chile.

Chúng ta thấy gì từ câu chuyện chuyển dịch này? Thứ nhất, bóng đá Nam Mỹ bây giờ đã trở nên đồng đều hơn, chứ không chỉ còn là chuyện riêng giữa hai ông lớn như ngày trước. Nhưng đấy cũng là một sự đáng buồn cho hai nền bóng đá truyền thống, đã từng vô địch World Cup là Brazil và Argentina. Nghĩa là sự đồng đều ấy được tạo nên bởi sự sa sút của chính họ, chứ không phải là sự mạnh lên của các đối thủ.

Brazil chuyển sự kình địch từ Argentina sang Colombia có thể xem như một sự xuống cấp, nhưng nó lại phù hợp với những gì diễn ra trên sân cỏ những năm gần đây. Mới cách đây vài tuần, các cầu thủ Brazil và Colombia mang mâu thuẫn của họ từ đội “lớn” xuống đội trẻ. Đấy là cuộc chạm trán ở tứ kết Olympic 2016, người xuất sắc nhất trận cầu hôm ấy là... trọng tài. Bởi vì ông đã giữ đầu óc hết sức tỉnh táo để đưa ra những lời cảnh báo cần thiết, tránh cho sân cỏ không biến thành võ đài. Hôm ấy, Brazil thắng 2-0, trong một trận đấu mà mỗi lần Neymar chạm bóng là anh cũng tiện thể... chạm đất vì bị chơi xấu.

Trận đấu ấy chỉ làm dày thêm “lịch sử mâu thuẫn” giữa hai đội bóng đều chọn sắc vàng làm màu áo truyền thống. Tứ kết World Cup 2014, Brazil dùng sách lược “xa luân chiến” để triệt hạ James Rodriguez. Cách chơi tiêu cực này bị tác dụng ngược khi chính ngôi sao số một của họ là Neymar mới là người phải rời sân. 


Brazil thắng trận đấu đó 2-1, nhưng việc mất Neymar khiến họ thua tan tác Đức 1-7 ở bán kết. Chỉ 1 năm sau, tức tại Copa America 2015, Colombia báo thù thành công với chiến thắng 1-0. Hôm ấy, đến lượt Neymar bị truất quyền thi đấu và lãnh án treo giò 4 trận. Bạn có biết đấy là lần duy nhất Brazil thua một trận đấu chính thức với Neymar trên sân? Thật vậy. Brazil từng thua Paraguay ở tứ kết Copa America 2011, nhưng đấy là thua sau loạt sút luân lưu. Còn trong thời gian thi đấu chính thức, Neymar mà đã ra sân thì Brazil bất bại.

Nói thế để thấy vận son tuyệt vời của Neymar với Selecao là như thế nào. Vào một thời kỳ khan hiếm ngôi sao, vai trò của Neymar lại càng trở nên quan trọng. Mỗi giai đoạn đều có những người phát ngôn. Nếu như trước đây, ứng với mỗi giai đoạn thì Brazil đều có ít nhất vài người phát ngôn thì bây giờ, Neymar là người phát ngôn duy nhất của thế hệ, dù anh không hề mang băng thủ quân.

Hôm nay, HLV Tite sẽ trao băng thủ quân cho một người khác. Điều này làm người ta nhớ lại màn... xoay tua thủ quân của đội tuyển Anh dưới thời Fabio Capello. Ngày ấy, băng đội trưởng của Tam sư lần lượt qua tay David Beckham, Rio Ferdinand, John Terry...
 Nhưng nếu như ngày ấy, đội tuyển Anh không biết bao vai trò cho ai vì một sự tranh giành ảnh hưởng trong nội bộ thì bây giờ, băng thủ quân có thuộc về ai thì nhân vật quan trọng nhất vẫn là Neymar.

Neymar là dạng “đội trưởng không cần băng thủ quân”. Anh quan trọng, nhưng thoải mái. Đấy là điều mà Lionel Messi hay James Rodriguez - đối thủ của anh bên phía Colombia - không có được. Băng thủ quân với họ cũng đồng nghĩa với áp lực quốc gia!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x