Lionel Messi: Súng đã kề đầu

Ngọc Trung
Từ 14:04 ngày 29-03-2018
"World Cup 2018 là cơ hội cuối cùng để tôi vô địch", Lionel Messi nói. HLV Jorge Sampaoli bình luận: "World Cup như khẩu súng đưa lên trán Messi". Và thảm bại 1-6 vừa qua, như thể cho tay vào cò.
1-7 là tỷ số ám ảnh đối với người hâm mộ bóng đá Brazil. Tại World Cup 2014 được tổ chức ngay trên sân nhà, Selecao, niềm tự hào và hy vọng của xứ sở Samba bị loại bằng tỷ số ấy bởi ĐT Đức. Cả đất nước như phủ khăn tang. Từ cầu thủ đến người hâm mộ, tất cả đều bật khóc trong bất lực. Để rồi từ đó, 1-7 trở thành tiếng lóng được người dân sử dụng để ám chỉ điều gì đó khiến họ không hài lòng hoặc những biến cố lớn như thiên tai hay bê bối chính trị.

Tuy nhiên, tính ra bề dày lịch sử của tỷ số 1-7 đối với người Brazil mới kéo dài vỏn vẹn 4 năm, chưa là gì so với người Argentina cùng nỗi ám ảnh tỷ số 1-6. Cuối tuần qua, ĐTQG nước này nhận thất bại thê thảm với tỷ số ấy trên sân Wanda Metropilitano trước Tây Ban Nha, một trong những đối thủ tiềm tàng cho tham vọng vô địch World Cup 2018. Đó là lần thứ ba trong lịch sử Albiceleste thua với tỷ số tương tự.

Những người sẽ sát cánh với Messi tại World Cup 2018 đang thể hiện phong độ hết sức đáng thất vọng
Những người sẽ sát cánh với Messi tại World Cup 2018 đang thể hiện phong độ hết sức đáng thất vọng

Lần đầu đã cách đây 60 năm, tại vòng bảng World Cup 1958, ĐT Argentina trong lần đầu trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh để thua tan tác 1-6 dưới tay Tiệp Khắc. Người dân xứ sở Tango ê chề tới mức gọi luôn thất bại ấy là “thảm họa Thụy Điển”, nơi tổ chức giải đấu. Lần thứ hai chỉ cách đây chưa đầy 10 năm, trên độ cao 3.600m của đất nước Bolivia. Cả hai thảm bại này bào mòn niềm tin ghê gớm nơi người hâm mộ.

Ở thảm bại thứ ba vừa xảy ra, dĩ nhiên kịch bản lặp lại. “Chiến thuật tiếp cận trận đấu là không thể hiểu nổi”, Ariel Senosiain, BLV nổi tiếng tại xứ sở Tango ngán ngẩm. Đồng nghiệp của Senosiain, Juan Pablo Varsky tuyên án đối với HLV Jorge Sampaoli: “Việc vỡ trận trong hiệp 2 trách nhiệm hoàn toàn thuộc về HLV”. Enrique Gastaaaga, cây bút của tờ Clarin thì bức xúc: “Tại sao lại thế? Thật không thể chấp nhận nổi! Chúng ta không có được những cầu thủ đẳng cấp ở các vị trí quan trọng”.

Như mọi khi, mọi ánh mắt lại đổ dồn về phía Lionel Messi sau những thất bại của Argentina. So với những lần trước, lần này áp lực đè lên đôi vai siêu sao đang khoác áo Barca này càng khủng khiếp. Lý do rất đơn giản, World Cup 2018 chính là giải đấu cuối cùng của một Messi đỉnh cao phong độ. Nếu giải đấu này không đem cúp vàng về với xứ sở Tango, không bao giờ Messi làm được điều đó. Chính siêu sao này chứ không phải ai khác đã thừa nhận như thế.

2018 có thể là World Cup cuối cùng Messi tham dự
2018 có thể là World Cup cuối cùng Messi tham dự

Thế nên, HLV Sampaoli mới bảo: “World Cup như khẩu súng chĩa vào đầu Messi, nếu không vô địch, cậu ấy sẽ bị bắn chết”. Và để Messi không… chết, từ vị thế người cầm đội, Sampaoli biến thành cánh tay phải của siêu sao đang khoác áo Barca. “Dybala không phù hợp với lối chơi của đội. Chúng tôi phải xem xét liệu những chân sút đang góp mặt có tốt hơn cậu ấy và liệu chúng tôi có còn cần đến Dybala. Với Icardi, cậu ấy cũng tương tự Dybala. Chúng tôi không đủ thời gian chờ đợi các cầu thủ thích nghi”, Sampaoli trả lời về quyết định gạt hai ngôi sao này ra khỏi ĐT Argentina.

Tuy nhiên, bất kỳ ai cũng hiểu, Dybala và Icardi bị loại bởi không được lòng Messi. Dybala quá giống Messi còn Icardi từ lâu đã nằm trong danh sách đen của thủ quân ĐT Argentina. Tóm lại, Sampaoli sẽ làm tất cả để Messi cảm thấy hài lòng và thoải mái nhất để chơi bóng. Hướng đi này đúng hay sai, màn trình diễn của Argentina nói chung và Messi nói riêng mới có thể đưa ra câu trả lời. Không phải bây giờ, càng không phải sau thảm họa Thụy Điển lần thứ ba. Bởi lẽ, Messi đâu góp mặt trên sân. Tuy nhiên, anh ngồi trên khán đài và ngán ngẩm bỏ đi khi chứng kiến đồng đội bị vũ nhục.

Dễ nhận thấy, Messi thất vọng. Anh sẽ phải dẫn dắt 11 cầu thủ như 11 khúc gỗ tại Wanda Metropolitano đến chức vô địch World Cup. Messi dẫu xuất chúng tới đâu vẫn chỉ là thành viên của đội bóng, thế nên muốn thăng hoa, anh vẫn cần sự hỗ trợ của đồng đội. Bởi vậy, thảm bại của Argentina trước Tây Ban Nha như một tiếng chuông nguyện hồn. Chuông nguyện hồn ai? Chuông nguyện hồn Messi đấy!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x