Ronaldo và Messi: Chuông nguyện hồn ai, hay cả hai?

Ngọc Trung
Từ 14:11 ngày 30-06-2018
Cristiano Ronaldo và Lionel Messi đêm nay cùng bước ra sân, đối đầu những thử thách lớn. Chuông nguyện hồn ai?

Cristiano Ronaldo và Lionel Messil là hai siêu sao đã thống trị tuyệt đối bóng đá thế giới tròn 10 năm qua, tạo nên một kỷ nguyên vô tiền khoáng hậu trong lịch sử túc cầu. Bằng chứng rõ nhất là cả hai chia nhau cả 10 Quả bóng vàng. Nhưng, World Cup 2018 có thể xem là giải đấu lớn cuối cùng cả hai tham dự ở đỉnh cao phong độ.

Messi vừa kỷ niệm sinh nhật lần thứ 31, Ronaldo hơn Messi 2 tuổi. 4 năm sau, ở cái tuổi thuộc dạng xưa nay hiếm trong giới cầu thủ, chưa ai biết vật đổi sao dời như thế nào nhưng cả hai không thể nào vẫn là trụ cột tại đội tuyển. Thế nên, Ronaldo lẫn Messi đều cháy hết mình cho kỳ World Cup năm nay, cháy như một ngọn nến lóe lên trước lúc tắt.

Dù vậy, bóng đá là bộ môn thể thao tập thể, thắng bại được quyết định đôi khi bởi những mắt xích yếu nhất, thế nên Bồ Đào Nha lẫn Argentina không được kỳ vọng tiến xa như Brazil, Tây Ban Nha hay Pháp. Bởi lẽ, xung quanh Ronaldo lẫn Messi thiếu những cộng sự xứng tầm. Thế nên, cùng lúc cần chuẩn bị hai diễn biến tâm lý để dõi theo bước chân của Ronaldo và Messi tại Nga.

Ronaldo cần thêm sự hỗ trợ của các đồng đội để tỏa sáng
Ronaldo cần thêm sự hỗ trợ của các đồng đội để tỏa sáng

Thứ nhất, chờ đợi bộ đôi này phô diễn tài nghệ siêu quần. Chiêm ngưỡng họ chơi bóng quả thực là một diễm phúc. Thứ hai, sẵn sàng đón nhận việc dừng cuộc chơi của cả hai, bởi nó có thể đến ở bất kỳ lúc nào. Từ vòng bảng đã thế, khi Bồ Đào Nha run rẩy chống đỡ Iran và Argentina tuyệt vọng tấn công Nigeria, đến vòng đấu loại trực tiếp càng thế.

Và có một sự trùng hợp thú vị, đêm nay cả Ronaldo lẫn Messi đều ra sân. Messi đối chọi đoàn mãnh hổ áo lam ĐT Pháp. Ronaldo đương đầu quái kiệt Uruguay. Nếu chênh lệch trình độ giữa các tuyển thủ Argentina (trừ Messi) và các tuyển thủ Pháp là điều thấy dễ thấy thì đừng nghĩ Bồ Đào Nha có thể vượt trội Uruguay.

Tại vòng bảng, màn trình diễn của Bồ Đào Nha chưa thể đem lại sự an tâm. Họ để lộ ra nhiều điểm yếu mà đối thủ đều dễ dàng khai thác, từ việc tổ chức tấn công cho đến phòng ngự. Tuy nhiên, vấn đề chưa được nêu bật vì hàng thủ Tây Ban Nha chơi như mơ ngủ còn Iran và Morocco lại thiếu đi những chân sút đủ sắc bén để kết liễu người Bồ.

Uruguay lại khác. Đây là đội bóng sở hữu hàng phòng ngự chắc chắn nhất World Cup 2018 cho đến thời điểm hiện tại khi chưa để lọt lưới bàn nào. Tổng quát hơn, Uruguay đang có mạch 6 trận liên tiếp giữ sạch lưới. Có bột mới gột nên hồ, hàng thủ của đội bóng này được chỉ huy bởi Diego Godin, thủ lĩnh hàng thủ Atletico Madrid trứ danh.

Messi xuất sắc, nhưng đồng đội của anh thì không
Messi xuất sắc, nhưng đồng đội của anh thì không

Bên cạnh đó, hàng công của Uruguay cũng thừa sự sắc bén để kết liễu mọi đối thủ chỉ với một cơ hội dù là nhỏ nhất với bộ đôi sát thủ Suarez và Cavani. Hãy nhìn cái cách Uruguay hạ ngọt chủ nhà Nga, đội đã chơi hết sức bùng nổ ở 2 trận trước đó để thấy rõ đội bóng này đáng sợ tới mức nào.

Về phần Argentina, không khó để mường tượng ra hình ảnh Messi như một dũng tướng đơn thương độc mã chống chọi lại thiên binh vạn mã hùng cường của người Pháp, với những Kante, Pogba, Mbappe hay Griezmann... Sẽ là một bản anh hùng ca hoặc bi tráng ca sẽ được viết ra cho Messi.

Chuông nguyện hồi ai, tác phẩm kinh điển của Ernest Miller Hemingway có một cái kết đầy ám ảnh. Nhân vật chính Robert Jordan, một chiến sỹ đấu tranh chống phát xít đã chết vì sự quan liêu của các sỹ quan. Dọc đường rút lui, bom đạn quân thù khiến anh bị gãy chân, vết thương quá nặng, anh quyết định từ giã đồng đội và người yêu, ở lại ngọn đồi bên cạnh chiếc cầu bị phá nhằm chiến đấu cầm chân địch cho đồng đội rút lui an toàn. Ronaldo hoặc Messi, hoặc cả hai có thể rơi vào bi kịch ấy vào đêm nay.

Bản tin World Cup 30/6: Messi sẽ đá số 9 ảo ở trận gặp Pháp


Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Xem thêm
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x