World Cup không chết trên đất Đức

Sau gần chục ngày rong ruổi ở Hà Lan, Bỉ và Pháp, tôi quay lại Đức để chuẩn bị về Moscow. Điều ngạc nhiên là mặc dù Mannschaft đã bị loại, nhưng bầu không khí World Cup tại Đức vẫn còn rất sôi động.

NHM Đức không quay lưng với World Cup

Trên đường về Berlin bằng xe hơi, tôi được dịp ngắm nhìn những danh lam thắng cảnh của Dresden với nhiều lâu đài, tòa nhà cổ kính, nhà thờ, công viên... được xây dựng từ thời kỳ trị vì của các vua vùng Shachsen cách đây hơn 900 năm. Ngoài ra là những cung điện, công viên tráng lệ, cổ kính của cố đô Postdam nằm cách thủ đô Berlin chừng 20km. Bên cạnh đó, không thể không nhắc đến hương vị tuyệt vời của những loại bia Đức, không thua kém gì bia Bỉ và bia Tiệp (Czech ngày nay). 

Trên chặng đường dài đó, tôi đã được chứng kiến lòng nhiệt huyết của người dân Đức đối với trái bóng tròn. Mặc dù Mannschaft bị “tuột xích” ngay từ vòng bảng World Cup, một thảm họa về thể thao của nước Đức, không khí bóng đá ở khắp nơi trên đất Đức, đặc biệt thủ đô Berlin vẫn khá rộn ràng. Áp phích giới thiệu cổ vũ cho ĐT Đức in hình các cầu thủ chủ chốt, cờ Đức vẫn treo khắp nơi. Cứ gần đến lúc các trận đấu World Cup diễn ra, nhiều người dân lại tranh thủ nghỉ làm sớm và kéo đến các quán bia, cà phê xem trực tiếp.

Mặc dù mới đi hàng nghìn km từ Strasbourg (Pháp) về Berlin, tôi vẫn cố gắng mò ra quán “cháo lòng, bún lòng” của một người Việt Nam. Nhưng chủ quán, anh Tuấn hôm nay chỉ bán buổi sáng, còn chiều nghỉ để xem World Cup. Anh Tuấn nói thêm quán của anh mấy ngày trước trở thành tụ điểm xem bóng đá của bạn bè người Việt tại Đức, nhưng hôm ấy do có trục trặc nên không thể “đăng cai”. Thay vào đó, anh Tuấn rủ tôi đến quán bia gần đó cùng xem bóng đá với người bản địa. Khi đến nơi, chúng tôi đã thấy quán gần như đã kín chỗ vì nhiều người gọi điện đặt trước.


Fan Đức chuyển sang cổ vũ Bỉ

Dù là đất nước nổi tiếng về hương vị bia, nhưng phong trào uống bia tại Đức không thể sôi nổi như các quán bia hơi tại Việt Nam. Vì thế, tôi ngạc nhiên khi thấy quán bia rất đông, với đủ các màu da. Bên ngoài treo đủ 32 lá quốc kỳ của những đội bóng dự VCK World Cup 2018

Chúng tôi vừa uống bia, ăn xúc xích Đức vừa dõi theo trận tứ kết giữa Bỉ và Brazil. Các vị khách cả nam lẫn nữ người Đức đều ra sức ủng hộ cho Bỉ. Do tín hiệu TV ở quán bia chậm hơn một chút so với khu dân cư xung quanh nên khoảng vài giây trước khi Bỉ ghi bàn mở tỷ số, tôi nghe thấy tiếng hò reo rất lớn từ các tòa nhà gần đó. Điều tương tự cũng xảy ra vài giây trước khi chúng tôi xem được cú sút tuyệt đẹp của Kevin de Bruyne.

Qua tìm hiểu khán giả xung quanh, tôi được biết giữa Đức và Bỉ có quan hệ rất tốt, người dân hai nước thường xuyên qua lại thăm nhau. Không ít công dân Đức có người thân sống tại Bỉ và ngược lại. Đã vậy, lá quốc kỳ của hai nước lại cùng dùng 3 gam màu vàng, đỏ và đen. Mannschaft bị loại, sự quan tâm và tình yêu của các fan Đức dành hết cho ĐT Bỉ. Trong niềm hân hoan lúc tan trận, ông chủ quán bia tuyên bố sẽ giảm giá đến 80% mỗi hóa đơn nếu Bỉ thắng Pháp ở bán kết. Sự hào sảng của ông chủ người Đức càng cho tôi thấy rõ rằng World Cup không chết trên đất Đức, dù thầy trò HLV Joachim Loew đã phụ lòng NHM!
Nguồn: Bongdaplus
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

Việt Nam
Philippines
Indonesia
Iraq
Indonesia
Philippines
Iraq
Việt Nam
Bảng xếp hạng
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng đá

Tổng Biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó tổng Biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
Địa chỉ liên hệ
Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Điện thoại: (84.24)35541188 - (84.24)35541199
Fax: (84.24)35539898
Email: toasoan@bongdaplus.vn
 

x