Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 9)

Anh là số 10 huyền thoại của ĐT Pháp. Cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng thời...
Zinedine Zidane: Khởi đầu một huyền thoại (kỳ 9)

“Đại ca” Didier…
Với Zidane, mọi thứ đã suôn sẻ hơn. Nhưng ngày 8/6, khi ĐT Pháp đáp xuống sân bay Roissy-Charles-de-Gaulle ở cửa 1, sảnh B từ chuyến bay mang số hiệu AF2865 ở Phần Lan qua, Zidane đã nhìn thấy ánh mắt của một vài phóng viên có mặt chỉ chăm chăm vào cái chân phải của anh. Không phải cái đầu trọc của Barthez, điếu xì gà của Petit, đồ xách tay của các cầu thủ, không phải bất cứ thứ gì của các tuyển thủ áo Lam… Họ chỉ nhìn về phía anh. Zinedine Zidane. Cầu thủ dẫn dắt lối chơi của ĐT Pháp, ngôi sao được chờ đợi và kỳ vọng nhất. “Ông chủ của ĐT Pháp đây rồi”, một phóng viên bất cẩn thốt lên.

“Không!”.

Zidane cũng hét lên.

“Ông chủ là Deschamps. Tôi, tôi chỉ có khả năng là một leader, nhưng chỉ trên sân cỏ. Tôi không nói nhiều. Tôi quá nhút nhát để thực hiện bổn phận của một thủ lĩnh. Didier thì khác. Anh ấy rất có uy của một thủ quân cần có. Mọi người luôn lắng nghe anh ấy. Và tất nhiên, những gì Didier nói đều luôn rất chuẩn mực, khiến tất cả nể phục. Chất đại ca trong con người Didier toát ra từ những hành động, cử chỉ nhỏ nhất”.


Zidane nhẹ nhàng vừa nói vừa cười. Anh lắng nghe cả những lời chỉ trích, ngay cả khi anh đã biết rõ từ lúc đọc báo trên máy bay. Chúng gần như giống nhau hoàn toàn. Chắc chắn rồi, Les Bleus đã thắng Phần Lan, nhưng chẳng vẻ vang gì, chẳng có lối chơi rõ ràng, không điểm nhấn.

Như các cầu thủ khác, Zidane ghi nhận những chỉ trích. Nhưng anh không nghĩ quá nhiều đến chúng, mà làm theo đúng cách cha anh vừa nói với anh: cân nhắc đâu là đúng, đâu là sai. Mọi thứ với con sẽ dễ dàng và tuyệt vời hơn. 
Cái đúng, anh thừa nhận và không bao giờ phủ nhận sự thật: “Trong suốt 3 trận giao hữu, chúng tôi không tỏa sáng. Chúng tôi không thuyết phục được NHM. Tôi hoàn toàn đồng ý”.

Cái sai, là niềm tin của cả một dân tộc không nằm ở những trận giao hữu, không chỉ lấy một trận đấu vô thưởng vô phạt để đánh giá chất lượng đội hình một đội bóng. Điều đó là rất phiến diện: “Chúng tôi sẽ đáp ứng được kỳ vọng ở mọi người. Các bạn không nên quá hoài nghi, chỉ trích chúng tôi một cách thái quá. Hãy tin tưởng một chút vào chúng tôi, các bạn sẽ thấy niềm tin ấy được đền đáp rất xứng đáng”.


Anh khoác túi lên vai và đi xa dần cùng các đồng đội. Sảnh sân bay vắng hoe từ khi phi công của hãng hàng không Air France đình công vài ngày trước đó. Hôm trước, thương lượng giữa công đoàn và lãnh đạo bị dán đoạn. Vụ đình công này có thể ảnh hưởng xấu tới World Cup.

Zidane nghĩ gì về cuộc đình công này? Nhiều người phản đối và số ít ủng hộ. “Thật khó khăn khi nhiều người muốn đến Pháp thời gian này. Không tốt cho bóng đá, môn thể thao vua và bình dân nhất khi ngành hàng không Pháp đình trệ”.

Anh so vai, tay huơ lên cao giải thích và nói tiếp: “Nhưng, họ đình công chắc chắn có lý do riêng…”.

Không có phi công trong buồng lái, cũng chẳng có hành khách tới Roissy. Những hành lang dài trống hoắc và vắng hoe, chỉ có duy nhất dàn thang máy vẫn hoạt động đều đều lên xuống như đang khiêu vũ, những thông báo hàng ngày cũng bị bỏ quên,…
Sử dụng tiếng Việt có dấu. Ký tự còn lại 500.

* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn

TT
Đội bóng
Trận
+/-
Điểm
1
34
+56
77
2
33
+48
76
3
34
+41
74
4
34
+21
66
5
32
+16
60
6
33
+1
53
7
33
+15
50
8
34
-9
48
9
32
+4
47
10
34
-11
45
11
33
-2
44
12
34
-8
43
13
34
-4
42
14
34
-13
37
15
34
-6
35
16
34
-12
29
17
34
-18
26
18
34
-29
25
19
34
-32
23
20
34
-58
17

Thông tin Toà soạn

Tạp chí Điện tử Bóng Đá

Tổng biên tập:
Nguyễn Tùng Điển
Phó Tổng biên tập:
Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn

Địa chỉ liên hệ

Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội

Tel: (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
Fax: (84.24) 3553 9898
Email: toasoan@bongdaplus.vn | vanphong@bongdaplus.vn
 

Liên hệ Quảng cáo

Hotline: 0903 203 412
Email: quangcao@bongdaplus.vn

x