Chỉ phải gặp đối thủ đang đứng bét bảng như Malta, Croatia càng thêm quyết tâm trong việc giành thắng lợi, đồng thời trông đợi vào kết quả ở cặp đấu cùng giờ giữa Italia và Na Uy. Cho dù thiếu vắng một số trụ cột như Luka Modric hay Mario Mandzukic song Croatia vẫn còn khá nhiều gương mặt dày dạn kinh nghiệm trong chuyến làm khách trước Malta. Ngoài sự chênh lệnh về mặt lực lượng, Croatia còn chiếm ưu thế trước Malta về phong độ.
Chỉ thắng 2 trong 20 trận vừa qua, Malta tiếp tục thể hiện sự bạc nhược, bế tắc trong lối chơi. Trái với Malta, Croatia đang duy trì được sự ổn định về mặt phong độ khi thắng 7/12 trận trở lại đây.
Ngay cả sân nhà cũng chẳng thể giúp ích gì cho Malta trong lần chạm trán với đối thủ vừa mạnh về mọi mặt lại khát khao thắng lợi hơn bao giờ hết như Croatia. Nên nhớ, Malta đã thua tới 7/10 trận trở lại đây trên sân nhà. Không còn động lực thi đấu lại thua kém về mọi mặt, Malta khó tránh khỏi thất bại thê thảm trước một Croatia sẽ dốc sức thi đấu theo kiểu “còn nước còn tát”.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Malta: Hogg, Alex, Agius, Borg, Failla, Fenech, Briffa, Rowen, Schembri, Effiong, Muscat.
Croatia: Subasic, Srna, Corluka, Vida, Pivaric, Badelj, Rakitic, Perisic, Kovacic, Kalinic, Pjaca.
ĐẶC BIỆT
Chẵn bàn thắng
6/8 trận vừa qua của Malta và 10/13 trận mới đây nhất của Croatia đã kết thúc với tổng số bàn thắng là chẵn. Trận tới sẽ tái diễn kịch bản này.
DỰ ĐOÁN: 0-4
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
