Sanchez đang có mùa giải của cuộc đời, anh tỏa sáng gần như mỗi tuần lễ cho Arsenal. Nhưng khi nhìn vào bảng xếp hạng, anh sẽ thấy đội bóng của mình thậm chí không ở trong tốp 4.
Sanchez sẽ cảm thấy như thế nào khi đã chơi hay như thế, làm việc cật lực như thế và thể hiện những phẩm chất đẳng cấp thế giới như thế mà Arsenal vẫn chỉ xếp thứ 5?

Sanchez đã ghi được 12 bàn ở Premier League 2014/15
Xin đừng hiểu lầm tôi. Tôi khá chắc rằng Arsenal sẽ về đích trong tốp 4. Và họ vẫn còn cơ hội ở Champions League, nơi những lá thăm may mắn có thể đưa họ tới chung kết, khi mà mọi chuyện đều có thể xảy ra trong 90 hay 120 phút.
Nhưng nếu Arsenal không giành Champions League, Sanchez sẽ thế nào? Liệu anh có hài lòng ở lại với con tàu của Arsene Wenger, mà điểm đến chỉ là sự tầm thường và chiếc cúp lớn nhất chỉ là vị trí thứ 4? Anh chắc chắn tốt hơn thế.
Anh đang chơi thứ bóng đá bùng nổ ở Arsenal, nhưng anh ấy sẽ còn thích thú hơn ở một CLB giành được các danh hiệu.
Những người khác có thể đặt câu hỏi tại sao tôi lại nêu ra vấn đề như thế sau khi Pháo thủ vừa giành chiến thắng 5-0. Đó là chỉ là một trận thắng trước Aston Villa, và những chiến thắng như thế đang ngày càng trở nên hiếm hoi.

Sanchez vắng mặt trong chiến thắng của đội nhà trước Aston Villa
Anh sẽ nghĩ gì về 20 phút cuối, khi trận đấu diễn ra như một buổi tập hướng dẫn và ai cũng muốn chuyền bóng cho Chuba Akpom với hy vọng cầu thủ trẻ này sẽ có bàn thắng. Arsenal vốn rất giỏi trong việc nuôi dưỡng những tiềm năng như thế, nhưng một chiến thắng lớn hơn lẽ ra đã giúp Pháo thủ chen chân vào tốp 4, để họ có thể đưa ra một tuyên bố rõ ràng.
Các đội mạnh nhất luôn nhắm tới chức vô địch, họ không thể hài lòng với vị trí hạng tư. Đó không phải là thái độ của họ. Đó là lý do tại sao Thierry Henry và Robin van Persie ra đi.
Sanchez có cơ hội ở mùa này làm điều mà ngay cả Henry chưa làm được cho Arsenal: đưa Pháo thủ tới vinh quang ở Champions League. Nếu họ không làm được điều đó, Sanchez có thể sẽ muốn cân nhắc lại tương lai của anh.