BÀN THẮNG
Fulham: Kacaniklic (65’)
M.U: Valencia (9’), Robin van Persie (20’), Rooney (22’)
Fulham từng thua M.U trong cả 6 lần đối đầu trước đó. Và tại Craven Cottage tối qua, Quỷ đỏ thành Manchester đã không bỏ lỡ cơ hội kiếm trọn 3 điểm trước con mồi quen thuộc. Đội khách nhập cuộc với tốc độ cao và sớm có bàn thắng ngay phút thứ 9 nhờ công Valencia. Nhưng người góp công đầu phải là Rooney với pha căng ngang dọn cỗ cực kỳ chính xác cho đồng đội.
Có thể nói M.U đã có hiệp một hay nhất của họ tại Premier League mùa này. Không lâu sau bàn mở tỷ số của Valencia, Robin van Persie nhân đôi cách biệt từ pha dứt điểm một chạm căng như kẻ chỉ. Tuy nhiên pha quay chậm cho thấy tiền đạo người Hà Lan dường như đã rơi vào thế việt vị khi băng xuống từ đường chọc khe của Januzaj. Dẫu vậy tình huống gây tranh cãi này không che khuất được sự vượt trội của M.U. Những pha lên bóng đơn giản nhưng được thực hiện ở tốc độ cao đã giúp đội khách tàn phá hàng thủ Fulham. Phút 22, Rooney nâng tỷ số lên 3-0 từ pha căng ngang tinh tế của Robin van Persie. Với bàn thắng này Rooney đã có tổng cộng 10 bàn vào lưới Fulham, nhiều hơn bất kỳ đối thủ nào mà anh từng gặp.
Lợi thế quá lớn trong hiệp 1 khiến đội quân của David Moyes có dấu hiệu chủ quan trong hiệp 2. Họ đánh rơi thế trận vào tay Fulham khi không còn giữ được chắc chắn trong lối chơi. Và M.U đã phải trả giá bởi bàn thua ở phút 65 khi Kacaniklic dứt điểm chạm chân Rooney đổi hướng bay vào lưới. Cuối trận Darren Bent còn đánh đầu đập xà ngang khung thành M.U.
Chiến thắng 3-1 của M.U vẫn chưa hoàn hảo vì hiệp 2 đáng thất vọng. Tuy nhiên điều quan trọng là đội quân của David Moyes đã nối dài mạch thắng lên con số 4 (trên mọi mặt trận). Đây mới là lần đầu tiên kể từ tháng 1/2013 M.U thắng được 4 trận liên tiếp. Một dấu hiệu cho thấy cỗ máy của David Moyes bắt đầu vận hành ổn định. Và nhà ĐKVĐ đang chứng tỏ họ sẵn sàng trở lại với cuộc đua tới ngai vàng nước Anh.
VIDEO: Fulham 1-3 M.U
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY |
ĐỘI HÌNH THI ĐẤU
Fulham: Stekelenburg, Riether, Senderos, Amorebieta, Richardson, Parker, Sidwell, Dejagah (Kacaniklic 61’) , Ruiz (Taarabt 74’), Kasami, Berbatov.
Man Utd: De Gea, Rafael Da Silva (Smalling 46’), Evans (Fellaini 46’), Vidic, Evra, Jones, Cleverley (Kagawa 46’), Valencia, Rooney, Januzaj, Van Persie.