Bàn thắng
Man City: Fernandinho (24’), De Bruyne (70’), Aguero (77’)
Everton: Barkley (18’)
VIDEO: Man City 3-1 Everton |
---|
NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản |
Với lợi thế sân nhà, không ngạc nhiên khi Man City áp đảo được Everton ngay sau tiếng còi khai cuộc. Tuy nhiên, dù không mấy khi lên được bóng, các vị khách lại bất ngờ vượt lên dẫn trước ở phút 18 sau tình huống Barkley đột phá dũng mãnh và làm tung lưới Caballero bằng cú đá uy lực từ ngoài vòng cấm.
Bàn mở tỷ số khiến không ít CĐV Man City hoang mang. Nhưng cảm giác khó chịu ấy không kéo dài quá lâu, bởi chỉ 6 phút sau Man City đã gỡ hòa cũng bằng một cú sút xa. Người lập công cho Man City là Fernandinho nên cảm ơn thần may mắn bởi trước khi làm tung lưới Man City, bóng đã đập chân một cầu thủ Everton và đổi hướng.

Trong những phút tiếp đó, bóng hầu như chỉ lăn bên phần sân của Everton. Nhưng mãi đến phút 70, sau nhiều cơ hội được tạo ra, Man City mới có thêm bàn thắng thứ 2. Lần này thần may mắn tiếp tục mỉm cười với họ, bởi trước khi tạt bóng cho De Bruyne đệm lòng tung lưới Everton, Sterling đã để bóng đi hết đường biên ngang khá rõ.
Tiếp đà hưng phấn, Man City gây sức ép liên tục và ghi được bàn thắng quyết định 7 phút sau đó. Với cú đánh đầu hiểm hóc làm bó tay Caballero, tiền đạo Aguero cho thấy nếu sung sức thì anh là cầu thủ gần như không thể ngăn cản. Nên biết, pha lập công nói trên đã là bàn thắng thứ 5 mà El Kun ghi được cho Man City trong 3 trận gần nhất.

Đánh bại Everton với tỷ số vừa đủ, Man City đã giành vé tham dự trận chung kết cúp Liên đoàn với Liverpool, đội trước đó đã vượt qua Stoke City sau những loạt đá luân lưu cân não. Theo lịch trình, màn so tài giữa Man City và Liverpool sẽ diễn ra tại Wembley vào ngày 28/2 tới.
Đội hình thi đấu
Manchester City (4-2-3-1): Caballero, Zabaleta, Demichelis, Otamendi, Clichy, Fernandinho, Delph (Navas 46’), Sterling, Toure 6 (De Bruyne 66’), Silva (Fernando), Aguero.
Everton (4-2-3-1): Robles, Stones, (Coleman 78’), Jagielka, Funes Mori, Baines, Barry, Cleverley, Barkley, Osman (McCarthy), Deulofeu (Kone 60’), Lukaku.