Barca đã mang về 2 thủ môn... bằng giá nhau (12 triệu euro), trong đó thủ thành Claudio Bravo người Chile đã 31 tuổi còn Marc-Andre ter Stegen mới chỉ 22 tuổi.
Trong khi đó hàng phòng ngự vốn là tử huyệt của đội chủ sân Nou Camp trong những năm qua đã được gia cố bằng những cái tên khá tầm thường. Thomas Vermaelen (từ Arsenal), Jeremy Matthieu (Valencia) và Douglas (Sao Paulo). Barca đã không còn Carles Puyol (giải nghệ), còn Gerard Pique đã sa sút quá nhiều, người mà Barca cần là một trung vệ thực sự đẳng cấp như Benatia (vừa sang Bayern) hay Matt Hummels (Dortmund) chứ không phải những giải pháp chắp vá như vậy.
Tân binh duy nhất mà Barca có thể tin tưởng ngay lập tức chính là Ivan Rakitic, tiền vệ người Croatia này đã cho thấy anh đủ tài năng để kế thừa vị trí của Xavi ở tuyến giữa. Trong trận ra quân gặp Elche vừa rồi, Rakitic đã thể hiện rõ rệt vai trò ông chủ tuyến giữa và thực sự đem lại sức sống mới cho hàng tiền vệ Barca.
Và Luis Suarez, bản hợp đồng kỷ lục của CLB, sẽ chỉ trở lại vào cuối tháng 10 (bị treo giò 4 tháng). Để nói về hiệu quả của tiền đạo Uruguay cho Barca vào lúc này là quá sớm, tuy nhiên có thể tin Suarez sẽ đóng một vai trò lớn ở sân Nou Camp khi anh trở lại, cá tính cũng như lối chơi bùng nổ của Suarez sẽ là sự bổ sung hoàn hảo cho hàng công của Barca.
Rõ ràng, nhiều tân binh chưa hẳn là đã hay, liệu những con người này sẽ hòa nhập tốt với Barca? Tất cả vẫn đang là một dấu hỏi lớn.