Bóng Đá Plus trên MXH

Pedro Rodriguez - thiên thần bị chối bỏ

07:04 ngày 13/08/2015
8
Pedro Rodriguez vừa một lần nữa trở thành người hùng cứu Barca trong những khoảnh khắc khó khăn và quan trọng nhất. Chứng kiến sự tỏa sáng của Pedro, một lần nữa NHM phải tiếc nuối cho thiên thần bị chối bỏ suốt 8 năm qua tại Nou Camp!
    Nếu không có Pedro, Barca sẽ không có bàn ấn định tỷ số 2-1 ở trận lượt đi Siêu Cúp TBN 2009. Nếu không có Pedro, Barca cũng sẽ không có bàn duy nhất ở cuối hiệp phụ thứ hai để đánh bại Shakhtar Donetsk tại Siêu Cúp châu Âu 2009. 

    Nếu không có Pedro, Barca cũng không có bàn mở tỷ số ở trận hòa Real 1-1 tại lượt về bán kết Champions League 2010/11, qua đó chính thức chấm dứt hy vọng của kẻ thù không đội trời chung. Và cũng không có anh, Barca tiếp tục không có bàn mở tỷ số ở trận chung kết Champions League gặp Man United sau đó để mở đầu cho chiến thắng chung cuộc 3-1.

    VIDEO: Pedro ghi bàn quyết định giúp Barca giành Siêu cúp châu Âu 2015

    NỘI DUNG SẼ XUẤT HIỆN TẠI ĐÂY
    Độ cao sẽ thay đổi tùy theo nội dung đã xuất bản

    Tiếp tục không có cú đúp của Pedro, Barca cũng khó có thể đánh bại Bilbao 3-1 ở trận chung kết Cúp Nhà Vua ở mùa kế tiếp sau đó (2011/12). Và nếu lại thiếu  Pedro, giấc mơ của Messi và đồng đội tại Tbilisi rạng sáng qua sẽ biến thành ác mộng. Giống hệt ở chính trận Siêu Cúp châu Âu 2009, Pedro lại ghi bàn thắng quyết định ở những phút cuối cùng hiệp phụ thứ 2, để mang về chiến thắng nghẹt thở cho Barca. 

    Pedro có lẽ chưa vươn tới tầm ngôi sao tại Nou Camp, anh thậm chí cũng chưa bao giờ được xem như trụ cột sau 8 năm trời cống hiến cho Barca. Nhưng anh là thiên thần luôn xuất hiện cứu rỗi đội bóng Catalan trong những thời khắc quyết định. Những “bàn thắng vàng” liệt kê ở trên quá nhiều đối với một cầu thủ dự bị, với một tài năng chưa bao giờ được đền đáp xứng đáng và cũng chưa bao giờ đòi hỏi phải đền đáp xứng đáng. 

    “Tôi không muốn rời Nou Camp, nhưng tôi phải ra đi vì tôi vẫn còn nhiều khát vọng”, Pedro vẫn nói như vậy sau khi giúp Barca đoạt Siêu Cúp châu Âu 2015 và đặc biệt tránh khỏi một thất bại có thể dẫn tới những hệ quả đáng sợ trong cả mùa giải 2015/16 này. Anh vẫn không trách cứ Barca dù chỉ một lời, điều thường thấy ở hầu hết những công thần bị chính CLB ruột thịt của mình ruồng rẫy.

    Pedro luôn sắm vai trò quan trọng tại Barca dù không được đá chính

    Barca đúng là không muốn bán anh trong Hè này, song phần lớn là bởi họ đang cần duy trì đội hình do án cấm chuyển nhượng. Hơn nữa, cũng như suốt 8 năm qua, họ vẫn chỉ xem Pedro như một cầu thủ dự bị, một kẻ “không được đòi hỏi” và vẫn chối bỏ công trạng của anh. Anh buộc ra đi để tìm một nơi có thể có cơ hội thể hiện hết khả năng của mình.

    Cú sút cận thành tung nóc lưới Sevilla rạng sáng qua có thể là bàn thắng cuối cùng của Pedro cho Barca. Chiến thắng này, danh hiệu này có thể cũng là kỷ niệm cuối cùng của anh tại Barca. Pedro đang trên đường rời Nou Camp và có thể đích đến của anh sẽ là Manchester United hoặc cũng có thể là đội bóng liền kề Manchester City. 

    Cả hai đều sẵn sàng chi ra 30 triệu euro giải phóng hợp đồng để đưa thiên thần tại Nou Camp về với mình. Đó còn được xem như mức phí chuyển nhượng thấp hơn giá trị của anh, một người hùng thực sự, một tài năng có thể bùng nổ trở thành một siêu sao ngay trong ngay mai nếu được trao cơ hội.

    Đừng trách Pedro, chỉ có thể trách Barca đã chối bỏ thiên thần hộ mệnh của mình!

    Pedro lặng lẽ nhìn đồng đội nhận cúp 
    Trong khi các đồng đội vui vẻ nhận danh hiệu Siêu Cúp châu Âu, sau chiến thắng trước Sevilla, thì tiền đạo Pedro Rodriguez lại đứng lặng lẽ ở một góc sân với nét mặt rất buồn. Sở dĩ Pedro buồn là bởi đây có lẽ là trận đấu cuối cùng anh khoác áo Barca. Sau trận Siêu Cúp châu Âu, chân sút 28 tuổi này có thể sẽ chia tay đội bóng xứ Catalan, để chuyển đến khoác áo Man United. 
    Phong Linh • 07:04 ngày 13/08/2015

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    8
    Bình luận
    • dr chích 11:39 ngày 13/08/2015

      Ở Bacelona mình chỉ thích Pedro và Puyol , còn lại là đàn bà và ngụy quân tử !

    • The Red Devils 13:18 ngày 13/08/2015

      Cảm ơn pedro vì những j đã làm với barca.đến mu đi.sẽ có nhiều cơ hội thể hiện hơn là ở barca mài đũng quần.chúc amh thành công ở mu.fan MU.

    • Hoang Hattrickson 17:26 ngày 13/08/2015

      Nói Barca phũ Pedro cũng không hẳn, Pedro đã trưởng thành từ nhỏ ở Barca, việc anh không thể trở cạnh tranh suất đá chính trên hàng công Barca chung quy lại cũng chỉ do trình độ của anh chỉ ỏ mức đó thôi, trong khi đó, nếu 1 cầu thủ muốn đứng trong hàng ngũ đá chính của Barca cần phải có đẳng cấp cao hơn anh. anh ở Barca chừng đó năm, tất nhiên đã có rất nhiều thời gian để chứng minh năng lực của mình, nếu Barca để Pedro đá chính thì năm rồi có giành nổi cú ăn 3 không?

    • tuấn hưng 20:21 ngày 13/08/2015

      QUá chính xác

    • anh tú 07:06 ngày 15/08/2015

      Cảm ơn anh Pedro . Cảm ơn vì tất cả những gì anh đã làm , đã cống hiến cho Barca . Chúc anh may mắn và thành công

    • Kevin Dzung 07:15 ngày 17/08/2015

      Trời đã sinh Pedro sao còn sinh ra Messi, Neymar,...

    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay