Bóng Đá Plus trên MXH

Sứ mệnh của Torres tại Atletico vẫn chưa hết
Minh Kiệt • 13:46 ngày 20/02/2016
Trong cơn bão chấn thương, Atletico chuẩn bị bước vào một lịch trình thi đấu cam go với lần lượt các trận đấu khó trước Villarreal, Real Madrid ở La Liga, chen giữa là trận đấu với PSV tại vòng 1/8 Champions League. Trong bối cảnh ấy, ít nhất HLV Diego Simeone vẫn còn có một nhân tố để hy vọng: Fernando Torres.

    5 THÁNG VÀ 80 GIÂY

    Người ta một lần nữa phải bàn về “hoàng tử” một thời của đội chủ sân Vicente Calderon khi anh ghi bàn duy nhất trong trận derby với Getafe, giúp Atletico giữ vững vị trí thứ hai, qua đó tiếp tục bám theo Barcelona trong cuộc đua vô địch.

    Trong trận đấu gần nhất trước đó, Torres cũng kịp sút tung lưới Eibar, bàn thứ 100 của anh cho Atletico. Điều đáng nói là anh đã cần những 5 tháng để ghi bàn thứ 100, nhưng lại chỉ cần vỏn vẹn 80 giây sau khi vào sân trận gặp Getafe để có bàn thứ 101. Lần cuối cùng Torres ghi bàn trong hai trận đấu liên tiếp là tháng 10/2013 (cho Chelsea trong các trận với Schalke và Man City). Điều đó khiến nhiều người tin là El Nino đã tìm lại cảm hứng cần thiết, vào đúng giai đoạn mùa giải của Atletico bước vào chặng khốc liệt nhất.

    Trong khoảng thời gian 5 tháng khổ sở vừa nêu, đã có nhiều thông tin về việc Atletico sẽ không ký hợp đồng chính thức với Torres từ AC Milan bởi họ quá thất vọng với sự sa sút của anh (Torres đang chơi cho Atletico theo hợp đồng cho mượn từ đội bóng Italia). Bản thân HLV Diego Simeone cũng từng bảo có thể việc Torres chính thức nhập biên chế về Atletico là không thể, ngay cả khi anh sẽ trở thành cầu thủ tự do trong mùa Hè tới.

    Thế nhưng, mọi thứ đã thay đổi sau khi Torres ghi liền hai bàn trong hai trận liên tiếp. Và anh lập tức tận dụng khoảng thời gian được truyền thông chú ý này để nêu cao quyết tâm ở lại Atletico. Torres nói: “Mục tiêu của tôi là tiếp tục ở lại Atletico và cùng CLB giành lấy danh hiệu nào đó. Đây chưa phải là lúc để nói về bến đỗ tiếp theo. Tôi thấy tương lai mình ở đây, tôi cảm thấy hạnh phúc vì được chơi bóng cho đội bóng mà mình yêu quý. Chuyện tương lai có thể chờ, còn từ đây đến cuối mùa, tôi muốn tận hưởng tối đa những trận đấu của mình”.

    Torres đang dần tìm lại mình

    KHÁT VỌNG CỦA “EL NINO”

    Điều khiến Torres thích ở Atletico, mà anh không tìm thấy ở những đội bóng khác, là bầu không khí của một gia đình. Anh nói: “Có một sự gắn kết giữa các thành viên đội bóng. Chúng tôi ra ngoài ăn tối cùng nhau rất thường xuyên và cư xử với nhau như những thành viên trong gia đình”.

    Về việc đã chờ đợi suốt gần nửa năm trời mới chinh phục được cột mốc 100 bàn, Torres nói: “Tôi đã dừng lại ở ngưỡng 99 bàn suốt nhiều tháng trời, nhưng tôi không cảm thấy nóng ruột. Đội bóng vẫn chiến thắng, đấy mới là điều quan trọng. Giây phút tôi ghi bàn thứ 100 sẽ sống mãi trong lòng tôi. Nhìn các CĐV ở lại sau khi trận đấu đã kết thúc để chia vui với tôi, tôi cảm thấy rất xúc động”.

    Torres cũng hy vọng với 2 bàn “làm vốn” vừa qua, anh sẽ có thể chiếm được một suất đá chính thường xuyên hơn trong thời gian tới. Torres nói: “Tôi muốn giữ vai trò đầu tàu. Từ khi trở lại Madrid, tôi chưa có cơ hội được thi đấu liên tục. Có thể tôi chưa thể giành trọn niềm tin của HLV, có thể Siemone có một toan tính khác. Nhưng tôi luôn tập luyện để thi đấu trọn vẹn 90 phút. Cuộc cạnh tranh vị trí ở Atletico luôn khốc liệt bởi chúng tôi có đến 3 tiền đạo”.

    Trên hàng công của Atletico, ngoại trừ Griezmann - người có thể chơi cả vị trí tiền đạo và tiền vệ tấn công - thì xét trong 3 tiền đạo thứ thiệt còn lại, Torres giờ đã là chân sút số 1 với 4 bàn. Đấy là một thống kê không quá hoành tráng, nhưng tất nhiên nó sẽ buộc Simeone phải tính đến trong những lần lựa chọn đội hình tiếp theo.

    Torres tri ân Simeone
    Torres cho biết trong sự nghiệp của mình, anh tri ân nhiều nhất là 3 HLV. Trong đó Simeone là người thứ ba. “Ông ấy đã biến giấc mơ trở lại gia đình của tôi trở thành sự thật, tôi không bao giờ quên điều đó,” Torres nói. Hai người còn lại là Luis Aragones, HLV của anh trong giai đoạn đầu sự nghiệp và Rafa Benitez, người đã giúp sự nghiệp của Torres vươn đến đỉnh cao.


    Bình luận

    Đón đọc Đặc san EURO 2024 DUY NHẤT TẠI VIỆT NAM.
    Với 116 trang, thiết kế sang trọng, in 4 màu CHẤT LƯỢNG CAO.

    • Tất cả thông tin bạn đọc cần biết về EURO 2024.
    • Những nội dung đặc sắc, bài viết độc quyền của nhà báo thường trú tại châu Âu và các cây viết thể thao hàng đầu ở Việt Nam.
    • ĐẶC BIỆT: Tặng kèm Lịch thi đấu EURO 2024 khổ lớn.
    • Giá: 98.000 đồng.

    ĐẶT MUA NGAY
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội