Trước cuộc đấu với Parma trên sân Tardini, Nerazzurri đã bất bại 4 trận liên tiếp, nhưng thực tế không hề màu hồng như vậy. 2 trận thắng gần nhất của Inter (trước Cesena và Sampdoria) chỉ đơn thuần là do may mắn, những cú penalty thành công liên tiếp của Mauro Icardi đã che dấu được phần nào sự thực rằng Inter luôn nhọc nhằn để tìm được đường vào khung thành đối phương.
Nhưng chẳng còn bất kỳ một điều thần kỳ nào nữa đến với Inter trong cuộc đấu với Parma, không có một sự phản kháng đáng kể nào đến từ đội bóng áo sọc xanh đen khi Paolo De Ceglie ghi bàn mở tỉ số rồi sau đó là một bàn thắng nữa để ấn định kết quả chung cuộc. Bị dẫn trước rồi không thể ngược dòng, Inter hiện tại hoàn toàn là một đội quân yếu bóng vía và bất lực!

Người phải chịu trách nhiệm chính cho tất cả không ai khoác ngoài Walter Mazzarri. Đã không biết bao nhiêu lần trong mùa giải, hệ thống chiến thuật của cựu HLV Napoli bị chỉ trích dữ dội vì sự bất hợp lý. Nhưng không có bất kì một sự thay đổi nào. Mazzarri cực kỳ kiên trì (hay cố chấp?) với cách sử dụng đội hình như vậy. Có cảm giác ông mang một niềm tin mù quáng với việc Inter sẽ chơi tốt lên với hệ thống chiến thuật đó. Những con người của Inter không phải là tệ, thậm chí không thua kém nhiều so với các đối thủ cùng cạnh tranh vị trí vào Top 3 như Napoli hay Roma nhưng cách dùng người của chiến lược gia 53 tuổi đã làm hỏng tất cả.
Chiếc ghế của Mazzarri hiển nhiên đang lung lay một cách dữ dội, thậm chí trên khán đài các Interista đã giăng biểu ngữ chào đón Roberto Mancini trở lại. Mazzarri biết điều đó nhưng vẫn cứng rắn “Biểu ngữ cho Mancini? Tôi không quan tâm!”. Sự thật có đúng như lời cựu HLV Napoli nói, không ai biết nhưng Mazzarri nên chuẩn bị sẵn sàng tinh thần vì Mancini đã bắt đầu xuất hiện trên khán đài với nụ cười và mái tóc dài quen thuộc …