Bóng Đá Plus trên MXH

Juve-Allegri đang trội hơn hẳn Juve-Conte
Việt Nhật • 13:01 ngày 24/03/2015
Phải hơn 2 tháng nữa, mùa giải này mới kết thúc. Nhưng ngay từ lúc này, hầu hết những NHM bóng đá Italia đều đã có thể trả lời được câu hỏi đầy nhức nhối từ đầu mùa: “Max Allegri có thể thay thế Antonio Conte ở Juventus?”
    ALLEGRI “ĂN ĐỨT” CONTE
    Những con số thống kê đã chỉ ra rằng, ở mùa đầu tiên dẫn dắt Juve, đội bóng của Conte… thua trên mọi phương diện trước Juve của Allegri vào thời điểm hiện tại. Cụ thể, cũng sau 28 vòng ở mùa đầu tiên của Conte (2011/12), Juve lúc đó đang xếp thứ nhì, kém đội đầu bảng Milan 4 điểm, và giành ít hơn chính Juve hiện tại tới 11 điểm, ghi ít hơn 11 bàn. Bây giờ, Juve-Allegri đang đứng đầu bảng, hơn đội nhì bảng Roma tới 14 điểm và coi như đã bỏ túi Scudetto.


    Nếu ai đó còn phàn nàn rằng, Allegri được thừa hưởng gia tài do chính Conte để lại chứ không có tài cán gì thì nên nhớ rằng, chính Conte với những con người hiện tại đã không thể giúp Juve có được bộ mặt tươi sáng tại Champions League khi bị loại ngay từ vòng đấu bảng. Còn Bianconeri của Allegri đang tràn đầy hy vọng vào bán kết sau chiến quả tuyệt vời trước Dortmund tại vòng knock-out đầu tiên (thắng chung cuộc 5-1). 

    Đối thủ ở tứ kết của Juve chỉ là Monaco, và dĩ nhiên cỗ máy Juve khi đã được Allegri “mở khóa” thành công giờ chẳng còn sợ bất kì cái tên nào chứ đừng nói đến đại diện của Ligue 1.

    ALLEGRI NÓI ÍT, LÀM NHIỀU
    Cách đây hơn 2 tháng, lúc Juve bất ngờ nhận những trận hòa trước Cesena và Udinese, Conte đã không ngần ngại xuất hiện trên mặt báo dè bỉu Allegri, với những lời lẽ cho rằng nếu Juve còn dưới sự dẫn dắt của ông thì đã… giành Scudetto từ lâu. Allegri dĩ nhiên không đáp trả gì, và ở hiện tại, khi những con số lẫn thành tích đều đang chứng minh điều ngược lại, Conte hẳn phải biết bản thân đã… lỡ lời.

    Allegri không có bản lý lịch đẹp như Conte, cho dù quá khứ của chiến lược gia gốc Livorno không phải là không có điểm nhấn. Allegri chính là HLV xuất sắc nhất Serie A mùa 2008/09 (khi đó còn dẫn dắt Milan), vượt qua cả Jose Mourinho của Inter lúc ấy. Ông cũng đoạt Scudetto ngay trong năm đầu tiên dẫn dắt Milan, điều mà không phải chiến lược gia nào cũng làm được trong lịch sử.


    Thế nhưng 2 mùa giải thất bại cùng Milan đã gần như làm mọi hào quang trước đó của Allegri bị xóa nhòa. Khi thay Conte, Allegri phải nhận những lời chê bai, dè bỉu  từ các CĐV Juve chẳng vì lí do gì, nhưng điều đó không cản cựu HLV Milan tạo ra cách mạng. Khác với Conte chỉ ôm khư khư sơ đồ 3 hậu vệ lỗi thời, Allegri nhận thức rõ rằng muốn Juve tiến xa hơn ở châu Âu, Bianconeri cần phải quay trở lại hàng phòng ngự 4 hậu vệ hiện đại.

    Và Allegri đã làm được, sơ đồ 4-3-1-2 hiện tại của Juve đang tỏ ra rất biến ảo với hàng tiền vệ cơ động và đầy sức sống. Carlos Tevez cũng toàn diện hơn hẳn khi đã có tới 24 bàn ở mùa giải này, trong đó có tới 6 bàn tại Champions League, một kỷ lục của cá nhân chân sút người Argentina. Quan trọng hơn cả, Juve hiện nay có thể dễ dàng chuyển đổi để thích nghi với hoàn cảnh, điều kiện cần để có thể vươn tới đỉnh cao.

    Với Conte, Juve trở nên tốt hơn so với phần còn lại tại Serie A, còn với Allegri, Juve đơn giản là đang hoàn thiện chính mình và hướng tới đỉnh cao ở trời Âu.

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Nguyễn Tùng Điển
    Phó Tổng biên tập:
    Thạc Thị Thanh Thảo Nguyễn Hà Thanh Nguyễn Trung Kiên Vũ Khắc Sơn
    Địa chỉ:
    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Điện tử Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6 tòa nhà Licogi 13
    Số 164 đường Khuất Duy Tiến, quận Thanh Xuân, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay