Milan dưới thời HLV Sinisa Mihajlovic vẫn chưa thể tìm được sự ổn định. Bằng chứng là sau khi nghiền nát Sampdoria 4 bàn hôm 29/11 thì 2 trận gần nhất Rossoneri đều không thể có chiến thắng. Càng thất vọng hơn nếu biết rằng Milan để Crotone cầm hòa 1-1 trong 90 phút chính thức ngay tại San Siro. Sau đó đó là trận hòa 0-0 đầy tẻ nhạt với Carpi vòng đấu trước. Nên nhớ, Crotone chỉ là đội bóng đang đá ở Serie B còn Carpi cũng chỉ là tân binh Serie A mùa này.
Sự phập phù của Milan được thể hiện rõ nhất qua phong độ của tiền đạo chủ lực, Carlos Bacca. 11 vòng đầu tiên của mùa bóng, chân sút người Colombia chơi khá nổi bật với 6 bàn thắng và 1 pha kiến tạo. Nhưng 4 vòng gần nhất, Bacca lại sa sút khó hiểu và chưa một lần lập công cho Rossoneri. Khi Bacca toả sáng, Milan có chiến thắng. Nhưng khi Bacca không đuy trì được cảm hứng, Rossoner lập tức bế tắc trước khung thành đối thủ.

Tóm lại, dù nhận được rất nhiều kỳ vọng, nhưng những gì mà Milan thể hiện tới thời điểm này tiếp tục khiến các Milanista phải thất vọng. Họ vẫn còn kém Top 3 (vị trí dự Champions League) tận 7 điểm. Với thực lực hiện tại của Rossoneri, họ khó lòng có thể giành suất dự Champions League mùa tới. Trở lại trời Âu qua đường Europa League xem ra là mục tiêu vừa tầm hơn với Milan. Nhưng nên nhớ là nếu Mihajlovic chỉ có vé dự sân chơi hạng 2 châu Âu kể trên, sau khi đã tiêu tốn của Milan gần 100 triệu euro trong Hè chuyển nhượng vừa qua, thì đó vẫn là sự thất vọng lớn.
Đội chủ sân San Siro lúc này chẳng doạ nạt được ai. May cho họ là tối nay lại được gặp Verona, đội bóng đang khủng hoảng trầm trọng. Sau 15 vòng đấu, Verona chưa thắng được trận nào, giành vỏn vẹn 6 điểm và đứng bét BXH. Việc chân sút chủ lực Luca Toni chấn thương liên miên suốt từ đầu mùa bóng là nguyên nhân khiến Verona sa sút thảm hại. Mùa trước, Toni là Vua phá lưới Serie A với 22 bàn. Nhưng đến thời điểm hiện tại, cựu tiền đạo tuyển Italia mới có vỏn vẹn 1 bàn/15 vòng.
Hai mùa giải trước, Verona luôn tạo ra rất nhiều khó khăn cho Milan. Thậm chí, vòng đầu tiên mùa 2013/14, sự toả sáng của Toni còn giúp Verona đánh bại Milan với tỷ số 2-1. Nhưng hiện tại, Verona đã không còn giữ được sức mạnh. Trong hoàn cảnh đó, dù không được đánh giá cao nhưng Rossoneri nhiều khả năng vẫn có chiến thắng đậm.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Milan: Donnarumma; Abate, Romagnoli, Alex, Sciglio; Niang, De Jong, Montolivo, Bonaventura; Bacca, Adriano.
Verona: Gollini; Bianchetti, Moras, Marquez, Pisano; Sala, Greco, Viviani, Ionita; Toni, Siligardi.
THÔNG TIN
Milan thắng 9, thua 7/18 trận gần nhất theo châu Á.
14/20 trận gần nhất của Milan có tổng bàn thắng là số lẻ.
Verona thua 12/20 trận gần nhất theo châu Á.
12/16 trận gần nhất của Verona có tối đa 2 lần lưới rung.
ĐẶC BIỆT
Tối thiểu 1 bàn hiệp 1
13/20 trận gần nhất của Milan có tối thiểu 1 bàn thắng hiệp 1. Ở 16/20 trận gần nhất trên sân nhà của họ có kịch bản tương tự. NHM nên đợi sau 15 phút đầu rồi đặt niềm tin.
DỰ ĐOÁN: 3-1
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
