Tuy nhiên, HLV tạm quyền Franck Passi cũng nhấn mạnh, đây vừa là thách thức, vừa là cơ hội để Marseille chứng tỏ bản lĩnh của một đại gia Ligue 1 và quan trọng hơn, họ cũng sẽ… điên chẳng khác gì “Gã điên” Bielsa trong chuyến làm khách tại Reims tối nay.
“Không ai muốn rơi vào hoàn cảnh hiện tại. Nhưng sự việc cũng đã rồi. Bielsa khiến Marseille bị tổn thương. Nhưng chúng tôi muốn tiếp tục sự nghiệp trẻ hóa đội hình và lối chơi thiên về tấn công mà Bielsa xây dựng từ mùa trước. Mùa giải mới với Marseille sẽ chỉ bắt đầu từ vòng 2!”, thủ môn đội trưởng Steve Mandanda cho biết.
Còn nhớ, gần một năm trước, cũng tại chuyến viếng thăm Reims, Marseille đã đè bẹp đội chủ nhà 5 bàn không gỡ trong trận cầu đá như “lên đồng” của Andre-Pierre Gignac, Andre Ayew (cùng lập cú đúp) và “cơn điên đầu tiên” của chính Bielsa khi để đội bóng thành phố Cảng chơi với sơ đồ 3-4-3.
Giờ đây, trong tình thế khó khăn và tại Reims, một Marseille không Bielsa lại muốn chứng tỏ cơn điên của chính mình: họ có thể làm được mọi thứ khi danh dự bị tổn thương.
ĐẶC BIỆT
Lưới rung cuối trận:
4/5 cuộc chạm trán gần nhất giữa hai đội, 8/11 trận vừa qua của Reims và 9/11 trận gần đây của Marseille có ít nhất 1 bàn thắng từ phút 71-90. Ngoài ra, 5/7 trận sân nhà gần đây của Reims và 6/8 chuyến làm khách gần nhất của Marseille cũng có tối thiểu 1 lần lưới rung 20 phút cuối trận.
ĐỘI HÌNH DỰ KIẾN
Reims: Agassa; Signorino, Mandi, Weber, Traore, Devaux, Oniangue, De Preville, Bulot, Siebatcheu, Ngog.
Marseille: Mandanda; Rekik, Sparagna, Mendy, Dja Djedje, Sarr, Thauvin, Alessandrini, Ocampos, Barrada, Batshuayi.
DỰ ĐOÁN: 2-3
BẠN CHỌN TỶ SỐ NÀO?
