Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu giữa B.BD và Bec Tero Sasana. Không có sự phục vụ của hàng loạt cầu thủ do bận phục vụ ĐTQG trong khi chỉ sử dụng 2 ngoại binh nên sức mạnh của B.BD đã giảm đi đáng kể. Trong lúc đó, Bec Tero Sasana bố trí đến 4 cầu thủ nước ngoài. Chính lực lượng lính đánh thuê này đã tạo nên sức mạnh giúp cho đội bóng của Thái tạo thế trận khá ngang ngửa trước đội chủ nhà.
Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng trao bằng khen VFF cho các đơn vị tổ chức BTV Cup - Ảnh: Anh Tài
Trong các pha hãm thành, Bec Tero Sasana tỏ ra nguy hiểm ở những tình huống lên bóng từ biên của Chitchanok. Và chính tiền vệ cánh trái này đã có cú bấm bóng đẳng cấp sát biên dọc, đưa bóng vào lưới giúp cho đại diện của xứ Chùa vàng vươn lên dẫn trước ở phút 17.
Bàn thắng giúp cho Bec Tero Sasana chủ động chơi chậm chắc trở lại. Trong lúc đó, B.BD lại đẩy cao đội hình tìm bàn gỡ. Những pha bóng sở trường dài từ biên với tốc độ của Quang Vinh và Tăng Tuấn đã được chủ nhà sử dụng triệt để. Trên hàng công, bộ đôi Oseni và Abass hoạt động khá rộng và xông xáo nên đã khiến cho hàng thủ của Bec Tero Sasana hoạt động khá vất vả.
Tuy nhiên, khả năng xử lý thiếu tinh tế trong các pha dứt điểm cầu môn của các chân sút đội chủ nhà đã khiến cho nhiều cơ hội ăn bàn trôi qua đáng tiếc. Cũng phải thừa nhận rằng, may mắn đã không đến với B.BD khi xà ngang đã 1 lần cứu thua cho Bec Tero Sasana sau quả đánh đầu khá hiểm của Mai Tiến Thành.
Một tra tranh chấp quyết liệt giữa cầu thủ hai bên - Ảnh: Anh Tài
Nhưng đến phút 77, tiền vệ vào sân thay người Baker đã mở đầu cho cuộc ngược dòng của chủ nhà bằng bàn thắng gỡ hòa 1-1 trong một tình huống đánh đầu. 10 phút sau, Quang Vinh có cú sút xa chéo góc rất uy lực, khiến cho lưới của Bec Tero Sasana thêm một lần nữa phải rung lên lần thứ hai.
Phút 91, Quang Vinh bị phạm lỗi trong vòng cấm. Và Abass đã không bỏ lỡ cơ hội để ghi thêm 1 bàn thắng nữa, qua đó, ấn định chiến thắng 3-1 cho B.BD.