Vừa bước ra sân tập, các tuyển thủ đã quây tròn và dành những lời chúc tốt đẹp nhất đến những người thầy của mình. Đội trưởng Lê Tấn Tài tiến tới chúc mừng thầy Miura với bó hoa tươi thắm và nụ cười thường trực trên môi. Rất bất ngờ về món quà của các học trò, HLV Miura rất xúc động vì đây là lần đầu tiên ông được đón ngày nhà giáo Việt Nam.

Đội trưởng Tấn Tài tặng hoa, chúc mừng ngày nhà giáo đến HLV Miura. Ảnh: Phan Tùng
Ông thầy người Nhật Bản cảm ơn tình cảm của toàn đội và nở nụ cười thay cho lời cảm ơn. Đó cũng là lần hiếm hoi ông Miura nở nụ cười bởi khi bước vào công việc, hướng dẫn các học trò trong các buổi tập, ông rất nghiêm túc và rất ít khi bộc lộ cảm xúc. Đội trưởng Tấn Tài đã chúc ông Miura sức khỏe, thành công và luôn gặp nhiều may mắn.

Đội phó Phước Tứ tặng hoa các trợ lý trong BHL. Ảnh: Phan Tùng
Với các tuyển thủ, để có được ngày hôm nay là nhờ công rất lớn của các thầy đã dạy dỗ mình từ tấm bé. Và thực tế, khi lên tuyển, họ được các người thầy quan tâm, giúp đỡ rất nhiều. Đặc biệt, mỗi dịp các thành viên trong đội có ngày sinh nhật đều được đích thân HLV Miura đi mua bánh sinh nhật và tổ chức bữa tiệc nhỏ để động viên, chúc mừng học trò của mình