Tại châu Phi, đội tuyển của quốc gia chỉ có gần 600.000 dân là Cape Verde đánh bại Eswatini 3-0, qua đó giành tấm vé World Cup lần đầu tiên trong lịch sử. Đáng chú ý, Cape Verde dù bị đánh giá thấp nhưng bất ngờ chơi ổn định, dẫn đầu bảng D vòng loại châu Phi, vượt mặt ứng viên Cameroon để lấy tấm vé trong mơ.
Chưa từng góp mặt tại World Cup trước đây, thậm chí thành tích ở CAN cũng rất khiêm tốn, nhưng Cape Verde có thể tự hào về những gì mình đã và đang làm được ở vòng loại giải bóng đá thế giới lần này.
Trong khi đó, Uzbekistan cũng tương tự. Họ chưa từng góp mặt tại World Cup trước đây với tư cách một quốc gia độc lập (từng là một phần của Liên Xô với vài lần tham dự trước năm 1991).
Để chuẩn bị cho World Cup 2026, Liên đoàn Bóng đá Uzbekistan mời HLV Fabio Cannavaro về dẫn dắt. Họ kỳ vọng cựu trung vệ từng giành cúp vàng thế giới cùng tuyển Ý có thể thổi luồng gió mới vào đội tuyển. Trong trường hợp Cannavaro giúp Uzbekistan gây tiếng vang ở hè năm tới, ông sẽ được gia hạn hợp đồng.
Một đại diện khác của châu Á cũng bất ngờ góp mặt tại World Cup 2026 là Jordan - đương kim á quân AFC Asian Cup 2023. Đội tuyển này đang cho thấy phong độ ấn tượng và sự chuẩn bị rất kỹ lưỡng. Đây là lần đầu Jordan góp mặt tại giải đấu danh giá nhất hành tinh, đánh dấu bước ngoặt lớn cho một đội tuyển đang vươn mình trở thành thế lực khu vực.