Theo dõi thông tin

HLV Polking: “CAHN thua vì thiếu tập trung”

HLV Polking cho rằng CLB CAHN phải trả giá vì mất tập trung đầu hiệp 2, dù tạo ra thế trận không lép vế trước nhà vô địch Nhật Bản Kashima Antlers tại AFC Champions League Elite 2026/27.

    Bàn phản lưới của Adou Minh khiến CAHN mất điểm ngay trên sân nhà. Ảnh: Đức Cường

    Tối 13/10, CAHN thất bại 0-1 trước Kashima Antlers ở AFC Champions League Elite 2026/27 diễn ra trên sân Hàng Đẫy. Đội bóng của HLV Mano Polking chơi nỗ lực, tạo ra nhiều cơ hội và có thời điểm lấn lướt đối thủ. Tuy nhiên, bàn phản lưới nhà của Nguyễn Adou Leygley Minh trong hiệp 2 khiến đại diện Việt Nam phải nhận thất bại đáng tiếc.

    Sau trận đấu, nhà cầm quân người Brazil cho rằng các học trò đã tự làm khó mình khi đánh mất sự tập trung ở thời điểm quan trọng: “CAHN rất tiếc nuối và thất vọng. Chúng tôi muốn có điểm, nhưng nỗ lực chưa được đền đáp. Đầu hiệp 2, đội mất bóng 8 lần trong 15 phút và chuyền hỏng nhiều. Hiệp 1 đâu có như vậy. Đối thủ gây áp lực, nhưng chúng tôi đã nỗ lực để đưa bóng lên. Cuối hiệp 2, đội giành lại thế trận, song không đủ. Đây là kết quả khiến tôi thất vọng, nhưng chúng tôi phải tiếp tục cố gắng”.

    Theo HLV Polking,  CAHN đã triển khai bóng tốt trong hiệp 1, tạo ra cơ hội đến những phút cuối nhưng không thể tận dụng: “Trận này, CAHN mất tập trung ở đầu hiệp 2. Chúng tôi thiếu cường độ, thiếu tập trung và không giữ được bình tĩnh. Hiệp 1, đội chơi rất ổn, có thế trận tốt, triển khai bóng từ sân nhà và tạo ra nhiều cơ hội. Nếu tận dụng được, kết quả đã khác”.

    Nhà cầm quân người Brazil cũng phân biệt thất bại trước Kashima với trận ra quân gặp Gamba Osaka. Theo ông, đội bóng ngành Công an có cơ sở để tin vào khả năng giành điểm. Việc đánh mất sự bình tĩnh khiến đối thủ thêm tự tin và tận dụng được cơ hội. Nhà cầm quân sinh năm 1976 cho rằng đội chủ nhà có thể đã được hưởng lợi nếu một số tình huống gây tranh cãi diễn ra theo hướng khác, trong đó có pha va chạm giữa Bueno và Stefan Mauk cùng tình huống bóng chạm tay trong vòng cấm Kashima.

    “CAHN đủ đẳng cấp để giành điểm tại AFC Champions League Elite. Thắng trận rất khó, nhưng tôi vẫn tin đội có thể làm được. Chúng tôi phải nhìn lại chính mình và hướng tới trận tiếp theo”, HLV Polking nhấn mạnh.

    Bên cạnh đó, HLV Polking cũng cập nhật tình hình của Nguyễn Đình Bắc, cầu thủ được bộ phận y tế kiểm tra sau trận. Ông cho biết tiền đạo này không bị chấn thương cơ, nhưng ban huấn luyện sẽ thận trọng để tránh rủi ro. Khả năng Đình Bắc góp mặt ở trận gặp Hà Nội FC cuối tuần này vẫn cần được cân nhắc dựa trên thể trạng.

    HLV Polking tiếc nuối khi đội nhà thua vì mất tập trung. Ảnh: Đức Cường

    Cuối cùng, ông chia sẻ về cuộc gặp gỡ với huyền thoại bóng đá Brazil – Zico: “Zico là thần tượng của tôi. Tôi từng có chiếc áo của ông, được xem ông thi đấu cho Flamengo và ra sân tại World Cup. Hôm nay, ông hỏi thăm và động viên tôi rất nhiều. Đó là niềm vui nho nhỏ trong một trận đấu đầy tiếc nuối”.

    Ở phía đối diện, Kashima Antlers có 6 điểm sau hai trận. HLV Toru Oniki thừa nhận chiến thắng tại Hàng Đẫy không hề dễ dàng, bởi đội chủ nhà pressing hiệu quả và gây nhiều khó khăn cho đội khách: “Ban đầu, chúng tôi muốn tấn công tốt hơn, nhưng CLB Công an Hà Nội chơi bền bỉ, khiến việc triển khai bóng vất vả. Các cầu thủ đã nỗ lực để ghi bàn và bảo toàn thành quả”, ông Oniki nói.

    Kashima chỉ dứt điểm 10 lần, ít hơn đáng kể so với 17 lần của đội chủ nhà. HLV Oniki cho biết thời tiết và chất lượng mặt sân cũng gây khó khăn, nhưng ông yêu cầu các cầu thủ tập trung thi đấu thay vì tìm lý do bào chữa. Ông đồng thời đánh giá cao CAHN và tin đội bóng này có thể giành điểm tại giải.

    Thủ môn Tomoki Hayakawa cũng dành lời khen cho Đình Bắc, nhận định tiền đạo Việt Nam có triển vọng thi đấu tại J.League 1 nhờ chất lượng chuyên môn và khả năng áp sát gây sức ép lên đối thủ: “Đình Bắc có triển vọng để đá ở J.League 1. Cậu ấy rất chất lượng. Hôm nay, Bắc áp sát tốt, gây ra nhiều khó khăn cho Kashima".

    Hương Nguyễn • 01 giờ trước

    Bài viết hay? Ấn để tương tác

    Bình luận
    Thông tin Toà soạn
    Tạp chí Bóng Đá
    Tổng biên tập:
    Vũ Khắc Sơn
    Phó Tổng biên tập:
    Nguyễn Hà Thanh
    Địa chỉ:
    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội
    Văn phòng giao dịch:
    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Tel:
    (84.24) 3554 1188 - (84.24) 3554 1199
    Fax:
    (84.24) 3553 9898
    Email:
    Thông tin Liên hệ
    Tạp chí Bóng Đá
    Hotline:
    0903 203 412
    Email:

    Địa chỉ liên hệ:

    Tầng 6, Tòa nhà Licogi 13 Tower, 164 đường Khuất Duy Tiến, phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

    Văn phòng giao dịch:

    Tầng 5-6-7, toà nhà LĐBĐVN, số 18 Lý Văn Phức, phường Ô Chợ Dừa, Hà Nội
    Đăng nhập
    hoặc

    Email:

    Mật khẩu:

    Quên mật khẩu?


    Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký ngay