
Bàn thắng
Ratchaburi: Sidcley (90+3’), Ikhsan (90+5’)
Nam Định đặt mục tiêu ít nhất 1 điểm trong chuyến làm khách trên sân Ratchaburi. Cũng như HLV Vũ Hồng Việt trước đó, ông Mauro Jeronimo tiếp tục dùng ngoại binh làm lực lượng chủ đạo khi bố trí đến 9 “lính đánh thuê” ở đội hình xuất phát. Hai cầu thủ nội còn lại là trung vệ Văn Tới và hậu vệ Phạm Ba. Là khách nhưng Nam Định nhập cuộc rất chủ động. Trong hiệp 1, đại diện của V.League có số lần dứt điểm gấp đôi so với đối thủ khi tung ra 6 cú sút về phía cầu môn của Ratchaburi.
Nhưng cũng như hàng loạt trận đấu trôi qua trước đó, các chân sút của Nam Định đã để trôi qua trong sự tiếc nuối rất lớn. Đầu tiên là ở phút thứ 10, Caio có cơ hội ăn bàn rất rõ ràng nhưng không dứt điểm thành công. Tình huống đáng tiếc nhất là pha phối hợp rất đẹp mắt,xé toang hàng thủ của đội chủ nhà ở phút 40 để Hoàng Anh xâm nhập vòng cấm của Ratchaburi nhưng tiền vệ này lại dứt điểm chệch cột dọc.
Ngay đầu hiệp 2, Nam Định tiếp tục có cơ hội rõ ràng khác để khai thông thế bế tắc. Tuy nhiên, cú vuốt bóng góc hẹp của Romulo lại bị thủ môn Kampon xuất sắc bay người cản phá. Sau tình huống hỏng ăn này, đại diện của V.League bỗng nhiên để mất thế trận, khiến cho khung thành bị đặt vào thế báo động đỏ. Nhưng đây là dịp để thủ môn Caique trổ tại. Thực sự, “người gác đền” này đã có 3 tình huống cứu thua trông thấy chỉ trong khoảng 5 phút, từ phút 54 đến phút 59. Đầu tiên là pha cứa lòng ngoài vòng cấm đưa bóng vào góc xa ở phút 54 nhưng thủ môn Caique đã xuất sắc bay người cứu thua. Bốn phút sau, Sidcley tung cú dứt điểm như trái phá trong vòng cấm và thêm một lần nữa, thủ môn Caique đã đẩy bóng đi ra ngoài khung thành. Trong một tình huống khác sau đó, Negueba dứt điểm cận thành nhưng thủ thành của Nam Định đã bắt gọn.

Nhận thấy sự loạng choạng của các học trò, HLV Mauro Jeronimo liên tục có những điều chỉnh ở tuyến giữa để củng cố khả năng kiểm soát bóng. Nam Định sau đó đã nắm lại thế chủ động. Đáng chú ý, Tuấn Anh đã trở lại sau một thời gian dài vắng bóng do chấn thương. Tiền vệ này đã chơi khá ổn. Đáng kể nhất là ở phút 81, Tuấn Anh đánh đầu chuyền bóng để Lucas thoát xuống. Có lẽ bị giật mình nên trung vệ của Nam Định lại dứt điểm vọt xà ở khoảng cách 3m so với khung thành của Ratchaburi. Trước tình huống này, đại diện của Việt Nam cũng có một tình huống ăn bàn rất rõ ràng khác khi Văn Vỹ thoát xuống rất trống trải nhưng hậu vệ này lại dứt điểm quá nhẹ, đưa bóng đúng vị trí thủ môn Kampon đã chọn, bỏ lỡ một cơ hội ăn bàn trông thấy cho Nam Định.
Tưởng chừng như Nam Định sẽ hoàn thành mục tiêu 1 điểm thì ở phút bù giờ thứ ba, thủ môn Caique đã biến mình từ “người hùng thành tội đồ” khi pha bắt bóng không dính của “người gác đền" này đã trở thành đường chuyền ngon ăn để Sidcley dễ dàng đệm bóng cận thành, ghi bàn thắng cho chủ nhà. Hai phút sau, Ikhsan đột phá trong vòng cấm rồi tung cú sút chéo góc, ấn định tỷ số 2-0 cho Ratchaburi.
Thắng trận này, Ratchaburi đã vươn lên vị trí thứ hai. Với 3 điểm ít hơn cùng với chỉ số phụ kém hơn nên Nam Định hầu như đã hết hy vọng giành vé vào vòng knock-out.
Đội hình thi đấu
Ratchaburi: Kampon, Gabriel, Sidcley, Khemdee, Denilson, Thanawat, Negueba, Curran (Poomkeaw, 89’), Thossawat (Kaewprom, 38’), Allardice (Iskhan, 83’), Njiva (Corinus, 90+4’).
Nam Định: Caique, Lucas, Phạm Ba, Văn Tới, Hoàng Anh (Ti Phông, 60’ - Tuấn Anh, 70’), Normann (Văn Vỹ, 64’), Mota, Percy Tau, Caio, Brenner, Romulo (Văn Công, 75’).







_m.jpg)












-ngay-27-11-20.jpg)


