Với ĐT Việt Nam, đây chỉ là một giải giao hữu nhưng với Thái Lan, King’s Cup là niềm tự hào nên họ luôn chiến đấu hết mình. Trận đấu diễn ra vô cùng căng thẳng với những pha chơi xấu của cầu thủ đội chủ nhà. Thái Lan nắm thế chủ động hơn nhưng không thể xuyên thủng lưới ĐT Việt Nam. Như một định mệnh, Anh Đức có pha lập công ở phút bù giờ thứ tư đem về chiến thắng 1-0 cho đội nhà, đồng thời, dội một gáo nước lạnh vào lòng kiêu hãnh của cầu thủ và NHM Thái Lan.
Đúng 3 tháng sau ngày thất bại ở King’s Cup, Thái Lan rất muốn “phục hận”. Vẫn “bổn cũ soạn lại” khi đội chủ nhà nắm thế chủ động, kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra được nhiều cơ hội, nhất là trong 2/3 thời gian đầu của trận đấu. Nhưng sự vững chãi của hàng thủ ĐT Việt Nam đã giúp cho khung thành của đội nhà đứng vững. Ở những phút cuối trận, các học trò ông Park Hang Seo tạo được những cơ hội ăn bàn khá rõ nét nhưng không tận dụng được. Dẫu sao, trận hòa 0-0 trên đất Thái giúp cho ĐT Việt Nam tạo nên bước ngoặt lớn trong lịch sử đối đầu khi đây là lần thứ hai chỉ trong 1 năm, ĐT Việt Nam không thua tại Thái Lan.
Trong trận lượt về trên sân Mỹ Đình, ĐT Việt Nam tiếp tục chơi phòng ngự, giúp cho Thái Lan kiểm soát bóng đến 61%. Tuy nhiên, đoàn quân của ông Nishino đã không thể xuyên thủng lưới đội quân của ông Park Hang Seo. Thậm chí, Thái Lan còn được hưởng quả 11m ở phút 28 khi Văn Hậu phạm lỗi với Tom Bihr nhưng hậu vệ cánh trái Theerathon đã không thắng được thủ môn Văn Lâm. So sánh 11 cầu thủ ra sân ở trận đấu này với đội hình chính ở AFF Cup 2020, Việt Nam chỉ còn 5 cầu thủ đá chính trong lúc Thái Lan vẫn có đến 9 cầu thủ.
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn