Trước cuộc đối đầu giữa Việt Nam và Thái Lan, giới chuyên môn và người hâm mộ nói nhiều về việc trận đấu sẽ là nơi để khẳng định vị thế của 2 nền bóng đá hàng đầu Đông Nam Á. Trong đó, Thái Lan lâu nay mất dần thế độc tôn, còn Việt Nam hiện là đương kim vô địch AFF Cup. Tuy nhiên, những gì thể hiện ở trận đấu tối qua đã cho thấy nhiều điều. Nơi đó, ĐT Thái Lan đã thể hiện đẳng cấp vượt trội từ lối chơi rất đơn giản, dẫu thực tế thời gian chuẩn bị và ráp nối đội hình của họ không nhiều. Tuy nhiên, như HLV Polking đã nói trong cuộc họp báo trước trận rằng: “Thái Lan có những cầu thủ chất lượng và chúng tôi rất hiểu nhau”. Thực tế, Thái Lan đã chứng minh những gì HLV Polking chia sẻ không sai.
Trong khi đó, việc tập trung nhiều ngày và thi đấu liên tục với bấy nhiêu gương mặt quen thuộc nếu tính từ năm 2018 đến nay, thực tế đã khiến nhiều tuyển thủ Việt Nam mất dần phong độ để có thể bước vào trận đấu quan trọng với sự thăng hoa nhất. Bên cạnh đó, việc càng nỗ lực để chứng minh “ĐT Việt Nam không sợ Thái Lan và chúng ta đang là số 1 Đông Nam Á” như cách nói của nhiều người càng khiến các học trò của HLV Park Hang Seo gặp không ít áp lực trong trận đấu mang nhiều tính quyết định này.
Chiến thắng của Thái Lan ở bán kết lượt đi vẫn chưa thể giúp họ có mặt ở trận chung kết, vì cả hai đội còn trận lượt về vào ngày 26/12 tới. Tuy nhiên, những gì ĐT Thái Lan thể hiện đã cho thấy đẳng cấp của họ. Dẫu những vết đen của trọng tài ở trận đấu này khiến chúng ta bức xúc, nhưng vẫn không thể làm lu mờ những gì đội bóng xứ Chùa vàng thể hiện trước ĐT Việt Nam.
Chỉ hy vọng, thầy trò HLV Park Hang Seo biết nắm chặt tay nhau và có những đối sách hợp lý cho trận bán kết lượt về sắp tới và nói như Quang Hải chia sẻ ngay sau trận đấu tối qua: “Trong bất cứ giá nào, chúng tôi đều sẽ không bỏ cuộc!”. Mong ĐT Việt Nam sẽ làm được!
HLV Park Hang Seo đứt mạch bất bại trước Thái Lan
Từ ngày nắm ĐT Việt Nam, HLV Park Hang Seo có 3 lần đối đầu với ĐT Thái Lan và đều bất bại, trong đó có 1 thắng và 2 hòa. Trận thắng duy nhất là cuộc đối đầu tại King Cup 2019 và Việt Nam thắng Thái Lan sít sao 1-0, trong lúc 2 trận đấu chính thức ở vòng loại thứ hai World Cup 2022 đều hòa với tỷ số 0-0. Vì thế ở trận bán kết lượt đi AFF Cup 2020 tối qua, ĐT Thái Lan rất nóng lòng vượt qua ĐT Việt Nam để khẳng định vị thế số 1 ở Đông Nam Á và họ đã làm được điều đó ngay từ hiệp 1.
Chỉ từ 2 cơ hội được tạo ra ở phút 14 và 23, Chanathip đã ghi liền 2 bàn để tạo khí thế rất lớn cho đội bóng xứ Chùa vàng. Đây cũng là tỷ số chung cuộc của trận đấu, qua đó cắt đứt mạch bất bại của ĐT Việt Nam dưới thời HLV Park Hang Seo mỗi khi đối đầu người Thái.
Quang Hải khích lệ tinh thần toàn đội
Sau trận thua 0-2 trước Thái Lan, tiền vệ Nguyễn Quang Hải (ảnh) - người chơi hay nhất bên phía ĐT Việt Nam có nói: “Đây là trận đấu khó khăn. Cá nhân Hải và toàn đội chắc chắn không từ bỏ. Còn 90 phút nữa, chúng tôi sẽ thi đấu với tất cả những gì mình có. Cá nhân Hải và anh em, tất cả nắm chặt tay nhau, thi đấu tới những phút cuối cùng”. Trong khi đó, thủ môn Bùi Tấn Trường viết trên Facebook: “Trận này Việt Nam đã không may mắn. Nhưng hãy cố lên ở lượt về. Hạnh phúc sẽ mỉm cười”.
Duy Mạnh dính chấn thương
Phút 83, pha vào bóng của Duy Mạnh với Supachai (Thái Lan) trong vòng cấm không chỉ buộc ĐT Việt Nam phải chịu quả phạt 11m, mà còn khiến hậu vệ 25 tuổi dính chấn thương, phải rời sân bằng cáng. Nếu Duy Mạnh dính chấn thương nặng, đây sẽ là tổn thất lớn cho ĐT Việt Nam ở trận bán kết lượt về vào ngày 26/12 tới. Trước trận bán kết lượt đi, HLV Park Hang Seo cũng không thể đăng ký trung vệ Tiến Dũng vào danh sách thi đấu do chấn thương, buộc ông thầy người Hàn Quốc phải đăng ký 2 trung vệ Thanh Bình và Việt Anh để dự phòng.