Trên bảng xếp hạng thế giới, tuyển Singapore đứng tận vị trí 160 trong lúc Morocco xếp hạng 29 thế giới. Sự chênh lệch rất lớn về thứ hạng cho thấy sự khác biệt về đẳng cấp.
Thực tế, Morocco đã không mấy khó khăn để tìm đường vào khung thành của Singapore. Ngay phút 17, đội bóng của châu Phi đã ghi được bàn thắng phá vỡ thế quân bình do công của Larbi Naji.
Trong thời gian còn lại, Walid Azaro (38’), Yahya (47’, pen), El Haddad (62’,85’), Adam Ennafati (75’) và Driss Fettouhi (80’).
Sau khi ghi đến 7 bàn, Morocco mới “nhả” lại cho Singapore một bàn thắng ở phút 88 sau cú dứt điểm của Nazrul Nazari. Chung cuộc, Singapore nhận thất bại với tỷ số 1-7.
Đây là trận đấu mà Singapore không có lực lượng mạnh nhất. Theo đó, hai trung vệ Safuwan Baharudin và Irfan Fandi cùng tiền vệ Zulfahmi Arifin đã rời UAE để trở về phục vụ cho CLB.
Nói về trận thua này, HLV Singapore Tatsuma Yoshida bày tỏ: “Thất bại để lại dự vị đắng nhưng đó là một kinh nghiệm quý báu. Morocco là đối thủ mạnh nhất mà chúng tôi từng đối mặt kể từ khi tôi làm HLV trưởng”.
Thất bại này kết thúc chuyến tập huấn của Singapore tại UAE. Trước đó, “Sư tử” Đông Nam Á đã có trận giao hữu với Kyrgyzstan và thua với tỷ số 1-2.
“Đây là một chuyến tập huấn rất hữu ích để xây dựng lối chơi và học học kinh nghiệm. Trong hành trình hướng đến Suzuki Cup, chúng tôi phải tập trung vào quá trình chuẩn bị cuối cùng và hy vọng, sẽ đáp ứng được sự kỳ vọng của khán giả”, vị chiếc lược gia người Nhật Bản chia sẻ.
Singapore đã trở thành chủ nhà của AFF Suzuki Cup 2020 trong cuộc đua với Thái Lan. Ở vòng bảng, đội bóng này nằm ở bảng A cùng với Thái Lan, Philippines, Myanmar và Timor Leste.