Ngay sau trận đấu, cựu thủ quân Nguyễn Phương, nhà vô địch AFF Cup 2008 đã gọi cho người viết với giọng lạc đi: “Trời ơi, tuyệt vời quá anh ơi. Tuyển Việt Nam đã vô địch!”, rồi bật lên nghẹn ngào. Sau lời chia sẻ ấy, Minh Phương đã không thể thốt nên lời và xin phép gọi lại sau.
Sau hơn 30 phút để cảm xúc lắng đọng, Minh Phương đã chia sẻ: “Hôm nay đội tuyển Việt Nam thi đấu rất tốt, đặc biệt Quang Hải đã có đường chuyền rất tuyệt để Anh Đức ghi bàn ngay phút thứ 6. Chính điều ấy đã tạo lợi thế rất lớn, cũng như giải toả rất nhiều áp lực cho tuyển Việt Nam ở trận chung kết lượt về này”.
Cựu thủ quân Minh Phương với khoảnh khắc vui sướng khi ĐTVN vô địch năm 2008
Có bàn thắng sớm, nên các học trò của ông Park Hang Seo đôi lúc có phần hưng phấn quá mức, nên chỉ trong hiệp 1 đã nhận đến 5 thẻ vàng. “Khi hiệp 1 kết thúc, thực sự tôi đã rất âu lo và chỉ thầm mong các tuyển thủ của mình hết sức bình tĩnh để tránh những thẻ phạt không đáng, đặc biệt là chỗ của Trọng Hoàng, bởi thiếu người ở hiệp 2 sẽ rất nguy hiểm”, cựu tuyển thủ Nguyễn Minh Phương thổ lộ.
Văn Quyết và Quang Hải cám ơn khán giả đã đến cổ vũ. Ảnh: Đức Cường
Đánh giá tổng quan trận chung kết lượt về, HLV Nguyễn Minh Phương cho biết: “Ngoài tình huống ghi bàn, cả hai đội đều không có quá nhiều cơ hội thật sự ấn tượng. Cứ ngỡ trận đấu sẽ diễn ra trong thế đôi công hấp dẫn, nhưng thực tế cả hai đều chơi khá cẩn trọng và toan tính như một ván cờ, và HLV Park Hang Seo đã cho thấy bản thân ông cao cờ hơn”…
Cựu thủ quân Nguyễn Minh Phương đã cho biết: “Không chỉ chúng tôi, có lẽ hàng triệu người yêu bóng đá Việt Nam đêm nay sẽ không thể ngủ. Giờ đây chúng ta có thể tự hào và hãnh diện hô to: Việt Nam vô địch!”.
Giây phút ĐT Việt Nam nâng cúp vô địch AFF Cup sau 10 năm chờ đợi |
---|
* Đăng nhập hoặc Đăng ký tài khoản để
bình luận và chia sẻ nhanh hơn