Có thể khẳng định, ông Park là một trong những bậc thầy đưa ra các tình huống giả định trong cả phòng ngự lẫn tấn công. Những trận giao hữu trước thềm các trận đánh lớn luôn là mảnh đất màu mỡ để chiến lược gia người HànQuốc đưa ra những phép thử và thu về nghiệm. Từng có rất nhiều ý kiến chê bai cách làm của ông Park, bởi khi giao hữu thì chơi bài này nhưng khi vào trận lại dùng bài khác. Hoặc việc ông Park xoay tua cầu thủ, khiến giới chuyên môn đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác.
Quang Hải là một ví dụ điển hình. Ai cũng biết cầu thủ này thành danh ở vị trí tiền vệ cánh trái. Còn dưới bàn tay của ông Park, Quang Hải được kéo sang đá trái kèo hoặc sắm vai “người chia bài”. Ở AFF Suzuki Cup sắp tới, biết đâu ông Park lại “sáng tác” cho học trò cưng một vị trí mới. Quang Hải hay nhiều cầu thủ khác sẽ phải chuẩn bị tư tưởng đá không đúng vị trí sở trường. Thậm chí, việc một ngôi sao phải thu mình vì lợi ích chung cũng là hết sức bình thường.

Nhìn từ các trận giao hữu, thật khó để đoán ông Park đang chuẩn bị những gì ngoài các cách ông xây dựng sơ đồ (ở đây là 3-4-3 hoặc 3-5-2) vốn dĩ đã quen thuộc trong tư duy nhiều cầu thủ. 3 trận đấu tập trên đất Hàn Quốc, ĐT Việt Nam vẫn là con sư tử ẩn mình khi mà mọi thông tin, hình ảnh của đội đều nằm trong vòng bí mật.
Ông Park đang cùng các học trò đánh trận giả mà thật. Cái thật thật giả giả không biết đường nào mà lần ấy chính là một một trong những phương pháp làm nên thành công của ông Park với bóng đá Việt Nam. Và đó cũng là lý do để chúng ta hy vọng ở giải đấu sắp tới.