Thực tế, nhà cầm quân người Pháp đã xác định xem những cầu thủ nói trên như một dạng “của để dành”, tức là cho đi theo để giữ phom và chuẩn bị thể lực cho những giải đấu chính thức.
Đến đây không thể không nhắc đến Hồ Tuấn Tài. Chính HLV Guillaume Graechen đã quyết định loại anh vào tháng 5 vừa qua, để rồi sau đó gọi lại và tiền đạo của SLNA - người đang chơi rất hay ở giải đấu trên đất Brunei. Và sắp tới có thể ông gọi thêm Minh Vương, tiền vệ đang chơi rất lên chân trong màu áo HA.GL này từng được HLV Graechen gọi rồi bị bỏ quên.
Nhìn vẻ bề ngoài, có vẻ HLV Guillaume là người bảo thủ. Nhưng nếu nhìn cách ông “đặt lên đưa xuống” một cậu học trò thì chẳng ai dám nói HLV này là người không cầu thị và có tầm nhìn xa. Cái tầm nhìn xa ấy không chỉ thể hiện trong việc tìm người, chọn người, mà còn là cách vạch ra kế hoạch, giống như một chiến dịch. Và trước mắt là chiến dịch nhằm chuẩn bị cho giải U19 Đông Nam Á và VCK U19 châu Á 2014.

Sau trận thua 0-2 trước U21 Malaysia, ông Guillaume Graechen vẫn rất bình thản khẳng định: “Với tôi, đây là trận đấu của thử nghiệm và tôi bằng lòng về các học trò”. Đấy không phải trả lời xã giao, bởi những ai gặp HLV người Pháp này đều hiểu ông “Giôm” chẳng bao giờ biết “đãi bôi” là gì. Thậm chí, nếu giải đấu này, U19 Việt Nam không thành công, với nhà cầm quân này đó là một sự chấp nhận, kiểu “thả con săn sắt, bắt con cá rô”.
Nếu vậy, có lẽ chúng ta sẽ phải chờ ngày hái quả, thay vì ăn quả ngọt trước, rồi sau này phải nhận đắng cay!